Ôtô lao xuống biển ở Quảng Ninh: Đau xót khi cuộc rượu đổi 4 mạng người

Sau cuộc rượu là 4 sinh mạng bị dập tắt khi chiếc ô tô tự lao xuống biển, và cuộc đời người tài xế tan nát: Mất gia đình, mất sự bình yên, có thể vướng vòng lao lý.

Công an đã khẳng định có cồn trong máu của tài xế lái chiếc ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh ngày 10/7 khiến 4 người thiệt mạng. Trên xe lúc đó có 5 người và tài xế là người duy nhất sống sót, cũng là kẻ gây ra tai nạn thảm khốc trên. Và khi thông tin nồng độ cồn 0,9mg/lít khí thở của ông ta được công bố, dư luận lại thêm một lần đau xót thở dài: Lại là rượu, thứ đã giết không biết bao nhiêu mạng người qua tai nạn giao thông.

Chắc hẳn rượu ít nhiều cũng góp phần tạo ra tai nan thảm khốc này, cho dù tối đó trời mưa làm giảm tầm nhìn nhưng nếu tài xế hoàn toàn tỉnh táo, ắt hẳn chiếc Mazda không đến nỗi tự lao xuống biển từ đường bờ bao như vậy. Niềm vui chốc lát mà chất men mạng lại lập tức bị thay thế bởi nỗi đau vĩnh viễn, nhất là khi các nạn nhân là vợ, con, họ hàng của người ngồi sau volant.

Oto lao xuong bien o Quang Ninh: Dau xot khi cuoc ruou doi 4 mang nguoi
Hiện trường vụ ô tô lao xuống biển khiến 4 người chết.

Dù có day dứt, sám hối bao nhiêu thì cũng đã muộn. Sau cuộc rượu là 4 sinh mạng bị dập tắt, và cuộc đời người tài xế tan nát: Mất gia đình, mất sự bình yên, thậm chí có thể đối mặt với vòng lao lý.

Vài chén rượu đổi lấy chừng đó mất mát và đau đớn, liệu có đáng không? Câu hỏi này tôi không đặt ra cho tài xế vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh, bởi giờ này chỉ cần lời vấn tội của chính anh ta dành cho bản thân đã đủ gây quá tải. Tôi chỉ muốn những người khác đã, đang và sẽ ngồi sau tay lái - những người vẫn thường giải tỏa sự mệt mỏi trong bước đường mưu sinh hay tìm cách kết giao, thúc đẩy công việc qua nhậu nhẹt - tâm niệm một “câu thần chú” mà cả xã hội đã nhắc đi nhắc lại suốt bao nhiêu tháng năm: “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Chưa cần yêu cầu các anh cai rượu, mà chỉ cần đừng lái xe sau khi uống thôi, cũng đủ để giảm bớt số người chết oan rồi.

Phóng nhanh vượt ẩu, ô tô gây tai nạn, “chổng vó” giữa đường

(Kiến Thức) - Chạy tốc độ rất cao, chiếc ô tô Toyota màu ghi bất ngờ lấn làn rồi va chạm với chiếc Mazda CX 5. Hậu quả, chiếc xe con 4 chỗ lật nhiều vòng, "chổng 4 vó", rất may vụ tai nạn chỉ khiến 2 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông ô tô lấn làn đâm xe khách xảy ra vào khoảng 8h sáng nay 27/3, trên quốc lộ 3 đoạn qua thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Một số nhân chứng cho hay, thời điểm trên chiếc ô tô Toyota màu ghi chạy với tốc độ rất cao theo hướng về trung tâm thị trấn Đông Anh. Tuy nhiên đi đến địa phận tổ 11, (đoạn giao cắt đường sắt với quốc lộ 3) tài xế bất ngờ chạy lấn làn và va chạm với chiếc xe Mazda CX-5 màu đỏ. 

Đâm nhau kinh hoàng, container bay xuống kênh, xe con tan nát

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở ngã tư Thái Hà (xã Quỳnh Trang, Thái Bình) đã khiến chiếc xe container bay xuống kênh trong khi ô tô 4 chữ hư hỏng nặng.

Trao đổi với PV về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lãnh đạo Công an xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho hay, vào khoảng 5h20 sáng ngày 19/3, tại ngã tư Thái Hà (thuộc địa phận xã Quỳnh Trang) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container với ô tô 4 chỗ.
Cụ thể, xe container mang BKS 29C-670xx, biển rơ móc 29R-044xx do anh Nguyễn Danh T. (SN 1983, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nam. Khi đi đến ngã tư Thái Hà thì xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ mang BKS 34A-140xx do anh Nguyễn Đắc T. (SN 1978, Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển chạy hướng Ba Đọ - Quỳnh Côi.

Tin mới