Nhóm hiệp sĩ giả danh cảnh sát hình sự cướp sòng bạc ở Sóc Trăng

Ngày 8/2, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự đi cướp sòng bài, đáng nói trong số các đối tượng có người từng làm “hiệp sĩ” tại Bình Dương.

Nhom hiep si gia danh canh sat hinh su cuop song bac o Soc Trang
 Nhóm đối tượng giả hình sự cướp sòng bạc.
Theo điều tra ban đầu, trước đó vào chiều 26/1 (mùng 2 Tết), gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức tiệc nhậu.
Đến 20h cùng ngày, một số người bà con họ hàng, láng giềng lân cận, tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền với hình thức bài binh 6 lá.
Đến hơn 0h ngày 27/1 (mùng 3 Tết), bỗng nhiên xuất hiện một số đối tượng lạ mặt mang theo khóa số 8, súng điện, máy bộ đàm... giả danh là Công an yêu cầu những người đang có mặt trong nhà lấy hết tiền ra.
Khi đó, 2 trong số các đối tượng đã dùng dây rút trói tay 2 người. Sau khi lấy hết số tiền trên 50 triệu đồng, các đối tượng nhanh chóng bỏ đi.
Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Phòng CSHS nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên, các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai bị hại, người làm chứng.
Sau 4 ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã xác minh được các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đang ở TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).
Qua đấu tranh, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hoàng Quyết Tâm (SN 1993, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Minh Kha (SN 1996, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (SN 1992, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng đều cúi đầu nhận tội.
Ngoài ra, từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng lẩn trốn là Thạch Đạt (SN 1990, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Đặng Văn Dương (SN 1992, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước); trong đó có đối tượng Đạt là chủ mưu vụ cướp.
Các đối tượng bị bắt khai nhận chúng quen biết nhau khi cùng tham gia một Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Chiều 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Giám đốc Công an tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích và trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và thưởng 10 triệu đồng cho Ban Chuyên án.
Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia đấu tranh khám phá chuyên án và 1 quần chúng có nhiều đóng góp trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mượn danh hiệp sĩ đường phố “giúp” nạn nhân rồi… cướp xe

(Kiến Thức) - Lợi dụng lòng quý trọng nghĩa cử về sự hi sinh, góp phần giữ bình yên cuộc sống của người dân, 2 gã thanh niên đã giả danh “hiệp sĩ” để gây ra vụ cướp tài sản táo tợn.

Ngày 23/5, Công an quận 9, TP HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2); đồng thời đang truy bắt đồng phạm của Long tên Phát để điều tra, làm rõ hành vi “cướp tài sản” trong vụ giả danh hiệp sĩ đi cướp.
Muon danh hiep si duong pho “giup” nan nhan roi… cuop xe
Nguyễn Thành Long tại CQĐT. 
Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h rạng sáng ngày 20/5, sau cuộc vui với những người bạn ở khu phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM), anh Phan Huy Thành (24 tuổi) điều khiển xe máy Airblade về nhà ở Thủ Đức. Tuy nhiên do bị thấm bia rượu nên khi chạy đến đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường An Phú, quận 2), anh Thành dừng xe lại ven đường để nghỉ.
Muon danh hiep si duong pho “giup” nan nhan roi… cuop xe-Hinh-2
Chiếc xe máy của nạn nhân bị 2 đối tượng giả danh "hiệp sĩ" để cướp. 

Thông tin chính thức vụ giả danh công an nhận tiền cơ sở massage

Chiều 8/9, xuất hiện tin đồn về một nhóm nam thanh niên giả danh CSHS đến kiểm tra cơ sở kinh doanh massage P.T trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và nhận số tiền 5 triệu đồng của chủ cơ sở. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là sự hiểu lầm và không có việc lấy tiền nói trên...
Trước đó, vào chiều 8/9, CAP Mỹ Đình 2 tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị H, là chủ quán massage P.T có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2, về việc có nhóm 3 thanh niên tự xưng là CSHS đến kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở. CAP Mỹ Đình 2 đã có mặt, đưa nhóm 3 thanh niên trên cùng với số tiền 5 triệu đồng về cơ quan công an để làm rõ.
Tại CAP Mỹ Đình 2, Trịnh Ngọc Anh (SN 1978) trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội thừa nhận tự xưng là CSHS nhưng mục đích chỉ là trêu đùa nhân viên lễ tân, bản chất của sự việc không phải là đến lấy tiền của cơ sở.
Thong tin chinh thuc vu gia danh cong an nhan tien co so massage
Hiện trường nơi xảy ra sự việc 

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Ngọc Anh và chị Nguyễn Thị H quen biết và chơi thân với nhau cách đây khoảng 10 năm. Năm 2017, chị H cần tiền để mở quán massage P.T ở phường Mỹ Đình 2, nên đã vay của Ngọc Anh hơn 200 triệu đồng. Hàng tháng, chị H đều trả cho Ngọc Anh số tiền 5 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng, có thể chị H trực tiếp trả hoặc nhờ quản lý quán tên là Nguyễn Thanh Tùng trả cho Ngọc Anh.

Ngày 6/9, chị H gọi điện thoại cho Ngọc Anh hẹn ngày 8-9 đến quán massage để chị H trả tiền. Chiều 8/9, Ngọc Anh gọi cho chị H để đến quán lấy tiền, nhưng không thấy chị H nghe máy.

Khoảng 17h, Ngọc Anh rủ bạn là T và Q đến quán để massage và lấy tiền chị H trả. Khi đến quán không thấy chị H và anh Nguyễn Thanh Tùng ở đây, mà chỉ thấy nữ nhân viên lễ tân mới là chị Nguyễn Thị Th, nên các đối tượng đã nảy sinh ý định trêu chị Th; Ngọc Anh đến quầy lễ tân nói với chị Th mình là cán bộ CATP, về kiểm tra giấy tờ và thu tiền quán, đồng thời bảo chị Th gọi điện cho chủ quán là chị H. để nói chuyện. Chị Th đã bảo chị H không nghe điện thoại và tiếp tục gọi điện cho anh Tùng, nói có 3 chiến sỹ Công an đến kiểm tra giấy tờ và hỏi đưa tiền.

Anh Tùng kiểm tra camera bằng điện thoại thấy Ngọc Anh ở đó, đã nói chị H có nhờ anh Tùng đưa 5 triệu đồng cho Ngọc Anh, bảo Ngọc Anh vào lễ tân lấy tiền tí nữa anh Tùng về. Ngọc Anh vào đưa điện thoại cho chị Th và nói lấy tiền ở quầy đưa cho Ngọc Anh 5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Tùng không nói rõ lý do đưa tiền là gì, nên chị Th nghĩ đưa tiền cho Công an kiểm tra.

Ngọc Anh bảo chị Th bố trí cho 3 phòng massage để đợi anh Tùng về nói chuyện. Sau khi Ngọc Anh cùng 2 người bạn lên phòng massage, do nghi ngờ những người này có biểu hiện không thấy giống cách làm việc của công an, chị Th đã gọi điện thoại cho chị H. Nghe xong cuộc điện thoại do chị Th tường thuật lại sự việc trên, chị H hỏi ba người này có xuất trình thẻ Công an, hay mặc đồng phục không và khi biết họ không có chị H đã gọi điện thoại báo cho CAP Mỹ Đình 2 toàn bộ sự việc.

Khi biết Trịnh Ngọc Anh bị đưa về cơ quan công an, chị H đã đến đây để làm rõ thực hư sự việc. Cơ quan công an nhận thấy sự việc trên chỉ là nhầm lẫn giữa hai bên, Ngọc Anh không có mục đích chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng. Hiện CAQ Nam Từ Liêm đang tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.