Phát hiện xác nữ sinh Hà Nội mất tích dưới sông Hồng

(Kiến Thức) - Thi thể nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích từ ngày 9/4 vừa được phát hiện nổi dưới sông Hồng cách nhà vài chục km.

Vào khoảng 19h ngày 14/4, người dân đi đánh cá dưới chân cầu Yên Lệnh hoảng hốt khi phát hiện xác một cô gái trẻ nổi trên sông Hồng trong tình trạng đang phân hủy nặng, vội vàng hô hoán người dân xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng công an ngay  đã có mặt khám nghiệm hiện trường.
Phat hien xac nu sinh Ha Noi mat tich duoi song Hong
 Nhà nữ sinh Th.
Tiến hành trục vớt thi thể, mọi người phát hiện trên người cô gái trẻ có một chiếc điện thoại nên đã tháo sim báo cho gia đình. Đến đêm cùng ngày người thân cô gái xuống nhận diện thi thể.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Th. (18 tuổi, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội). Th. là học sinh lớp 12 một trường trên điạ bàn TP Hà Nội.
Theo người nhà được biết, chiều 9/4, Th. cùng hai người bạn đi chơi nhưng sau đó nữ sinh này mất tích nên bạn bè hốt hoảng về báo cho gia đình. Suốt 1 tuần qua, gia đình luôn nỗ lực tìm kiếm khắp nơi.
Phat hien xac nu sinh Ha Noi mat tich duoi song Hong-Hinh-2
 Di ảnh nữ sinh Th.
Trưa ngày 15/4, cơ quan công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã bàn giao thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Th. cho gia đình lo hậu sự.
Về nguyên nhân cái chết của nữ sinh Th. một cán bộ điều tra công an huyện Duy Tiên cho biết, xác định nguyên nhân ban đầu do gia đình ngăn cấm tình cảm nên nữ sinh này đã nhảy sông Hồng tự tử và thi thể trôi từ huyện Thường Tín (Hà Nội), khi đến địa phận Hà Nam thì được người dân phát hiện.
“Quan điểm của chúng tôi là khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân nhưng gia đình nữ sinh này cho biết, do ngăn cấm tình cảm, nữ sinh này nghĩ quẩn nên đã tìm đến cái chết nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm mà xin về lo hậu sự nên ngay trong đêm chúng tôi đã bàn giao thi thể”, vị cán bộ này nói.

Nữ sinh nhờ bạn may quần áo cho mẹ rồi tự tử

Tối ngày 10/6, thi thể em Nguyễn Thị Yến (17 tuổi), ngụ tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah đã được người dân tìm thấy tại Biển Hồ (TP Pleiku) và đưa về quê nhà làm lễ an táng.

Nữ sinh tự tử vì trang Facebook “Hot Teen Đà Thành“

Kêu cứu khẩn cấp vì facebook Gần ngày thi tốt nghiệp của con, bà Nguyễn Thị Ch. (nhà đường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) tá hỏa khi thấy con gái Phan U.N. (học sinh trường THPT Trần Phú) nằm ngất lịm trên giường, khẩn cấp đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, N. cho biết mình uống thuốc an thần tự mua ở quầy thuốc tây nhằm “quyên sinh” sau khi bị trang FB “Bộ Mặt Thật Của Các Hot teen Đà Thành” đăng bài xuyên tạc, xúc phạm danh dự. Theo nội dung status này, N. bị dựng chuyện có con khi đang học, đi học kênh kiệu, chảnh chọe, không hòa đồng...
Một trong những status xuyên tạc, xúc phạm của FB “Bộ Mặt Thật Của Các Hot teen Đà Thành” khiến nhiều người là nạn nhân.
 Một trong những status xuyên tạc, xúc phạm của FB “Bộ Mặt Thật Của Các Hot teen Đà Thành” khiến nhiều người là nạn nhân.

“Bài viết vừa lên mấy ngày thì con tôi nhận được nhiều tin nhắn bạn bè thông báo. Cháu bị suy sụp tinh thần sinh ra nghĩ quẩn. May mà gia đình kịp thời phát hiện, nếu không đến giờ tính mạng khó giữ”, bà Ch. nói. Kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học vừa rồi, N. bị ảnh hưởng tâm lý nặng. Bà Ch. cho biết gia đình động viên, khuyên cháu giảm áp lực, nhưng liên tục những ngày sau đó, những thành viên trên trang FB này viết bài hù dọa khiến N. chưa thể bình tâm. Trong thư, bà Ch. tha thiết “hi vọng báo chí vào cuộc, tìm ra ai là người lập ra trang này để xử lý theo pháp luật. Bởi vì không riêng con gái tôi, mà còn rất nhiều các em học sinh khác bị lên án, nói xấu, lăng mạ… Những trang như thế này còn cướp đi tính mạng của bao nhiêu em học sinh nữa đây”. Nối ảo, hiểm họa thực Truy cập địa chỉ FB “Bộ Mặt Thật Của Các Hot teen Đà Thành”, lượng thành viên nhấn like lên đến gần 17.000 người. Tất cả các bài viết của người viết ẩn danh đều có nội dung thóa mạ, lời lẽ tục tĩu nhằm vào một nhân vật nhất định để thu hút lượng “like”, bình luận. Nguyễn Thị Phương Tr. (21 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) - nạn nhân bị thóa mạ trên FB này, kể vài ngày trước, em được bạn bè nhắn tin bảo đang bị trang FB này nói xấu. Lúc vào, em mới biết nội dung không chính xác, có ý đồ xấu. Theo nội dung status này, Tr. bị “vạch trần” là Hotgirl Thái Phiên (trường THPT Thái Phiên-PV), đi vespa nhưng thực ra chỉ “là dạng bu đít bám mông, từng có lúc buôn bán tóc nối, thiếu tiền và mang xe điện mình đi cầm cố nhưng về nói dối “bị mất cắp”; bỏ nhà theo trai “là em trai của 1 chị mình quen. Chị ấy kể lại là bạn PT này lì hơn đĩa (đỉa), không thích mà cứ bu bám mãi, bị người ta chửi... rồi về nhà doạ tự tử nhảy lầu”. Ngay khi đăng, lượng truy cập và các bình luận status trên FB này có đến hơn 250 người “like” và hàng chục câu bình luận kiểu “đánh hội đồng”. Tr. bức xúc: sự việc em bị mất xe, có công an trên địa bàn lập biên bản, xử lý đối tượng ăn trộm. Em không ngờ lại có người ác ý, xuyên tạc để bêu xấu, sỉ nhục. Tr. hiện là sinh viên và chủ một shop quần áo, đồ lưu niệm như FB nêu. Theo bà Đỗ Thị Phương T.- mẹ Tr., mấy ngày nay con bà suy sụp nặng nề. Rõ ràng đây không phải là một trò đùa, mà có ý đồ hẳn hoi. Sẽ điều tra làm rõ Gia đình Phương Tr. và U.N. đã gửi đơn đến Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng) nhờ xác minh, làm rõ “bộ mặt thật” của những “kẻ giấu mặt” trên trên trang FB biến thái này. Theo bà Ch., qua tìm hiểu, trang FB này do một đám thanh niên lập ra, hoạt động bằng cách hễ cứ có các em thiếu niên ghét nhau, đánh nhau ngoài đời thì sẽ lên trang này gửi tin nhắn vào cho các admin. Những admin giấu mặt sẽ đăng lên trên tường để mọi người hùa vào “ném đá”, lăng mạ. Phần lớn đối tượng được dựng chuyện trên status là học sinh, thậm chí có cả giáo viên. Các bài viết đến nội dung bình luận phần lời đều có từ ngữ tục tĩu, chửi bới xúc phạm. Theo Thượng tá Trần Đình Mười, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (CATP Đà Nẵng), cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc làm rõ vấn đề. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Luật sư Đỗ Pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ pháp Đà Nẵng cho hay, để đăng ký, truy cập FB không có nhiều điện kiện bắt buộc nên dễ sinh ra những biến tướng nguy hại và lợi dụng vì những mục đích khác nhau.
Lãnh đạo Công an phường Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay, đơn vị đã tiếp nhận một số trường hợp gia đình báo tin con cái mất tích do bị bạn bè trên các trang mạng, FB rủ rê. Mới đây, cuối tháng 5/2013, cháu N. (15 tuổi, Hòa Hiệp Bắc) bị bạn trai quen biết trên FB tên là Đ. (1993, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, tạm trú tổ 101, Hòa Hiệp Bắc), rủ trốn nhà lên ở phòng trọ cùng Đ. Tiêu hết tiền, ngày 31/5, N. điện thoại cho chị gái đem tiền đến tại một địa điểm ở cùng phường để đưa cho mình, và được “giải cứu” kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.