Niềm vui và nỗi khổ của người đàn ông có 12 vợ, 102 con

Từng nổi tiếng và được nhiều gia đình ngỏ ý gả con gái, nhưng nay người đàn ông có 12 vợ, 102 con và 578 cháu lại đối mặt với gánh nặng lo cơm áo cho gia đình.

Ông Musa Hasahya Kasera (68 tuổi), cha của 102 đứa con và ông của 578 đứa cháu, cho biết bản thân hiện “cảm thấy đủ”, nên 12 người vợ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát sinh đẻ.

Chia sẻ với Mirror, người đàn ông sinh sống ở ngôi làng Bugisa thuộc quận Butaleja của Uganda thừa nhận: “Ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ là chuyện đùa, nhưng nay đúng là có vấn đề”.

Niem vui va noi kho cua nguoi dan ong co 12 vo, 102 con

Ông Musa không thể nhớ hết tên các con. Ảnh: Mandy News

“Do sức khỏe tôi ngày càng yếu đi và mảnh đất rộng gần 1 hecta không thể đủ cho gia đình có quy mô lớn như thế này, hai người vợ bỏ đi vì tôi không thể lo đủ thức ăn, học hành và quần áo cho các con”, ông Musa nói.

Ngoài 2 người vợ bỏ ông Musa đi, hai người vợ khác cũng đã chuyển tới sống ở một thị trấn khác cách nhà 2km, do nhà cửa quá chật chội.

Khi được hỏi vì sao ông nghĩ những người vợ còn lại sẽ không rời bỏ mình, ông Musa tự tin nói rằng: “Tất cả họ đều yêu tôi, hãy nhìn xem họ đang hạnh phúc như thế nào!”.

Do có tới 102 người con trong độ tuổi từ 10 - 50, ông Musa cho biết không thể nhớ hết tên các con. Đáng nói, người vợ trẻ nhất của ông mới 35 tuổi, nghĩa là kém tuổi con cả của chồng.

Dù đang thất nghiệp, nhưng với kỳ tích có 12 người vợ, 102 con và 578 cháu, ông Musa trở thành nhân vật thu hút khách du lịch tới thăm ngôi làng Bugisa. Nhiều người đã hiếu kỳ tới tận nơi để kiểm chứng mô hình sống của đại gia đình này.

Hiện tại, nhiều thành viên trong gia đình ông Musa chủ yếu sống trong ngôi nhà dột nát làm bằng tôn, còn những người khác sống trong khoảng 20 túp lều lợp bằng cỏ tranh gần đó.

Ông Musa kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1972 theo nghi lễ truyền thống khi cả hai mới 17 tuổi, và đứa con đầu lòng Sandra Nabwire chào đời 1 năm sau đó. Ông cho hay bản thân được anh trai, họ hàng, bạn bè khuyên cưới nhiều vợ, sinh nhiều con để nối dõi tông đường.

Cũng theo ông Musa, ông từng rất nổi tiếng và được nhiều gia đình nhắm tới gả con gái dù chưa đủ 18 tuổi, do ông là một người buôn bán gia súc thành đạt.

Tảo hôn bị cấm ở Uganda vào năm 1995, nhưng chế độ đa thê vẫn được phép ở quốc gia Đông Phi này theo truyền thống tôn giáo.

Ông Musa tiết lộ hiện tại, ông phải tham vấn ý kiến từ một trong các con trai là anh Shaban Magino (30 tuổi) để điều hành gia đình. Anh này đang làm giáo viên tiểu học, và là một trong số ít người con của ông được ăn học.

Để giữ hòa khí giữa các con và giải quyết các tranh chấp, ông Musa duy trì tổ chức các cuộc họp gia đình hàng tháng.

Một quan chức phụ trách làng Bugisa, nơi có khoảng 4.000 người sinh sống, cho biết dù đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc sống, nhưng ông Musa vẫn “nuôi dưỡng các con rất tốt”, và chưa từng xảy ra chuyện con cái trong nhà đánh nhau hay trộm cắp.

Dân làng Bugisa chủ yếu làm nông nghiệp trên các cánh đồng có diện tích nhỏ, trồng lúa, sắn, cà phê, hoặc chăn nuôi gia súc.

Nhiều thành viên trong gia đình ông Musa đã cố gắng kiếm tiền hoặc thức ăn bằng cách làm việc vặt cho hàng xóm, hoặc dành cả ngày đi bộ đường dài để kiếm củi và nước.

Bắn chết nhân viên khách sạn vì bị từ chối đưa bật lửa

Người đàn ông Florida (Mỹ) bị buộc tội bắn chết nhân viên khách sạn ở Kentucky sau khi họ từ chối đưa cho anh ta bật lửa.

Robert Pannell, 55 tuổi, ở bang Florida (Mỹ), đã bị bắt vì tội giết người hôm 11/2 sau khi bị cáo buộc tấn công một cặp vợ chồng trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Kentucky, sau đó bắn chết nhân viên khách sạn, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt McCracken.
Ngoài tội giết người cấp độ một, Pannell còn bị buộc tội hành hung, cố ý gây nguy hiểm, gây mất trật tự, đe dọa và chống lại việc bắt giữ.

Những phong tục kỳ lạ trong “phòng the” trên khắp thế giới

Đàn ông nhà chồng thoải mái “ân ái" với cô dâu hay việc phụ nữ được thoải mái quan hệ, cưỡng bức đàn ông…là những phong tục kỳ lạ về phòng the vẫn tồn tại ở một số nơi trên thế giới.

Nơi phụ nữ được thoải mái quan hệ, cưỡng bức đàn ông
Trobriand được biết đến là một hòn đảo tình yêu thuộc đất nước Papua New Guinea. Trên mảnh đất xinh đẹp này, tình dục là vấn đề vô cùng cởi mở và dễ dãi, người dân trên đảo không hề có bất cứ điều cấm kỵ nào và họ có một phong tục kỳ lạ về phòng the. Theo đó, một cô gái có thể thoải mái “ân ái”, thậm chí cưỡng hiếp đàn ông nhằm xác thực ai sẽ trở thành người chồng tốt đối với họ.
Nhung phong tuc ky la trong “phong the” tren khap the gioi
Phụ nữ trên đảo Trobriand có thể thoải mái “ân ái”, thậm chí cưỡng hiếp đàn ông nhằm xác thực ai sẽ trở thành người chồng tốt đối với họ. 

Các cô gái trên đảo Trobriand có thể "phục kích" người đàn ông mình thích, sau đó yêu cầu họ "vui vẻ" với mình mà không bị xã hội lên án. Thời điểm nguy hiểm nhất với đàn ông là vào vụ mùa khoai mỡ, họ rất dễ bị các cô gái "ép yêu". Người dân tin rằng việc quan hệ tình dục này sẽ mang lại một vụ mùa bội thu. Do đó, đàn ông khi ra ngoài trong thời điểm này thường không dám đi một mình, mà phải theo nhóm. Chính vì tập tục kỳ lạ này, nhiều du khách đã ví quần đảo Trobriand là "đảo tình yêu".

Đàn ông nhà chồng thoải mái “ân ái" với cô dâu
Tại Guyana, một quốc gia thuộc Nam Mỹ, các cô dâu mới về nhà chồng buộc phải đối mặt với một tập tục tình dục kỳ quái. Đó là, ngoài chú rể ra, tất cả những người đàn ông trong gia đình anh ta đều có quyền làm tình với cô dâu.
Điều đó có nghĩa chỉ cần sau đêm động phòng thì cô dâu đã trở thành "bạn tình" của tất cả các đàn ông trong gia đình người chồng mình.
Chuyện này chỉ kết thúc cho tới khi cô dâu mới này sinh đứa con đầu tiên. Sau khi sinh đứa con đầu tiên thì người vợ sẽ không phải quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào trong gia đình nữa ngoài chồng mình. Bởi theo quan niệm của người Guyana thì việc có con đã khẳng định người vợ này thuộc sở hữu riêng của người chồng.
Theo quan niệm, phong tục này cũng giúp một người đàn ông không bị vợ bỏ mặc. Tất cả các nền văn hóa đã đưa ra một giá trị cụ thể cho tình dục. Không ai trong số họ xem nó như một hành động sinh học thuần túy, mà như một thực tế của cuộc sống, thậm chí một cái gì đó mang tính biểu tượng.
Anh em lấy chung một vợ
Người dân Nepal có một tập tục từ lâu đời là anh em ruột lấy chung một vợ. Họ cho rằng truyền thống này giúp tiết kiệm miệng ăn cũng giảm thiểu tình trạng khan hiếm đất đai nông nghiệp, tài nguyên.
Nhung phong tuc ky la trong “phong the” tren khap the gioi-Hinh-2
Phụ nữ Nepal thường phải lấy tất cả anh em trong một gia đình làm chồng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.