Palestine chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem
Ngày 13/12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng, quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là “một tội ác lớn nhất” và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Theo TTX
Phát biểu tại cuộc họp khẩn của các nhà lãnh đạo Hồi giáo diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Abbas khẳng định: “Jerusalem đang và sẽ mãi mãi là thủ đô của Palestine. Sẽ không có hòa bình, ổn định nếu không có điều này”.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: The Independent/TTXVN
Nhà lãnh đạo Palestine cho rằng, quyết định của ông Trump như thể Jerusalem là của Mỹ và được Mỹ trao cho "phong trào chủ nghĩa phục quốc Do Thái", đồng thời cảnh báo Washington đang vượt qua mọi giới hạn đỏ.
Tổng thống Abbas nhấn mạnh, Mỹ không còn đóng bất kỳ vai trò gì trong tiến trình hòa bình Trung Đông, bởi nước này đã thể hiện sự thiên vị đối với Israel.
Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine có thể rút tư cách thành viên khỏi các cơ quan quốc tế liên quan tới quyết định của Tổng thống Trump về Jerusalem.
Góc ảnh đặc biệt thánh địa Hồi giáo Jerusalem những năm 1890
(Kiến Thức) - Đó là những ảnh màu chụp cuộc sống mộc mạc của người dân ở thánh địa Hồi giáo Jerusalem (Israel), Lebanon, Ai Cập, Syria và Palestine những năm 1890.
Thánh địa Hồi giáo Jerusalem là một thành phố cổ ở Trung Đông. Nơi đây được đánh giá là vùng đất thiêng bởi là nơi hội tụ 3 tôn giáo lớn: Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Do Thái. Các nhiếp ảnh gia đã thực hiện nhiều bức ảnh ghi nhận cuộc sống người dân ở Jerusalem, Lebanon, Ai Cập, Syria và Palestine từ năm 1890 - 1900. Trong ảnh là khung cảnh sầm uất tại một con đường ở gần tháp David (Tower of David) tại thành phố cổ Jerusalem năm 1900.
Thành phố Jerusalem 50 năm sau Chiến tranh Sáu ngày
(Kiến Thức) - Sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, Israel đã giành quyền kiểm soát thành phố Jerusalem và một số vùng lãnh thổ rộng lớn khác của thế giới Arập.
Theo Wikipedia, Chiến tranh Sáu ngày là cuộc chiến giữa Israel và các nước láng giềng Arập, bao gồm Ai Cập, Jordan và Syria, vào năm 1967. Kết quả, Israel thắng lợi trong cuộc chiến này và giành quyền kiểm soát thành phố Jerusalem cùng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn khác,...
Lực lượng Israel bắn phá căn cứ của quân đội Arập để chiếm quyền kiểm soát những quả đồi xung quanh thành phố cổ Jerusalem trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày, từ ngày 5 đến 10/6/1967, tại Trung Đông.
Trong ảnh là khu Wadi al-Joz ở Đông Jezusalem (phía trước) và xa xa là núi Ôliu sau 50 năm chiến tranh kết thúc.
Đối với người dân Israel, toàn bộ Jerusalem, bao gồm thành phố cổ Jerusalem và vùng ngoại ô phía đông, là thủ đô “vĩnh viễn và không thể chia cắt” của họ. Ảnh: Những người đàn ông ngồi bên quán cà phê vỉa hè ở Thành phố cổ Jerusalem năm 1967.
Hình ảnh quán cà phê này sau 50 năm.
Những người dân Palestine đứng trước Nhà thờ Hồi giáo Dome of the Rock ở thành phố cổ Jerusalem năm 1967.
Hình ảnh Nhà thờ Hồi giáo này sau 50 năm. Được biết, nhiều người Palestine sống ở phần Đông Jerusalem vẫn hy vọng sẽ thiết lập miền này thành thủ đô tương lai của một Nhà nước Palestine độc lập.
Ngôi mộ Avshalom và khu vườn Gethsemane ở Jerusalem trong bức ảnh chụp 50 năm về trước.
Địa điểm này dường như không thay đổi nhiều sau 50 năm.
Lối đi dẫn tới công trình Qayt Bay Fountain ở thành phố cổ Jerusalem năm 1967.
Một người phụ nữ đi qua địa điểm này năm 2017.
Rất đông người tập trung trước Cổng Damascus dẫn vào bên trong thành phố cổ Jerusalem năm 1967.
Ảnh chụp khu vực trước Cổng Damascus sau 50 năm.
Đông đảo người dân tập trung tại quảng trường gần Thánh đường Hồi giáo al-Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của người Hồi giáo, trong buổi cầu nguyện ngày Thứ Sáu năm 1967.
Ảnh chụp khu vực Thánh đường Hồi giáo al-Aqsa 50 năm sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày. (Nguồn ảnh: Reuters)
Gốc gỗ sưa có đường kính gốc khoảng 1m, chiều rộng của rễ ở gốc 2,5m và nặng hơn 2,1 tấn được người dân phát hiện tại khu vực suối Khe Tróoc (Quảng Bình).
Cây thị có tuổi đời khoảng 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên trụ sở của hạt ở khu phố 1, thị trấn Yên Cát (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) được công nhận là di sản Việt Nam vào năm 2022.
Bộ bàn ghế gỗ sưa từng thuộc sở hữu của đại gia Minh Sâm ở Bắc Ninh được định giá 100 tỷ đồng không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
Bánh da lợn có một lớp màu vàng nhạt làm bằng đậu xanh, một lớp màu xanh lá cây bằng lá dứa, các lớp còn lại được tùy biến theo sở thích và khẩu vị mỗi vùng.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Dưa hấu Densuke chỉ trồng được ở phía bắc Hokkaido (Nhật Bản) có màu đen bóng, có phần thịt quả giòn, độ ngọt cao hơn các giống dưa hấu khác và ít hạt hơn.
Năm nay, trại của anh Giang Lê Hân ở Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang tất bật đón khách từ Đài Loan, Nhật Bản bay sang mua gà Đông Tảo làm quà biếu Tết đối tác ở Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận doanh thu đạt 7,89 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 51,1%, về còn 41,8%.
Ngôi nhà nằm ẩn mình trên khu đất rộng 1.35 mẫu Anh trong khu phố La Rancheria của Thung lũng Carmel với lối xây dựng nguyên khối, thiết kế mái dốc độc đáo mang đến một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh, thanh bình.
Ngôi nhà được xây ở vùng Đông Nam Bộ với thời tiết nắng nóng đặc trưng nên trong quá trình thiết kế, các giải pháp chống nóng và thông gió được đặt lên hàng đầu.
GLS bị phạt 85 triệu đồng do không duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ. Công ty không bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và không duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ.
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần trong quý đạt 757 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm xuống còn 389 tỷ đồng.