Ốc hương chết bất thường, hàng trăm hộ dân lâm cảnh nợ nần

Chỉ trong vòng hơn một tháng, hàng trăm hộ dân ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) trắng tay, lâm vào nợ nần vì ốc hương, cá bớp, hàu chết bất thường.

Lao đao vì ốc hương, cá bớp chết bất thường
Xã Ninh Thọ, phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa), được coi là thủ phủ nghề nuôi ốc hương của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng qua, hàng trăm tấn ốc hương, cá chết bất thường. Từ quốc lộ 1 vào đến phường Ninh Hải và xã Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), hàng chục đống bao tải đựng vỏ ốc hương chất cao như núi.
Oc huong chet bat thuong, hang tram ho dan lam canh no nan
Hàng trăm tấn ốc hương chết, người dân gom từng bao tải chất đống bỏ ngoài đường. Ảnh: An Bình 
“Chưa năm nào ốc hương chết hàng loạt nhiều như vậy, thả bao nhiêu cũng chết. Nhiều người rao bán đìa, thậm chí trốn nợ vì không còn khả năng tái sản xuất”, ông Trần Văn Lập (trú phường Ninh Hải) thở dài.
Người dân cho biết mọi năm hao hụt nhiều lắm cũng chỉ nằm ở mức 20-25%, nhưng năm nay lên đến hơn 80%. “Nhà có 2 đìa ốc hương chết gần hết, nay con tôm cũng bắt đầu chết. Ngân hàng liên tục đòi nợ nhưng lấy đâu trả”, anh Ngô Thành Trung than thở.
“Trung bình một đìa mất 300 đến 500 triệu, riêng tôi thiệt hại mất 4 tỷ đồng”, ông Hiền, xã Ninh Thọ, nói.
Chung cảnh ngộ, hàng trăm hộ dân nuôi cá bớp, hàu ở phường Ninh Hải cũng điêu đứng. “Cứ đêm xuống là chết, sáng ra xem xác cá nổi trắng bè. Nợ ngân hàng giờ không còn khả năng trả”, bà Nguyễn Thị Phú (48 tuổi, trú phường Ninh Hải) rơm rớm nước mắt.
Dân nghi nhà máy đóng tàu xả thải gây ô nhiễm
Lãnh đạo xã Ninh Thọ và phường Ninh Hải cho rằng, nguyên nhân cá bớp, ốc hương, hàu chết là do thời tiết. Nhưng người dân không nghĩ vậy.
“Mọi năm cũng mưa nắng thất thường, cá, ốc có chết nhưng số lượng rất ít. Năm nay chúng tôi trắng tay. Nhà thiệt hại ít cũng vài trăm triệu, nhiều thì 4 đến 5 tỷ đồng”, anh Nguyễn Đức, một hộ nuôi ốc hương, nói.
Theo các hộ dân, họ nghi ngờ nhà máy đóng tàu composite mới chuyển về đây là nguyên nhân làm ốc hương và cá chết.
“Nhà máy mới chuyển về đây gần một năm, nhưng ngày nào chúng tôi cũng phải ngửi mùi hôi thối bốc ra. Người mò ốc ở vùng nước này về đều bị ngứa, nổi mẫn không chịu được”, anh Đức cho biết.
Oc huong chet bat thuong, hang tram ho dan lam canh no nan-Hinh-2
Nhà máy đóng tàu composite nằm sát ngay khu nuôi ốc và cá bớp của người dân. Ảnh: An Bình 
“Con hàu là thứ sống rất dai, dễ nuôi nhất, vậy mà gần đây cũng chết hàng loạt. Chỉ từ khi nhà máy chuyển về đây tình trạng này mới xảy ra. Thử hỏi sao chúng tôi không nghi ngờ được”, bà Đoàn Thị Xuân (trú phường Ninh Hải) nói.
Sau khi ốc, cá chết, Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa đã lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu nước đi kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân.
“Nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết. Ngoài ra, người dân ồ ạt nuôi, mật độ quá dày cũng là nguyên nhân”, ông Đặng Cửu, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, nói.
Còn việc người dân nghi ngờ nhà máy đóng tàu xả thải khiến nguồn nước ô nhiễm, ông Cửu nói sẽ xem xét cả khả năng này. "Hiện mẫu nước, ốc, cá đang được đưa đi kiểm định nên phải chờ kết quả mới trả lời chính xác được”, ông Cửu nói.

Khách ''chết đứng'' vì ăn con ốc 2,5 triệu ở Quảng Ninh

Một bữa ăn trên tàu du lịch, khách bị “chém” 23 triệu đồng, trong đó con ốc 2,5 triệu... là những hình ảnh không đẹp cho du lịch Quảng Ninh.

Xây dựng thương hiệu cho du lịch Quảng Ninh đang được tỉnh này nỗ lực triển khai với việc nhanh chóng xác minh, xử lý hiện tượng “chặt chém” khi nhận được phản ánh. Trên 200 vụ việc ép giá từ năm 2012 đến nay đã được xử lý “thấu tình đạt lý”.

Cận cảnh nghề lặn biển săn ốc mặt trăng ở đảo Lý Sơn

Tháng 3, ngư dân Lý Sơn đi tàu ra vùng biển quanh đảo lặn bắt loại ốc cừ (còn gọi là ốc mặt trăng) một đặc sản của địa phương.

Can canh nghe lan bien san oc mat trang o dao Ly Son

Khác với đánh bắt thủy sản xa bờ, ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư khoảng 20 triệu đồng đóng tàu cá công suất nhỏ, mua máy nén khí, hệ thống dây hơi cùng quần áo, kính để hành nghề lặn bắt ốc xà cừ ở độ sâu khoảng 10 m tại những vùng rạn đá quanh đảo. Hàng ngày, họ ra vùng biển cách bờ 2-4 hải lý từ sáng sớm lặn bắt loại ốc mặt trăng. Trên tàu chuyên hành nghề lặn bắt ốc cừ, ngư dân trang bị hệ thống dây hơi nối với máy nén khí cung cấp oxy cho người lặn bắt ốc suốt nhiều giờ liền dưới đáy biển Lý Sơn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.