Nhân viên y tế bị “sinh vật bí ẩn” lạm dụng cả năm trời

Một phòng khám ở Zimbabwe đã phải đóng cửa sau khi hai nữ y tá và một nam nhân viên kỹ thuật bị "sinh vật bí ẩn" lạm dụng suốt một thời gian dài.

Mở cửa vào tháng 2/2021, chưa đầy một năm đi vào hoạt động nhưng mới đây, phòng khám Shale ở quận Umzingwane, tỉnh Matabeleland South, buộc phải đóng cửa do các nhân viên ở đây đều cảm thấy hoảng sợ sau khi có cảm giác bị lạm dụng suốt một thời gian dài.
Theo lời người dân, hai nữ y tá và một nam nhân viên kỹ thuật phàn nàn về việc cảm thấy mệt mỏi, thức dậy trong tình trạng rã rời và mơ hồ với ý thức không được tỉnh táo. Thậm chí, nam nhân viên kỹ thuật còn khẳng định bản thân gặp khó khăn trong chuyện đi lại do vùng kín bị sưng tấy. Đáng nói, không chỉ các nhân viên phòng khám, mà giáo viên một trường tiểu học tại đây cũng gặp phải tình trạng tương tự.
Nhan vien y te bi “sinh vat bi an” lam dung ca nam troi
 Phòng khám đóng cửa vì nhân viên bị "sinh vật bí ẩn" lạm dụng thân xác. Ảnh: ZimLive
Vụ việc khiến các y tá cảm thấy hoảng loạn, tìm cách bỏ trốn khiến phòng khám buộc phải đóng cửa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân khi họ phải di chuyển một quãng đường rất dài nếu muốn điều trị y tế. Trong khi đó, các giáo viên cũng khẳng định họ sẽ bỏ việc nếu sự việc không được giải quyết. 
Theo lời người dân tường thuật lại từ các nhân viên phòng khám và giáo viên trường tiểu học, họ mơ hồ cảm thấy bị Tikoloshe - sinh vật huyền bí giống người lùn - tấn công. "Lũ 'quỷ dữ' đã xâm hại họ. Nam kỹ thuật viên nói anh ta nhìn thấy Tikoloshe lôi kéo cơ thể, còn các giáo viên cho hay khi thức dậy phát hiện bản thân đang nằm ngoài phòng, trong khi đó, thức ăn của họ lại bị ai đó ăn sạch sẽ một cách bí ẩn", một người dân giấu tên chia sẻ.
Trong khi phần lớn người dân đều tin tưởng vụ việc di sinh vật huyền bí gây ra, người đứng đầu địa phương cho biết ông đang tích cực thảo luận với cơ quan chức năng để tìm hiểu rõ vấn đề - tất nhiên là dưới góc nhìn khoa học - đồng thời cũng sớm đưa phòng khám quay trở lại hoạt động.

Bà mẹ bị cưỡng hiếp trên đường đi bộ về nhà cùng con gái

(Kiến Thức) - Trên đường đi bộ từ bệnh viện về nhà cùng con gái sau khi được chữa khỏi COVID-19, một phụ nữ ở Ấn Độ đã bị hai tên "yêu râu xanh" cưỡng hiếp.

Theo India Today, vụ việc người phụ nữ bị cưỡng hiếp khi đang trên đường đi bộ về nhà xảy ra tại Dhudarali, Charaideo, bang Assam, Ấn Độ, vào khoảng 19 giờ tối 29/5.
Được biết, gia đình nạn nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vài ngày trước và họ phải tự cách ly tại nhà. Khi tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, họ được đưa tới bệnh viện Sapekhati Model điều trị.

Bị cưỡng bức, thai phụ cầu cứu người đi đường và cái kết thảm

Những tưởng được an ủi, giúp đỡ sau khi bị cưỡng hiếp, không ngờ rằng người phụ nữ lại gặp phải “quỷ dữ”, nhận về cái kết bi thảm hơn.

Cảnh sát Hy Lạp đang tiến hành một cuộc truy bắt sau khi một người phụ nữ mang thai 25 tuổi bị cưỡng hiếp, trước khi bị 3 người đàn ông khác bắt cóccưỡng hiếp tập thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.