Ôm khoản nợ 10.000 USD vì cố làm người nổi tiếng trên mạng

Lissette Calveiro mua sắm đủ thứ đồ hàng hiệu sang trọng như quần áo, giày dép, tham dự những bữa tiệc sang trọng để thể hiện cuộc sống hào nhoáng trên Instagram.

Theo Business Insider, Lissette Calveiro, một influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), đã nợ số tiền trị giá 10.000 USD sau 3 năm theo đuổi sự nghiệp ngôi sao trên mạng.
Năm 2013, Lissette chuyển đến thành phố New York và bắt đầu thực tập tại một cơ quan báo chí.
Ban đầu, cô theo dõi người nổi tiếng trên mạng chủ yếu để xem họ đi chơi, check in tại đâu nhưng cô nhận ra bản thân muốn theo đuổi lối sống giống các influencer và luôn cố sắm sửa những vật dụng đắt tiền giống họ.
Om khoan no 10.000 USD vi co lam nguoi noi tieng tren mang
Theo đuổi nghiệp ngôi sao trên mạng, cô gái trẻ nhận về khoản nợ 10.000 USD. Ảnh: NY Post. 
Từ đó, cô gái trẻ quyết tâm xây dựng, đầu tư cho trang cá nhân Instagram và thu về đến hơn 37.000 lượt theo dõi.
“Mặc dù được hưởng một số đặc quyền như tham dự sự kiện miễn phí và nhận quà từ các nhãn hàng tài trợ nhưng mức thu nhập tôi kiếm được vẫn ở mức ít ỏi. Để chi trả cho lối sống thượng lưu, tôi đã dùng đến tài khoản tài kiệm”, Lissette cho hay.
Để có những bức hình đẹp đẽ “sống ảo” trên Instagram, cô gái phải chi tiền shopping liên tục, đầu tư vào tủ quần áo vì nguyên tắc “không lặp lại trang phục”.
Mặt khác, Lissette cũng phải bỏ số tiền không nhỏ cho các bữa ăn nhà hàng, các chuyến du lịch đắt đỏ, những điều phổ biến trong cuộc sống của một influencer.
“Tất cả chỉ nhằm thể hiện với những người theo dõi của tôi là tôi có một cuộc sống thú vị, được mặc quần áo đẹp, ăn nhiều món ngon và đặt chân đến nhiều nơi”, cô nói.
Trong 3 năm, Lissette liên tục tiêu quá tay, vượt quá khả năng chi trả. Chỉ khi nhận ra bản thân đã nợ đến 10.000 USD, cô mới dừng lại.
Om khoan no 10.000 USD vi co lam nguoi noi tieng tren mang-Hinh-2
Để có những bức ảnh "sống ảo", Lissette phải chấp nhận chi số tiền lớn cho quần áo, giày dép hàng hiệu. Ảnh: BI. 
“Nhìn lại tất cả cùng khoản nợ lớn gánh trên vai, tôi như thức tỉnh và nhận ra mình đang sống quá phù phiếm và dối trá”, Lissette thừa nhận.
Sau đó, cô buộc phải cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, đồng nghĩa với việc từ chối lời mời đi chơi của bạn bè và tìm một căn hộ khác rẻ hơn, tự nấu nướng thay vì ăn nhà hàng.
Lissette mất 2 năm để xoay xở, trả hết số tiền nợ ngân hàng. Trên hết, cô gái trẻ cảm thấy buồn bã vì đã “tự khắc họa một cuộc sống trên mạng không giống chút nào với thực tế”.
Sau đó, cô quyết định cần phải trung thực với những người theo dõi. Số lượt follow giảm đi nhưng Lissette cảm thấy “hạnh phúc vì sự ám ảnh đối với Instagram không còn nữa”.
“Những gì tôi đăng tải trên mạng giờ trở nên cá nhân hơn, không đầu tư, sang chảnh như trước. Tôi bắt đầu tiết lộ với người theo dõi về thực tế của công việc influencer, rằng không phải cuộc sống của người nổi tiếng trên mạng cũng hoàn hảo như những gì họ thể hiện cho cả thế giới biết”, Lissette kết luận.

Mẹ U60 làm cháy đen cả nồi ngô luộc chỉ vì mải "sống ảo"

Cô con gái không ngờ mẹ còn mải chơi điện thoại hơn cả mình, đến nỗi nồi ngô luộc cạn nước và cháy thành than mà cũng không hay biết.

Mới đây một cô gái có màn "nói xấu" mẹ đẻ khiến mạng xã hội được phen cười nghiêng ngả. Theo đó, cô gái kể rằng, một hôm về nhà chơi thấy ti vi hỏng mà chưa sửa, mẹ thì buồn thiu vì không có gì xem nên cô đã hướng dẫn mẹ sử dụng các ứng dụng hiện đại trên điện thoại smatphone. Sau một buổi trainning mẹ cách dùng Facebook, Youtube và các chức năng cơ bản thì cô nàng này tuyên bố, mẹ mình đã chính thức... nghiện.

Trào lưu phẫu thuật để giống ảnh 'sống ảo' trên mạng xã hội

Không muốn bị gọi là "sống ảo", nhiều người trẻ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để giống với chính mình nhưng đã qua chỉnh sửa bằng các ứng dụng trên mạng.

Từ khi các ứng dụng chỉnh sửa ảnh ra đời, việc "sống ảo" cũng trở nên quen thuộc. Theo The Indepedent, đa số người sử dụng các phần mềm chỉnh sửa này nằm trong khoảng từ 15 đến 30 tuổi.

Tin mới