Nguyên thượng úy công an gọi điện từ Lào xin về đầu thú

Trốn sang Lào làm thuê cho một xưởng gỗ, Cường lên mạng đọc được tin mình bị điều tra truy nã, nên gọi điện về nhà xin ra đầu thú.

Ngày 25/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu La Lay (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), đã bàn giao Lê Nhật Cường (32 tuổi, ngụ phường Vỹ Dạ, TP Huế) cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước khi xin ra khỏi ngành, Cường đeo cấp hàm thượng úy, công tác tại Công an phường Phú Hiệp, TP Huế.

Nghi can Lê Nhật Cương.
Nghi can Lê Nhật Cương. 

Trước đó, khi đang công tác trong ngành công an, Cường đã thuê xe máy, 3 ôtô của người dân mang đi cầm cố với số tiền 560 triệu đồng để tiêu xài.

Bị các chủ nợ gây áp lực, anh ta viết đơn tự nguyện ra khỏi ngành công an và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cường bị cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2016, anh ta rời Huế ra Quảng Bình làm hộ chiếu để sang Lào. Tại đây, Cường xin làm thuê cho một xưởng gỗ. Cuối tháng 5 vừa qua, nguyên thượng úy lên mạng đọc báo, biết mình đang bị truy nã nên đã gọi điện về xin được ra đầu thú.

Ngày 21/6, nguyên thượng tá công an ra đầu thú, đến đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay trình diện.

Thượng tá công an tử nạn trên xa lộ Hà Nội

(Kiến Thức) - Va chạm với xe đầu kéo khi đang lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, thượng tá công an TP HCM tử nạn.

Trước đó, khoảng gần 6h ngày 10/3, ông Nguyễn Xuân T. (55 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy lưu thông trên Xa lộ Hà Nội theo hướng từ Thủ Đức về trung tâm thành phố.

Thuong ta cong an tu nan tren xa lo Ha Noi
Chiếc xe máy của thượng tá công an bị bẹp dúm biến dạng sau vụ TNGT trên XLHN. 

Khi đến cách cầu Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM), xe máy của ông T. xảy ra va chạm với xe đầu kéo container khiến nạn nhân bị bánh xe cán tử vong; chiếc xe máy bị bẹp dúm hư hỏng hoàn toàn.

Ảnh: Nghề lặn ngụp trong nước thải ống cống ở Sài Gòn

Lặn ngụp trong nước thải đen ngòm để móc lên từng xô rác khai thông dòng chảy. Đây là công việc thường ngày của các công nhân thoát nước đô thị TP HCM.

Một ngày làm việc của công nhân nạo vét cống bắt đầu từ 7h sáng đến 16h chiều. Những hôm mưa gió, các anh thay phiên nhau đi dọc những con đường hay bị ngập để dọn rác còn kẹt lại miệng cống giúp nước thoát nhanh.
Một ngày làm việc của công nhân nạo vét cống bắt đầu từ 7h sáng đến 16h chiều. Những hôm mưa gió, các anh thay phiên nhau đi dọc những con đường hay bị ngập để dọn rác còn kẹt lại miệng cống giúp nước thoát nhanh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.