Phú Thọ: Vụ ngạt khí tại Công ty Deasang, nạn nhân thứ 5 đã tử vong
Sau hơn 3 ngày cấp cứu, nạn nhân thứ 5 trong vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam đã không qua khỏi.
Theo An Trịnh/Lao Động
Nạn nhân thứ 5 trong vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam đã tử vong. Ảnh: Thanh Hải.
Theo nguồn tin của Lao Động, nạn nhân thứ 5 trong vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam đã tử vong vào hồi 19h30 tối 21/7, sau khi được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xuống Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai)
Anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, quê huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) là công nhân duy nhất sống sót sau sự cố nhiễm độc dưới hố ga của Công ty TNHH Daesang Việt Nam (tên quen gọi là nhà máy Miwon) đóng tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) hôm 18/7.
Sau sự cố, anh Kiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bước đầu qua cơn nguy kịch, nhưng sau đó đã bất ngờ chuyển nặng.
Trong ngày 21/7, đại diện Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) - đơn vị tiếp nhận điều trị cho hay, theo đề nghị giúp đỡ về chuyên môn của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 bác sĩ, 1 điều dưỡng lên hỗ trợ bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên.
Lúc đó, bệnh nhân Kiên bị sốc rất nặng, nghi ngờ sốc do tim, diễn biến xấu nhanh, huyết áp tụt sâu, ngừng tim. Bệnh nhân được đặt ECMO, sau đó chuyển tuyến điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực.
Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, một bác sĩ cho biết, sau 1 ngày điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng của bệnh nhân chưa thể cải thiện.
“Chúng tôi đang giải quyết đồng bộ tất cả các vấn đề cho bệnh nhân nhưng tiên lượng bệnh nhân hiện rất xấu”, bác sĩ này cho hay.
Ngoài ra, bệnh nhân còn đang trong tình trạng tổn thương đa tạng. Tim của bệnh nhân gần như không đập, tổn thương thận, tổn thương gan, cùng với đó là tình trạng rối loạn đông máu rất nặng nề.
Như Lao Động đã đưa tin, vào tối 18/7, vụ ngạt khí tại Công ty TNHH Deasang Việt Nam (tên cũ là Miwon Việt Nam) đã khiến 4 người tử vong, 1 người đang cấp cứu tại bệnh viện.
Nhà máy nước tiền tỉ bị bỏ quên giữa heo hút rừng tràm
Nhà máy nước xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) được đầu tư tiền tỉ, đưa vào vận hành trong thời gian ngắn rồi bị bỏ hoang hơn 10 năm nay, giữa heo hút rừng tràm.
Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm đến được vị trí đặt Nhà máy nước trên một ngọn đồi tại xóm Hương Sơn (nay là xóm 2) xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Năm 2004, nghe tin có dự án nhà máy nước về với dân làng, 2 hộ dân là ông Nguyễn Khắc Lung và ông Nguyễn Khắc Trung (cùng trú xóm Hương Sơn) đã tự nguyện hiến một phần đất rừng, nhường đất cho dự án.
Công trình do Công ty CP Đại Việt thi công với tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng. Mục đích cung cấp nước sạch cho hơn 300 hộ dân thuộc 2 xóm Hương Sơn và Mỹ Sơn (xã Bài Sơn). Đến năm 2007, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Tin nóng 21/7: Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố hiếp dâm
Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố hiếp dâm; Lừa bán cô gái cùng xã sang nước ngoài ...là những tin nóng trong ngày 21/7.
Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố cáo hiếp dâm
Ngày 21/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hùng C. - Chánh Thanh tra, khiếu tố Viện KSND tỉnh. Trước đó, viện nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết L., ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà L. cho rằng vào tháng 5-2020 đã bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc. Qua xác minh, kết luận đủ căn cứ xác định ông C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông C.
Lừa bán cô gái cùng xã sang nước ngoài: Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Văn Thạch (45 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) về tội Mua bán người. Thạch khai năm 2010 đã dụ bán chị O.T.H. (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) H. cho người Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.
Bỏ lại 6 con nhỏ, người mẹ nhảy cầu tự tử: Chiều 21/7, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Th (30 tuổi, ngụ thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương). Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Th trên cầu Đập Quánh nên trình báo cơ quan chức năng. Được biết, hoàn cảnh chị Th hết sức khó khăn, hai vợ không có công việc ổn định. Chị Th mất để lại 6 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất mới 1 tuổi.
Cháy xưởng gia công vải, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 21/7 tại xưởng gia công vải ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân dập tắt đám cháy. Hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế, vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn vật dụng trong xưởng nhưng không gây ra thiệt hại về người.
Phát hiện tài xế ngồi bất động trong xe bán tải sau hai ngày đậu giữa đường: Chiều 21/7, người dân kiểm tra xe bán tải đậu giữa đường ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì phát hiện tài xế ngồi bất động nên trình báo cơ quan công an. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện tài xế đã tử vong. Người dân cho hay, họ phát hiện chiếc xe đậu ở hiện trường và tài xế ngồi bên trong đã 2 ngày. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Gốc gỗ sưa có đường kính gốc khoảng 1m, chiều rộng của rễ ở gốc 2,5m và nặng hơn 2,1 tấn được người dân phát hiện tại khu vực suối Khe Tróoc (Quảng Bình).
Cây thị có tuổi đời khoảng 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên trụ sở của hạt ở khu phố 1, thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) được công nhận là di sản Việt Nam vào năm 2022.
Bộ bàn ghế gỗ sưa từng thuộc sở hữu của đại gia Minh Sâm ở Bắc Ninh được định giá 100 tỷ đồng không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
Bánh da lợn có một lớp màu vàng nhạt làm bằng đậu xanh, một lớp màu xanh lá cây bằng lá dứa, các lớp còn lại được tùy biến theo sở thích và khẩu vị mỗi vùng.
Gốc gỗ sưa có đường kính gốc khoảng 1m, chiều rộng của rễ ở gốc 2,5m và nặng hơn 2,1 tấn được người dân phát hiện tại khu vực suối Khe Tróoc (Quảng Bình).
Cây thị có tuổi đời khoảng 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên trụ sở của hạt ở khu phố 1, thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) được công nhận là di sản Việt Nam vào năm 2022.
Bộ bàn ghế gỗ sưa từng thuộc sở hữu của đại gia Minh Sâm ở Bắc Ninh được định giá 100 tỷ đồng không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
Bánh da lợn có một lớp màu vàng nhạt làm bằng đậu xanh, một lớp màu xanh lá cây bằng lá dứa, các lớp còn lại được tùy biến theo sở thích và khẩu vị mỗi vùng.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Dưa hấu Densuke chỉ trồng được ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản) có màu đen bóng, có phần thịt quả giòn, độ ngọt cao hơn các giống dưa hấu khác và ít hạt hơn.
Năm nay, trại của anh Giang Lê Hân ở Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang tất bật đón khách từ Đài Loan, Nhật Bản bay sang mua gà Đông Tảo làm quà biếu Tết đối tác ở Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận doanh thu đạt 7,89 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 51,1%, về còn 41,8%.
Ngôi nhà nằm ẩn mình trên khu đất rộng 1.35 mẫu Anh trong khu phố La Rancheria của Thung lũng Carmel với lối xây dựng nguyên khối, thiết kế mái dốc độc đáo mang đến một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, thanh bình.
Ngôi nhà được xây ở vùng Đông Nam Bộ với thời tiết nắng nóng đặc trưng nên trong quá trình thiết kế, các giải pháp chống nóng và thông gió được đặt lên hàng đầu.
GLS bị phạt 85 triệu đồng do không duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Công ty không bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và không duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần trong quý đạt 757 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm xuống còn 389 tỷ đồng.