Phẫn nộ bé sơ sinh chết trong túi xách kề đường tàu

(Kiến Thức) - Một bé trai sơ sinh vẫn còn cuống rốn bị đựng trong túi xách để ngoài trời. Khi được phát hiện thì cháu đã tử vong.

Người đầu tiên phát hiện ra sự việc đau lòng trên là chị Lê Thị Kiều Nga, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). 
Nhiều người xót thương cho bé trai xấu số.
 Nhiều người xót thương cho bé trai xấu số.
Chị Nga cho biết, sáng sớm 4/6, trong lúc đi chợ mua thức ăn, khi đến đoạn đường ray xe lửa Đà Lạt - Trại Mát thì phát hiện một túi xách màu xanh để không. Chị Nga tiến lại gần thì tá hỏa khi thấy đầu một trẻ sơ sinh lộ ra ngoài. 
Không thể giữ được bình tĩnh, chị Nga hét toáng lên. Hàng chục người dân địa phương đã đổ ra hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi phát hiện cháu bé sơ sinh chết trong túi xách.
 Hiện trường nơi phát hiện cháu bé sơ sinh chết trong túi xách.
Theo người dân, bé sơ sinh xấu số là trai, nặng khoảng 3,5kg và trên người vẫn còn dính cuống rốn.
Nhận tin báo, cơ quan pháp y tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Xót xa đời nữ công nhân sống bất cần, buông thả

Cuộc sống thiếu thốn vật chất, tinh thần, thiếu hiểu biết, thiếu va chạm, thiếu tình cảm và cả sự quản lý của gia đình khiến nhiều nữ công nhân lĩnh hậu quả thảm thương.

Những “giọt máu” vô thừa nhận

Ba nỗi sợ, sai lầm nhất của TQ đưa giàn khoan vào vùng biển VN

(Kiến Thức) - Asean can thiệp, Việt Nam xích gần Mỹ và ảnh hưởng mối quan hệ VN – TQ là ba nỗi sợ - sai lầm của Bắc Kinh khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng nồng ấm
Tờ BBC News đưa tin, điều sợ nhất hiện nay của chính quyền Trung Quốc là Việt Nam ngày càng xích gần Mỹ hơn sau vụ Bắc Kinh leo thang hạ đặt giàn khoan Hải Hương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới