Những tình tiết đau lòng từ vụ án "hổ dữ ăn thịt con"

Trong vụ án "Giết người" do Công an TP. Hà Nội thụ lý mới đây, một người mẹ trước khi sát hại con ruột mình còn cùng người tình liên tiếp đánh đập đứa con gái nhỏ mới chỉ 4 tuổi.

Người ta thường nói "hổ dữ không ăn thịt con", đây là một câu tục ngữ để nói về tình mẹ, một người mẹ dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng không bao giờ hại con mình. Nhưng trong vụ án "Giết người" do Công an TP. Hà Nội thụ lý mới đây, người mẹ ấy trước khi sát hại con mình còn cùng người tình liên tiếp đánh đập đứa con gái nhỏ mới chỉ 4 tuổi.
Khi không còn tình thương
Ngày 31/3, mạng xã hội dậy sóng bởi một loạt hình ảnh đám tang của một bé, với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể được đăng tải. Đau lòng hơn, người đăng tải bài viết ấy là bà Vũ Thị Dự ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội là bà ngoại cháu bé, tố cáo chính con gái mình đã có hành vi tàn độc, bạo hành khiến cháu gái mình tử vong.
Bà Dự đau xót kể lại, mình là mẹ đơn thân nên càng thấu hiểu hơn nỗi khổ của một người mẹ khi phải vất vả nuôi con. Thương con không có bố, bà dành mọi tình cảm cho cô con gái Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) với mong ước con khôn lớn, có gia đình, có hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng mọi chuyện đều không như bà Dự mong muốn. Năm 2017, Lan Anh yêu một người quê Hải Dương và mang bầu 6 tháng. Sau đó cả hai về nhà để xin hai gia đình được đăng ký kết hôn, chuẩn bị tiến hành lễ cưới. Mọi nghi lễ rước dâu đã được chuẩn bị đâu vào đó, thì bất ngờ trước ngày rước dâu, Lan Anh đã bỏ trốn khiến hai bên gia đình dở khóc dở cười.
Sau vụ việc này, không rõ vì sao mà cậu con rể "hụt" của bà Dự cũng mất tích, gia đình bên nội đến bây giờ không biết anh ta đi đâu. Bà Dự phải tốn bao công sức mới tìm thấy con gái, khi cô này có ý định bỏ cái thai 6 tháng tuổi. Phải rất nhiều người khuyên ngăn, Lan Anh mới bỏ ý định đó và hạ sinh được một bé gái xinh xắn, là cháu Nguyễn Thị Minh M..
"Tuy nhiên, sau khi sinh con xong, Lan Anh chẳng quan tâm gì đến con, không cho con bú cũng không chăm sóc dỗ dành mà để mặc con cho tôi rồi đi biền biệt", bà Dự nói.
Không được gặp cha, mẹ cũng không quan tâm, bà Dự một tay nuôi cháu M. khôn lớn. Khoảng 2 năm trở lại đây, Lan Anh trở về và có đón con về chơi khoảng 4-5 lần, mỗi lần chỉ 2-3 ngày rồi lại bế con về trả bà ngoại. Sau khi tìm hiểu, bà Dự biết hiện con gái bà sống cùng người chồng "hờ" Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) tại phường Phương Liên (quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Cả hai chỉ thuê nhà tại đây để sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn.
Biết con có chồng mới, nhưng để hàn gắn tình cảm mẹ con nên bà Dự cũng đồng ý cho cháu M. về chơi với mẹ, lần gần đây nhất kéo dài gần một tháng, cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra.
Nhung tinh tiet dau long tu vu an
Bà ngoại cháu bé đau lòng khi kể lại vụ việc. 
Linh cảm không lành
Nhớ lại những lúc khi còn ở với bà, cháu M. liên tục hỏi về mẹ nên bà Dự cũng không muốn can thiệp sâu hơn vào gia đình con gái. Cho đến ngày 30/3, bà Dự vô cùng bàng hoàng khi nhận được điện thoại của cơ quan Công an, thông báo cháu M. bị nạn, đã tử vong.
Không tin vào tai mình, không thể giữ nổi bình tĩnh, bà Dự đã phải nhờ anh trai là ông Vũ Văn Vinh, đại diện gia đình để cùng Công an đưa cháu M. đi khám nghiệm tử thi. Tại đây, cơ quan chức năng cho biết cháu bé tử vong do tổn thương não với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Tại cơ quan Công an, Tuấn và Lan Anh đã khai nhận, cả hai đón cháu M. về từ đầu tháng 3/2020 và thường xuyên có hành vi đánh đập, bạo hành cháu. Đáng nói, trong ngày 29/3, đôi vợ chồng này đã bỏ mặc cháu bé, không cho ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu M.
Sáng 30/3, thấy con gái mệt và lịm đi, Lan Anh cho cháu M. uống sữa nhưng cháu nôn và ngất Lan Anh liền đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu M. đã tử vong.
Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 2 vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh để điều tra về hành vi "Giết người".
Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp (đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, từ tình tiết của vụ việc cho thấy mẹ đẻ và bố dượng đã bạo hành cháu bé dẫn đến việc cháu bé tử vong; các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người", với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn...
Luật sư Cường chia sẻ, hình phạt mà 2 đối tượng này phải đối mặt với hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, Chung thân hoặc Tử hình.

Bị đánh hội đồng đến chết khi đi giải quyết mâu thuẫn cho vợ

Từ Mộng Nhí xảy ra mâu thuẫn với Lê Thanh Em. Sau đó, Sơn Tinh (chồng Nhí) gặp Em và giữa 2 người lại phát sinh thêm mâu thuẫn. Em đã rủ thêm nhiều người khác đến chặn đường đánh “hội đồng” khiến anh Sơn Tinh tử vong.
 

Tối ngày 30/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến một vụ giết người xảy ra vào tối ngày 29/11 tại địa bàn khu phố 7, phường Uyên Hưng.

Kẻ giết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã suốt 26 năm sa lưới thế nào?

Sau khi giết người, Luận cắt liên lạc với tất cả người thân rồi thay tên đổi họ lẩn trốn khắp nơi suốt 26 năm.

Đằng sau vụ bắt giữ kẻ giết người đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã 26 năm là câu chuyện kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ điều tra, đấu tranh không mệt mỏi với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nghệ An.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.