Nhà hàng xích thực khách vào ghế để chặn ăn quỵt

Những bức ảnh chụp một lao động nhập cư người Venezuela bị một nhà hàng ở Peru xích vào ghế ngồi nhằm ngăn anh ta ăn quỵt đã gây ra tranh cãi nảy lửa trên mạng.

Các bức ảnh gây sốc ban đầu do Luis Martinez, một phóng viên Venezuela viết cho báo điện tử La Patilla, đăng tải trên trang Twitter cá nhân. Tuy nhiên, dù bài báo viết về sự việc hiện vẫn truy cập được trên trang La Patilla, nhưng các bức ảnh nói trên đã bị xóa bỏ khỏi trang Twitter của cây bút Martinez.
Theo các nguồn thạo tin, nhà báo Martinez đã có được các bức ảnh từ một người đồng hương nhập cư sang Peru sau khủng hoảng chính trị và xã hội kéo dài ở Venezuela. Trong đoạn thông điệp Twitter nay đã bị xóa bỏ, ông Martinez giải thích, người đàn ông đã tự chụp cảnh mình bị khóa xích vào ghế nhà hàng, nhưng yêu cầu nhà báo làm mờ mặt vì sợ lĩnh hậu quả ở Peru.
Nha hang xich thuc khach vao ghe de chan an quyt
Các bức hình gây tranh cãi chụp thực khách Venezuela bị nhà hàng Peru khóa xích vào ghế. Ảnh: La Patilla
Báo La Patilla mô tả các bức ảnh là bằng chứng cho thấy tình trạng bài ngoại và phân biệt đối xử đối với những người nhập cư Venezuela đến làm ăn ở các nước như Colombia, Brazil hay Peru. Trong trường hợp này, chủ nhà hàng muốn bảo đảm người đàn ông ngoại quốc sẽ trả tiền trước khi rời đi, nên đã khóa xích thực khách vào ghế cho đến khi hóa đơn được thanh toán.
Nhiều độc giả tỏ ra hoài nghi câu chuyện của Martinez, với lí do không một ai có lòng tự trọng lại chấp nhận cách đối xử như vậy. Họ cũng chỉ trích báo La Patilla vì cho đăng "tin giả" nhằm mục đích câu view.
Tuy nhiên, trong một thông điệp Twitter khác, nhà báo Venezuela cho hay, người đồng hương không biết việc mình sẽ bị xích vào ghế cho tới khi có người mang đoạn khóa xích đến. Anh đã chụp các bức ảnh làm bằng chứng và rời nhà hàng ngay lập tức.
Nha hang xich thuc khach vao ghe de chan an quyt-Hinh-2
Ảnh: La Patilla
Ông Martinez cũng khẳng định vụ việc có thật và các thông tin mình đưa ra hoàn toàn chính xác. "Tôi muốn cung cấp thêm thông tin vì một số người đã nghi ngờ tính xác thực của bản tin. Tên của người trong các bức ảnh được giữ kín vì sợ bị trả thù. Anh ấy cũng giữ kín tên nhà hàng vì muốn khiếu kiện chính thức", ông Martinez viết.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.
Nguoi dan ong ngoi tu 19 nam nhung luon mom keu oan
Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos cho rằng mình ngồi tù oan từ năm 22 tuổi. 
Khi nghe lời cáo buộc của cảnh sát, Manuel đã vô cùng choáng váng. Anh chỉ biết sơ qua nạn nhân, người có tên là Manuel Martinez Elizalde, vì từng cho người này tiền vì gia đình anh ta “không có gì để ăn”. Tính đến thời điểm đó, giữa 2 người không hề có xích mích nào cả. Mọi chuyện càng đáng nghi hơn anh Manuel nhìn thấy cha của Elizalde đến sở cảnh sát và nói với cảnh sát rằng “không, không phải người này, anh ta là bạn của con trai tôi. Anh ta sẽ gây rắc rối cho chúng tôi”. Một sĩ quan cảnh sát đáp lời: “Nhìn đi, ông cần 3 người, chúng đây. Bọn tôi đã sắp xếp với bên Văn phòng công tố rồi”.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan, đâu là sự thật?

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.