Những kết cục “đắng” vì “đùa giỡn” CSGT

(Kiến Thức) - Một số trường hợp giả làm nhà báo, vòi tiền hàng trăm triệu đồng đã phải nhận lấy những kết cục "đắng" vì "đùa giỡn" CSGT.

Ngồi tù vì quay phim tống tiền CSGT Hà Nội
Vương Quốc Long và Vũ Xuân Hiển đã phải nhận lấy "kết cục đắng" vì đùa giỡn CSGT. Cụ thể, cuối tháng 1/2015, Vương Quốc Long (SN 1990, trú tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang) đã bí mật quay lại quá trình xử lý vi phạm giao thông của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CA TP Hà Nội). 
Sau đó, Long đã sao chép các đoạn phim vào máy tính xách tay, dùng phần mềm cắt ghép thành một đoạn clip hoàn chỉnh, với tiêu đề “Mời các bạn xem clip CSGT số 6 – CA TP Hà Nội xử lý vi phạm sai quy trình, mãi lộ do nhóm PV điều tra thực hiện”. Kế đến, Long cùng Vũ Xuân Hiển (SN 1980, trú tại Cẩm Giàng) thực hiện kế hoạch quay phim tống tiền CSGT số 6 với số tiền lên đến 150 triệu đồng.
Nhung ket cuc “dang” vi “dua gion” CSGT
Vương Quốc Long và Vũ Xuân Hiển tại phiên tòa. 
Xem xong đoạn clip, đồng chí Trịnh Tiến Thành – Phó Đội trưởng đã thông báo cho những CSGT có mặt trong clip đã liên lạc với Hiển qua số điện thoại mà hắn để lại và đồng ý đưa 100 triệu đồng.
Ngày 12/2/2015, đồng chí Thành hẹn Long và Hiển ra quán café số 2 Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm – Hà Nội) để trao đổi. Khi hai bên trao đổi xong, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.
Hôm nay (30/9), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Long (SN 1990, trú tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang) 2 năm 6 tháng tù và Vũ Xuân Hiển (SN 1980, trú tại Cẩm Giàng – Hải Dương) 2 năm tù, cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Nam sinh giả danh nhà báo tống tiền CSGT
Phạm Hoàng Phong (SN 1992, trú tổ dân phố 9, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) là sinh viên mới tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày 26/8/2015, Phong đi từ TP. Buôn Ma Thuột sang Đắk Nông, bắt gặp tổ công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Nông) đang làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Cư Jút. Tại đây, Phong nảy ra ý định giả danh nhà báo vòi tiền lực lượng CSGT khi nói rằng quay, chụp lực lượng CSGT vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát.
Nhung ket cuc “dang” vi “dua gion” CSGT-Hinh-2
Đối tượng Phạm Hoàng Phong. 
Đến khoảng 22h ngày 29/8, Phong hẹn CSGT đến một quán cà phê trên đường Mai Hắc Đế (TP. Buôn Ma Thuột) để vòi tiền, không tung số ảnh, video có trong tay. Ngay khi Phong vừa nhận 40 triệu đồng từ tay CSGT thì bị cơ quan điều tra ập vào bắt quả tang, lập biên bản vi phạm.
"Nhà báo dỏm" tống tiền CSGT 100 triệu
Tháng 5/2014, Hoàng Thanh Hải (41 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cộng tác với báo Đời sống và Tiêu dùng. Vào tháng 6/2014, Hoàng Thanh Hải đã mua ba camera siêu nhỏ gắn trên cúc áo và mắt kính để ghi lại hoạt động của CSGT trên quốc lộ 1. Trong thời gian này, Hải đã quay hai clip cảnh anh Hoàng Thế Anh và anh Nguyễn Văn Toàn, cán bộ Trạm tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) Ninh Hòa (Khánh Hòa) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1.
Kế đến, "nhà báo dỏm" Hải gọi điện cho anh Hoàng Thế Anh giới thiệu mình tên Hoàng - phóng viên (PV) báo D.T và nói quay được cảnh anh Nguyễn Văn Toàn đang nhận tiền của lái xe khi đang làm nhiệm vụ. 
Ngay khi nhận được tin trung tá Nguyễn Văn Khải, Đội trưởng Đội TTKSGT Cam Ranh (Khánh Hòa) vào vai anh Toàn liên lạc để gặp Hải tại khách sạn Như Ý (ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Tại đó, Hải đòi 70 triệu đồng để xóa clip, không đăng báo.
Nhung ket cuc “dang” vi “dua gion” CSGT-Hinh-3
 Bị cáo Hoàng Thanh Hải kẻ mạo danh nhà báo để tống tiền CSGT. 
Sau nhiều lần gọi điện "vòi tiền", trung tá Khải đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa viết đơn tố giác hành vi của Hải, yêu cầu cơ quan điều tra bắt giữ nghi can để xử lý.
Đến khoảng 14h ngày 20/7/2014, sau khi Hải nhận 100 triệu đồng từ trung tá Khải thì các điều tra viên ập vào bắt quả tang "nhà báo dỏm". Đến ngày 10/6/2015, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tuyên phạt Hoàng Thanh Hải (41 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 3 năm tù giam về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nhà báo rởm đi Lexus biển giả bị lột mặt nạ

Nhà báo rởm bị lật tẩy khi đưa chiếc thẻ đã hết hạn cho CSGT Hà Nội. Cả chiếc xe Lexus anh ta đi cũng mang biển giả. 

Khoảng 9h15 phút sáng 19/5, Tổ công tác đội CSGT số 1 do Thượng uý Nguyễn Tuấn Dương và Thiếu uý Nguyễn Thanh Tùng làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán Sứ- Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện xe ô tô Lexus RX 350 BKS 37S-018.18 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra làm rõ.

Kỹ sư Việt sáng chế ô tô chạy bằng… nước lã

Ô tô chạy bằng nước lã, 'bom khinh khí' là câu chuyện chỉ có ở phương Tây, nhưng chẳng thể ngờ ở xứ Việt lại có người làm ra được.

Mới đây, ông Vũ Hồng Khánh – người kỹ sư tài năng mà đa đoan của đất cảng Hải Phòng, gọi điện thông báo cho tôi, rằng ông đã hoàn thành lý thuyết tạo nhiên liệu cho bom nhiệt hạch, cùng với chiếc ô tô chạy bằng nước lã.
Những tưởng, chuyện ấy chỉ có ở phương Tây xa xôi, chứ chẳng thể ngờ, ở xứ Việt lại có người làm ra được thứ "kinh khủng" đó. Tuy nhiên, với niềm tin về người kỹ sư già đam mê sáng tạo, tôi tìm về Hải Phòng gặp ông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới