Nữ sinh xây dựng xung phong vào điểm nóng chống dịch COVID-19

Nguyễn Ngọc Bảo Trúc, sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây không ngại khó khăn và nguy hiểm xung phong vào điểm nóng tham gia chống dịch COVID-19.

Nu sinh xay dung xung phong vao diem nong chong dich COVID-19
Nguyễn Ngọc Bảo Trúc vào điểm nóng chống dịch. - Ảnh: NVCC 
Cô gái vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) Nguyễn Ngọc Bảo Trúc hiện là sinh viên năm 3, ngành Quản lý Xây dựng Đô thị, trường đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long).
Công việc của Trúc là tham gia trực, kiểm soát lưu lượng phương tiện và người vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần trong công tác chống dịch của tỉnh (Chốt số 1, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long). Sau đó, cô chuyển sang hỗ trợ truy vết, tiêm vắc xin cho người dân.
Nu sinh xay dung xung phong vao diem nong chong dich COVID-19-Hinh-2
Lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. - Ảnh: TĐVL 
Bảo Trúc kể, lúc đầu khi được kêu gọi tham gia tình nguyện chống dịch COVID-19, bản thân em cảm thấy có chút lo lắng vì hiện tại đang ở Vĩnh Long một mình, nếu không may bị bệnh thì gia đình sẽ rất lo lắng. Nhưng khi gọi về hỏi ý kiến gia đình và được gia đình cùng các anh chị tình nguyện viên đi trước hướng dẫn và động viên nên em yên tâm, thay vì cứ ở nhà, tại sao không cống hiến để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
Nu sinh xay dung xung phong vao diem nong chong dich COVID-19-Hinh-3
Trúc (bên phải) cùng đồng đội ăn vội cơm để tranh thủ làm việc tiếp. 
Trong thời gian trực chốt, thời tiết thay đổi bất thường, có hôm trời nóng cháy da, người dân phải đứng đợi để tới lượt mình khai báo. Lúc đó do quá tải mà lực lượng tình nguyện viên không đủ nên người dân vừa lo, vừa không vui, tụi em bị dân la một trận. Mấy anh Công an phải vào để giải thích và sắp xếp lại trật tự.
Nu sinh xay dung xung phong vao diem nong chong dich COVID-19-Hinh-4
 
Theo nữ sinh quê An Giang, nhờ đi trực như vậy mới thấy được có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, vì mưu sinh mà phải bất chấp an toàn về sức khỏe. Bản thân vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao vẫn còn được sự bao bọc của gia đình. "Mỗi lần trực về, có hôm mệt không ăn uống được gì, em thường gọi về kể với mẹ, được mẹ an ủi và động viên nên em vực dậy tinh thần trở lại", Bảo Trúc tâm sự.
Nu sinh xay dung xung phong vao diem nong chong dich COVID-19-Hinh-5
 Bảo Trúc tham gia hỗ trợ xây nhà cho người dân vào năm 2020. - Ảnh: Hòa Hội
Không riêng đợt bùng phát dịch lần này, mà trong suốt thời gian học tại trường Bảo Trúc cũng thường xuyên đi hoạt động tình nguyện. "Bản thân em muốn cống hiến sức trẻ của mình để giúp tỉnh Vĩnh Long cũng như cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh", nữ sinh quê An Giang chia sẻ.

Nữ sinh Đà Nẵng gây sốt với bộ tranh chiến sĩ chống dịch

(Kiến Thức) - Nữ sinh viên Nguyễn Minh Anh, trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) là chủ nhân bộ tranh về những lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 gây xúc động mạnh. 

Nu sinh Da Nang gay sot voi bo tranh chien si chong dich
 Nữ sinh Nguyễn Minh Anh hiện đang là cái tên được cộng đồng mạng chú ý khi thực hiện nhiều bức tranh phác họa hình ảnh các y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội... ở Đà Nẵng ngày đêm chống dịch.

Chàng trai 9X chống dịch: Mồ hôi rơi mỗi khi cúi viết tên bệnh nhân

Là một trong những nhân viên y tế tham gia chống dịch, dù làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng Quốc Cường và các đồng nghiệp như được tiếp thêm sức mạnh nhờ những lời động viên ấm áp.

Cách đây ít ngày, chàng trai 9x đăng những hình ảnh về một ngày làm việc của mình trên một diễn đàn mạng. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích và “thả tim” của mọi người.
“Chúc bạn có nhiều sức khoẻ. Cảm ơn vì tất cả… Cảm ơn bạn và đội ngũ bác sĩ của chúng ta! Mong nước mình và toàn thế giới sớm hết dịch! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an! Cảm ơn các chiến sĩ áo trắng… Mong muốn dịch dã sớm qua đi để mọi người được bình an và đội ngũ y bác sĩ đỡ vất vả, cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều… Cố lên mọi người. Chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an nhé… Chúc các bạn luôn vững vàng và mạnh khỏe nhé. Cảm ơn vì luôn cống hiến hết mình…”

Tin mới