Nữ phiến quân IS tiết lộ những màn tra tấn rùng rợn

Một cựu phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kể lại những cách tra tấn rùng rợn mà cô đã áp dụng đối với những phụ nữ khác trước mặt người thân.

Hajer (25 tuổi) là một trong những tân binh đầu tiên của tiểu đoàn toàn nữ Al-Khansaa vào năm 2014.
Trong một cuộc trò chuyện với cây bút Ahmad Ibrahim của RBSS, Hajer tiết lộ rằng cô gia nhập IS vì nó là một trong số ít các nhóm khủng bố cho phép phụ nữ tham gia chiến đấu và được thăng cấp.
Nu phien quan IS tiet lo nhung man tra tan rung ron
Ảnh minh họa: Daily Mail 
Al-Khansaa có chức năng như cảnh sát tôn giáo, đảm bảo các cư dân tại Raqqa - còn được mệnh danh là thủ phủ của IS - tuân thủ theo các luật lệ hà khắc của chúng. Những người phá luật sẽ phải chịu hình phạt cay nghiệt.
"Tôi thích tra tấn phụ nữ Syria, đặc biệt là khi có mặt chồng hoặc cha họ ở đó", Hajer thú nhận với RBSS.
Kẹp sắt là một công cụ tra tấn ưa thích của các thành viên cấp cao trong Al-Khansaa.
Công cụ tra tấn này được miêu tả giống một cái bẫy với những chiếc răng sắc nhọn để cắm vào da thịt của nạn nhân.
Hajer cũng miêu tả cô đã chứng kiến cảnh tra tấn và sát hại một phi công quân đội Jordan gây chấn động thế giới. Muath Al-Kasasbeh đã bị phiến quân IS bắt sau khi chiếc F-16 rơi xuống gần Raqqa vào đêm Giáng sinh năm 2014.
Tháng 1/2015, IS công bố đoạn video kinh hoàng cho thấy phi công 26 tuổi đã bị thiêu sống trong một cái lồng.
"Tôi vẫn nhớ Um Salama và Um Rayan đã tra tấn anh ta thế nào. Đó là kiểu tra tấn rùng rợn nhất mà tôi từng thấy", Hajer kể lại.
IS đã mất 90% lãnh thổ mà chúng chiếm đóng được tại Iraq và 85% tại Syria sau khi lực lượng chính phủ mở các chiến dịch tấn công dưới sự hỗ trợ của phương Tây.
Từng có thời điểm, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ một nửa Syria và hầu hết các sa mạc không có người ở nhưng hiện giờ chúng chỉ còn kiểm soát được 15% và toàn bộ phiến quân IS đã rút khỏi "thủ phủ" Raqqa.

Thâm nhập “nhà máy” vũ khí tự chế của khủng bố IS

Những máy bay không người lái hay xe chở bom đều được khủng bố IS tự chế từ ống kim loại và động cơ xe máy.

Tham nhap “nha may” vu khi tu che cua khung bo IS
Lực lượng quân chính phủ Iraq đang đánh nhau ác liệt với khủng bố IS tại thành trì Mosul, thành phố lớn thứ hai cả nước. Phần lớn diện tích ở thành phố này đã được giải phóng và phần nào hé lộ những vũ khí kì lạ bọn khủng bố tự chuẩn bị trong các chiến dịch. 

Vợ lính IS trải lòng những câu chuyện ớn lạnh từng chứng kiến

(Kiến Thức) - Một số người vợ chiến binh IS đã kể câu chuyện ớn lạnh về những điều khủng khiếp mà họ chứng kiến tại thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khadija, một người vợ chiến binh IS, đã đến Syria và sống tại thành lũy của phiến quân IS ở Raqqa trong 3 năm qua, cho biết, cô đã chứng kiến rất nhiều tội ác và sự bất công đối với phụ nữ và cả trẻ em.
Vo linh IS trai long nhung cau chuyen on lanh tung chung kien
Vợ một chiến binh IS trải lòng về những câu chuyện đau lòng mình đã chứng kiến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.