Người Tatar ở Crimea sẽ tham gia bầu Tổng thống Ukraine

(Kiến Thức) - Thành viên Mejlis (Quốc hội không chính thức) của cộng đồng Tatar cho hay, những người dân gốc Tatar sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 này.

Ông Mejlis Eskender Bariev cho hãng thông tấn QHA biết rằng, căn cứ theo luật bầu cử tổng thống và luật về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những công dân Ukraine sinh sống ở Crimea có thể tham gia bỏ phiếu ở một khu vực biên giới giữa lãnh thổ Crimea (thuộc Nga) và Ukraine. Như chia sẻ của vị  này, khu vực để người Tatar bỏ phiếu có thể là các ngôi làng ở tình Kherson.
Người dân Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2010. (Ảnh minh họa)
 Người dân Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2010. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông Bariev giải thích rằng, nhiều người lo ngại sẽ không có đủ điểm bỏ phiếu cho người dân trong dịp bầu cử tháng 5 này. Do vậy, các quan chức Ukraine và hội đồng Mejlis nhận thấy cần phải mở thêm một số điểm bỏ phiếu.
“Có nhiều câu hỏi đặt ra về việc hàng nghìn cử tri tới từ Crimea sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Do vậy, các điểm bỏ phiếu sẽ quá tải. Trước lo ngại trên, chính quyền trung ương ở Kiev tính chuyện lập thêm một số điểm bỏ phiếu”, ông Bariev nói.
Đồng thời, ông Bariev cũng nêu nghi ngại rằng, chính quyền Crimea sẽ dùng mọi cách để ngăn cản cộng đồng người Tatar đi thực hiện quyền công dân của họ.
Ở một diễn biến mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã trình dự luật thành lập một khu casino ở Crimea. Theo đó, các bộ gồm Bộ Kinh tế, Tài chính và Phát triển Khu vực của Nga đã nhận chỉ thị về việc lập ra kế hoạch cho dự án trên.

Thảm thương Syria sau 4 năm nội chiến tàn khốc

(Kiến Thức) - Cuộc nội chiến kéo dài ở Syria khiến hàng trăm nghìn người Syria phải đi tị nạn cũng như nhiều thành phố bị phá hủy.

Người đàn ông Syria đang cứu một em bé ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị trực thăng quân chính phủ Syria không kích vào ngày 18/3/2014 ở thành phố Aleppo.

Người đàn ông Syria đang cứu một em bé ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị trực thăng quân chính phủ Syria không kích vào ngày 18/3/2014 ở thành phố Aleppo.

9 câu trả lời hay nhất của TT Putin trong đối thoại ngày 17/4

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin đã trả lời tổng cộng 81 câu hỏi của công chúng trong cuộc đối thoại trực tiếp trên truyền hình với toàn thể người dân.

1. Một cựu lính Berkut (nhóm lực lượng đặc nhiệm của Ukraine) đã hỏi ông Putin rằng, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych liệu có phải là một người yếu đuối và là kẻ phản bội hay không. Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần ở thời điểm trong cuộc khủng hoảng hoặc thời gian sau khi ông ấy tới Liên bang Nga. Trong những lần đó, hai chúng tôi đã nói về việc sử dụng vũ lực… Ông Yanukovych đã nhiều lần nghĩ tới việc sử dụng quân đội, nhưng ông ấy không có một trái tim đủ dũng khí để ký sắc lệnh, mà có thể dẫn tới cảnh tượng những binh lính chống trả lại chính những người dân của mình”.
1. Một cựu lính Berkut (nhóm lực lượng đặc nhiệm của Ukraine) đã hỏi ông Putin rằng, Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych liệu có phải là một người yếu đuối và là kẻ phản bội hay không. Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần ở thời điểm trong cuộc khủng hoảng hoặc thời gian sau khi ông ấy tới Liên bang Nga. Trong những lần đó, hai chúng tôi đã nói về việc sử dụng vũ lực… Ông Yanukovych đã nhiều lần nghĩ tới việc sử dụng quân đội, nhưng ông ấy không có một trái tim đủ dũng khí để ký sắc lệnh, mà có thể dẫn tới cảnh tượng những binh lính chống trả lại chính những người dân của mình”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ân xá cho khoảng 1.500 người từng tham gia cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu năm 2021.
Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Thót tim cảnh chăn cừu trên vách đá ở Thụy Sĩ

Sean Gallup, một nhiếp ảnh gia của Getty Images, đã đi cùng những người chăn cừu ở Thụy Sĩ trong chuyến chăn cừu “Schäful” hàng năm của họ ở những đồng cỏ trên núi cao, gần sông băng Oberaletsch và Grosser Aletsch.