Rét cóng, nông dân vẫn lội ruộng xuống đồng làm đất

Mặc dù cả miền Bắc đang chìm trong cái rét cóng da, có lúc xuống chỉ còn dưới 10 độ C, nhưng để kịp tiến độ cho vụ lúa đông xuân sắp tới nhiều nông dân vẫn bất chấp cái lạnh buốt như kim châm để xuống ruộng làm đất.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Nông dân ra đồng làm đất cấy giữa cái rét cóng tay".
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường xuống khiến cả miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại. Vùng núi cao xuất hiện băng giá, còn đối với các tỉnh đồng bằng rét sâu từ 8-10 độ C, nhiều nơi phải cho học sinh nầm non và tiểu học nghỉ học.
Bất chấp cái lạnh cắt da, cắt thịt, người đàn ông này vẫn đưa trâu xuống đồng bừa vì vừa có nước đổ ải về.
 Bất chấp cái lạnh cắt da, cắt thịt, người đàn ông này vẫn đưa trâu xuống đồng bừa vì vừa có nước đổ ải về.
Theo ghi nhận của Pv Dân Việt tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Đinh....nhiều bà con nông dân vẫn xuống đồng làm đất trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nhiều người vẫn ra đồng làm đất cho kịp thời vụ.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nhiều người vẫn ra đồng làm đất cho kịp thời vụ. 
Ông Nguyễn Văn Luyện nông dân ở Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, tối qua cũng nghe đài báo hôm nay không khí lạnh tăng cường nên trời rét lắm nhưng còn có mấy hôm nữa là Tết rồi, thôi cố gắng chịu rét đi bừa cho xong còn về chuẩn bị Tết.
“Trên bờ thì thấy lạnh vậy thôi, chứ xuống làm một lúc là người nó nóng lên ngay thôi nên cảm thấy bình thường, chứ không lạnh lắm ” ông Luyện vui vẻ cho biết thêm.
“Trên bờ thì thấy lạnh vậy thôi, chứ xuống làm một lúc là người nó nóng lên ngay thôi nên cảm thấy bình thường, chứ không lạnh lắm ” ông Luyện vui vẻ cho biết thêm. 
Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Thanh nông dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, dù biết là trời rét lạnh nhưng cũng phải tranh thủ ra ruộng sửa sang, để ấm lên còn có chỗ mà cấy cho kịp thời vụ.
 
"Chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn, chỉ mong cho thời tiết ấm lên để bà con còn cấy hái cho kịp thời vụ và cũng như vụ lúa sắp tới sao cho mưa thuận gió hòa cho bà con làm nông nghiệp như chúng tôi có đồng công hơn", chị Hương vừa vữa phân, vừa tâm sự.
 
Bà Nguyễn Thị Doan nông dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) chia sẻ, tôi đang làm đất để gieo mạ, mà thời tiết cứ như thế này thì sợ gieo xong nó cũng chết mất, tôi cũng mong sao cho thời tiết ấm lên cho cây mạ phát triển còn kịp cấy cho đúng thời vụ.

Hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau rét hại

Thời gian tới, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, có thể tiếp tục xảy ra các đợt rét đậm rét hại. 

Thời gian tới, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, có thể tiếp tục xảy ra các đợt rét đậm rét hại. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền các cấp ở địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bình thường và đón Tết an toàn; đồng thời tiếp tục hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Bắc Bộ có nơi 2 độ C trong đợt rét đậm tới

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm rét hại diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt rét đậm tới khoảng 10 độ C, vùng núi khoảng 4 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đậm rét hại diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 1 đến 7/2 có nhiệt độ trung bình ngày ở mức 13-15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ C, vùng núi khoảng 4-7 độ C. Trong các ngày 2 và 3/2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ C.
Tuyết rơi phủ trắng trên các mái nhà, ruộng vườn, nương rẫy ở xã Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu đợt rét vừa qua. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN
 Tuyết rơi phủ trắng trên các mái nhà, ruộng vườn, nương rẫy ở xã Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu đợt rét vừa qua. Ảnh: Vũ Hà-TTXVN

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.