Phản cảm nam thanh niên rải tiền tự sướng

(Kiến Thức) - Hàng loạt bức ảnh "tự sướng" của nam thanh niên nằm trên những tờ tiền với nhiều mệnh khác khác nhau gây phản cảm cho người xem.

Mới đây, hình ảnh một nam thanh niên còn rất trẻ, được cho là sống ở Thái Bình đã rải những tờ tiền (chưa biết là của ai) với nhiều mệnh giá khác nhau lên sàn nhà (50 nghìn đồng, 20 nghìn đồng, 5 nghìn đồng…), sau đó nằm lên để “tự sướng” rất phản cảm.
Nam thanh niên đăng tải đoạn status, cùng với những hình ảnh "tự sướng" bên tiền gây phản cảm.
 Nam thanh niên đăng tải đoạn status, cùng với những hình ảnh "tự sướng" bên tiền gây phản cảm.
Hàng loạt bức ảnh chụp lại khuôn mặt có vẻ “thỏa mãn” của nam thanh niên khi nằm trên tiền, kèm theo đoạn status “Nhiều tiền quá tiêu làm sao cho hết” mà nam thanh niên này đã đăng tải, càng làm cho cư dân mạng cảm thấy "ngứa mắt". 
Nam thanh niên có vẻ "thỏa mãn" khi "tự sướng" trên những tờ tiền.
 Nam thanh niên có vẻ "thỏa mãn" khi "tự sướng" trên những tờ tiền.
Ngay sau khi đăng tải, những bức ảnh "đem tiền ra làm trò đùa" này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.
Nhiều người là bạn bè của nam thanh niên này đã đưa ra lời khuyên, ngỏ ý nên tháo gỡ các bức ảnh xuống. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn giữ nguyên và mặc kệ.
Thành viên Hà Linh bình luận: “Đúng là không còn trò gì để làm, bạn ấy muốn khoe khoang hay thể hiện đẳng cấp "đại gia tiền lẻ"?”. 
“Đem tiền ra làm trò đùa thì cũng chẳng hay ho gì, chỉ gây bức xúc cho người khác... Kiếm được đồng tiền bằng chính mồ hôi công sức không phải là dễ đâu…”, thành viên Lee Hung chia sẻ.

Phản cảm xe biển xanh vô tư vi phạm luật giao thông

(Kiến Thức) - Dân mạng chia sẻ hình ảnh phản cảm của một số Dân quân tự vệ trong màu áo xanh, thậm chí có cả những chiếc xe máy biển xanh "vô tư" vi phạm luật giao thông.  

Page Facebook 141 mới đây đăng tải hình ảnh khó coi của bốn nam thanh niên di chuyển trên 2 chiếc xe máy trong sắc phục Dân quân tự vệ và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp trên đường Lê Thánh Tông (Hà Nội).
Page Facebook 141 mới đây đăng tải hình ảnh khó coi của bốn nam thanh niên di chuyển trên 2 chiếc xe máy trong sắc phục Dân quân tự vệ và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Ảnh chụp trên đường Lê Thánh Tông (Hà Nội). 
Một thành viên khác có nickname Long S. cũng chia sẻ bức ảnh tự chụp, ghi lại cảnh hai chiến sĩ áo xanh khác "vô tư" vi phạm luật giao thông, khi không đội mũ bảo hiểm...
Một thành viên khác có nickname Long S. cũng chia sẻ bức ảnh tự chụp, ghi lại cảnh hai chiến sĩ áo xanh khác "vô tư" vi phạm luật giao thông, khi không đội mũ bảo hiểm...
Một chiến sĩ trong sắc phục Cảnh vệ điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, mà vẫn điều khiển xe máy chạy bình thường. (Ảnh Page Facebook 141).
Một chiến sĩ trong sắc phục Cảnh vệ điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, mà vẫn điều khiển xe máy chạy bình thường. (Ảnh Page Facebook 141).
Hai thiếu nữ này điều khiển xe máy biển xanh cấp Bộ lưu thông trên phố Hàng Giấy (Hà Nội), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Hai thiếu nữ này điều khiển xe máy biển xanh cấp Bộ lưu thông trên phố Hàng Giấy (Hà Nội), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Đi xe máy biển xanh, không đội mũ bảo hiểm. Những hình ảnh gây phản cảm này được những người chứng kiến chụp lại và chia sẻ lên mạng như để nhắc nhở về ý thức của người tham gia giao thông. (Ảnh Page Facebook 141).
 Đi xe máy biển xanh, không đội mũ bảo hiểm. Những hình ảnh gây phản cảm này được những người chứng kiến chụp lại và chia sẻ lên mạng như để nhắc nhở về ý thức của người tham gia giao thông. (Ảnh Page Facebook 141).
Người đàn ông đi xe máy biển xanh này ăn mặc khá chỉnh tề nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm.
 Người đàn ông đi xe máy biển xanh này ăn mặc khá chỉnh tề nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm. 
Ảnh chụp trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do thành viên Cờ Ông Công cung cấp.
 Ảnh chụp trên đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) do thành viên Cờ Ông Công cung cấp. 
Đi xe máy biển xanh, dàn hàng ngang trên phố.
Đi xe máy biển xanh, dàn hàng ngang trên phố. 
Dùng xe công, làm việc riêng.
 Dùng xe công, làm việc riêng.
Đa phần các thành viên bình luận: "Đi xe máy biển gì, đắt tiền đến mấy thì cũng phải đội mũ bảo hiểm, ý thức để đâu, đội mũ bảo hiểm là tự bảo vệ cho bản thân mình chứ cho ai đâu".
  Đa phần các thành viên bình luận: "Đi xe máy biển gì, đắt tiền đến mấy thì cũng phải đội mũ bảo hiểm, ý thức để đâu, đội mũ bảo hiểm là tự bảo vệ cho bản thân mình chứ cho ai đâu". 

Những bức thư tình mùi mẫn gây sốt của trẻ nhỏ

(Kiến Thức) - Không ít cô, cậu bé đã viết ra những bức thư tình, những mẩu giấy hứa hôn... với nhiều từ ngữ của người lớn khiến người đọc phải choáng ngợp. 

Bức thư đầy lời ong bướm của một cậu bé 6 tuổi tên Nhất Nặc gửi cho bạn gái Oa Oa từng gây sốt mạng Trung Quốc. Nội dung bức thư Nhất Nặc mời Oa Oa đến dự tiệc sinh nhật và đầy những lời nịnh nọt ngọt sớt: “Chúng mình cùng làm sinh nhật cho anh nhé! Chỉ có em là xinh đẹp nhất! Anh đã học được cách làm socola hình trái tim, hi vọng em sẽ thích. Anh đã tiết kiệm tiền tiêu vặt 2 ngày để mua tặng em một bông hồng. Anh yêu em!”.

Bức thư đầy lời ong bướm của một cậu bé 6 tuổi tên Nhất Nặc gửi cho bạn gái Oa Oa từng gây sốt mạng Trung Quốc. Nội dung bức thư Nhất Nặc mời Oa Oa đến dự tiệc sinh nhật và đầy những lời nịnh nọt ngọt sớt: “Chúng mình cùng làm sinh nhật cho anh nhé! Chỉ có em là xinh đẹp nhất! Anh đã học được cách làm socola hình trái tim, hi vọng em sẽ thích. Anh đã tiết kiệm tiền tiêu vặt 2 ngày để mua tặng em một bông hồng. Anh yêu em!”.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới