Pháp sư Malaysia nhảy vào nồi nước sôi “làm phép” và cái kết

Pháp sư Malaysia ngồi trong nồi nước sôi suốt 30 phút thì mọi người nghe thấy tiếng động lạ, không giống như thường lệ.

Theo Independent, sự việc Pháp sư Malaysia ngồi trong nồi nước sôi xảy ra mới đây gần ngôi đền Sanglang Qinglong, thành phố Ayer-Tawara ở tỉnh Perak, trong lễ hội Chín vị vua thần.
Thầy tu Lim Ba tự nhận mình có phép thuật và thường trèo vào chảo để chứng minh “sự thanh tẩy của cơ thể và tâm trí”.
Trong sự cố mới nhất, người đàn ông 65 tuổi trèo vào chảo, nhưng sau nửa giờ các đệ tử nghe bên trong có tiếng động lạ.
Khi được đưa ra ngoài, ông đã bất tỉnh. Thầy tu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố ông ta đã chết do đau tim. Trên cơ thể Lim Ba có những vết bỏng cấp độ hai.
Phap su Malaysia nhay vao noi nuoc soi "lam phep" va cai ket
Lim Ba trước khi thực hiện nghi thức chứng minh khả năng "bất khả xâm phạm". 
Lim Ba đã thực hiện thành công thủ thuật ở trong chảo đến 75 phút trong một thập kỷ qua. Năm ngoái, người đàn ông 65 tuổi đã trải qua phẫu thuật động mạch vành, do đó hay bị khó thở.
Con trai của Lim, Kang Huai, 32 tuổi, nói người cha ngồi trong nồi nước sôi đóng kín như thường lệ thì mọi người nghe thấy tiếng động lạ.
Âm thanh này khác so với những lần ông Lim Ba “làm phép” trong nồi nước sôi nên mọi người cảm thấy có sự cố xảy ra.
Mời độc giả xem video "Vạch trần thủ đoạn lừa tiền của nữ thầy bói". Nguồn ANTV:
Kang Huai cũng xác nhận cha mình đang gặp phải vấn đề liên quan đến huyết áp.
“Khi xe cứu thương tới thì cha tôi đã ngừng thở. Ông ấy từng trải qua phẫu thuật vào năm ngoái và thường xuyên bị khó thở”, Kang Huai nói.
“Gia đình chúng tôi rất buồn vì thảm kịch đau lòng này. Người cha của chúng tôi đã ra đi mãi mãi”.

"Pháp sư" hấp nóng con bệnh đến chết để… trừ tà

Hai người tự xưng là “pháp sư” đã yêu cầu một người phụ nữ ngồi vào thùng gỗ rồi hấp nóng bà đến chết nhằm mục đích chữa bệnh và trừ tà.

Một phụ nữ họ Li ở Quảng Nguyên (tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc) đã thiệt mạng thương tâm sau khi tiến hành một nghi thức tâm linh tàn bạo tối 27/2.
Cảnh sát thu giữ chiếc thùng gỗ được sử dụng trước đó trong nghi lễ tâm linh kì quái.
Cảnh sát thu giữ chiếc thùng gỗ được sử dụng trước đó trong nghi lễ tâm linh kì quái. 
Theo một người dân sống cùng làng, bà Li đã mắc bệnh nặng từ nhiều năm trước nhưng bệnh tình mãi không thuyên giảm, cho dù bà đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi.

Xem “yêu sư” chuyên nghiệp trừ tà bằng giầy cũ

140.000 VNĐ là cái giá mà khách hàng sẽ phải trả cho bà. Vương Cát Lợi là một “yêu sư” chuyên nghiệp, “vũ khí” chỉ là một chiếc giầy đã sờn.

Kỳ bí "đốt vía kẻ xấu"
“Đập vía kẻ xấu” hay “Da Siu Yan” trong tiếng Quảng Đông là một nghi thức dân gian của Trung Quốc dùng để khu trừ ma quỷ, đặc biệt là xuất phát từ những người xấu làm ra. Những “bậc thầy đập vía” thường là các lão bà, sẽ đánh vào những hình nhân giấy tượng trưng cho những người mà khách hàng muốn tống khứ. Nghi thức này cũng bao gồm rất nhiều bước nhằm ra lệnh cho một vị thần (trong đạo Lão) giúp thân chủ tránh xui xẻo từ đối phương mang lại, mang lại điềm may mắn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.