Nhà khoa học Ba Lan đưa 'ma cà rồng' trở về từ cõi chết

Người xưa làm mọi việc có thể để ngăn 'ma cà rồng Zosia' trở về từ cõi chết. Tuy nhiên, giờ đây các nhà khoa học ở Ba Lan lại nỗ lực hết sức để đưa người phụ nữ này quay lại.

Nhà khoa học Ba Lan đưa 'ma cà rồng' trở về từ cõi chết

Theo USA Today, được chôn với ổ khóa ở chân và lưỡi liềm sắt trên cổ, Zosia được cho là không bao giờ có thể trở về từ cõi chết. Các chuyên gia cho hay, chiếc liềm và ổ khóa cũng như một số loại gỗ được tìm thấy tại địa điểm chôn cất, vào thời điểm đó được cho là có đặc tính ma thuật nhằm chống lại ma cà rồng.

Zosia, bị hàng xóm chung quanh cho là ma cà rồng, được chôn trong một nghĩa trang không có biển báo ở Pien, phía bắc Ba Lan. Trong số những cái xác được tìm thấy ở cùng địa điểm, có một đứa trẻ ma cà rồng cũng bị chôn trong tình trạng úp mặt xuống và có khóa ở cổ chân.

Hiện giờ, bằng cách sử dụng ADN, in 3D và đất sét mô hình, một nhóm các nhà khoa học đã tái tạo lại khuôn mặt 400 năm tuổi của Zosia, hé lộ câu chuyện về người phụ nữ bị chôn vùi bởi những niềm tin siêu nhiên.

Nhà khảo cổ học người Thụy Điển Oscar Nilsson nói: "Theo một cách nào đó, điều này thật trớ trêu. Những người chôn cất cô ấy đã làm đủ mọi cách có thể để ngăn Zosia trở về từ cõi chết...giờ đây, chúng tôi làm mọi thứ để có thể đưa cô ấy trở lại cuộc sống".

Zosia, cái tên được người dân địa phương đặt, được một nhóm các nhà khảo cổ học ở Đại học Nicolaus Copernicus ở Torun tìm thấy vào năm 2022. Khi qua đời, Zosia chỉ mới 18-20 tuổi. Kết quả phân tích hộp sọ cho thấy, người phụ nữ này mắc một chứng bệnh có thể gây đau đầu dữ dội và ngất xỉu cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác.

Thông tin về cuộc đời của Zosia không có nhiều song theo ông Nilsson và các nhà khảo cổ khác, người phụ nữ trẻ có thể xuất thân từ một gia đình giàu có, có thể là quý tộc. Zosia sống ở thế kỷ 17, khi châu Âu đang bị chiến tranh tàn phá và khi đó niềm tin vào quái vật siêu nhiên được cho là phổ biến.

Nhà khảo cổ Nilsson cho hay: "Thật xúc động khi chứng kiến một khuôn mặt trở về từ cõi chết, đặc biệt là khi bạn biết câu chuyện về cô gái trẻ này". Ông Nilsson cũng bày tỏ mong muốn đưa Zosia trở lại “như một con người, chứ không phải là con quái vật theo cách mà cô ấy được chôn cất".

Đào đường ở Ba Lan, phát hiện mộ tập thể chôn 450 “ma cà rồng"

Trong quá trình làm đường tại ngôi làng Luzino, Ba Lan, các công nhân tình cờ phát hiện một ngôi mộ tập thể. Sau đó, các chuyên gia tiến hành khai quật và tìm thấy hài cốt của 450 "ma cà rồng".

Dao duong o Ba Lan, phat hien mo tap the chon 450 “ma ca rong
Hài cốt của 450 "ma cà rồng" bất ngờ lộ diện khi các công nhân làm  đường tại ngôi làng Luzino ở phía Đông Bắc Ba Lan vô tình đào được một ngôi mộ. Những bộ hài cốt này được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể.  

Tư thế kỳ dị của hài cốt “ma cà rồng” tìm thấy ở Ba Lan

Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được một số bộ hài cốt "ma cà rồng" ở Ba Lan. Những thi hài này được chôn cất trong tư thế "đặc biệt" để đảm bảo họ không "đội mồ sống lại".

Tu the ky di cua hai cot “ma ca rong” tim thay o Ba Lan
Vào tháng 8/2023, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ hài cốt "ma cà rồng" trong một nghĩa trang tập thể vô danh ở làng Pień, gần Ostromecko, Ba Lan. Theo họ, thi hài thuộc về một đứa trẻ qua đời khi 5 - 7 tuổi.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới