Người phụ nữ ngồi tù oan lâu nhất nước Mỹ được bồi thường 3 triệu USD nhờ công nghệ ADN

Sau 35 năm ngồi tù oan, bà Cathy Woods (đến từ bang Nevada, Mỹ) sẽ được bồi thường 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) vì bị kết án không chính xác.

Theo trang Daily Mail, sau 35 năm ngồi tù oan, bà Cathy Woods (đến từ bang Nevada, Mỹ) sẽ được bồi thường 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) vì bị kết án không chính xác.

Vào năm 1976, kỳ án giết 5 người phụ nữ và một sinh viên đại học tại Reno có tên Mitchell đã làm rúng động giới truyền thông Mỹ thời gian đó. Năm 1980, bà Woods bị kết án lần đầu tiên nhưng được tuyên vô tội sau đó. Tuy nhiên, đến năm 1984, tòa lại một lần nữa kết án người phụ nữ này.

Mãi đến năm 2014, sau khi các mẫu ADN trên đầu lọc thuốc lá tại hiện trường giúp cơ quan điều tra có thêm chứng cứ mới liên quan đến cái chết của Michell, người ta mới kết luận hung thủ thực sự là Rodney Halbower. Chính quyền tin rằng Halbower đã hãm hiếp và giết chết 6 nạn nhân nữ, bao gồm cả cô sinh viên Michell, nhưng chỉ bị buộc tội 2 vụ giết người vào khoảng thời gian 1976 và thụ án tại bang Oregon. Mãi đến năm ngoái, hắn đã bị tuyên án chung thân.

Nguoi phu nu ngoi tu oan lau nhat nuoc My duoc boi thuong 3 trieu USD nho cong nghe ADN
 

Theo Cơ quan Đăng ký Giải oan Quốc gia Mỹ, bà Woods là nạn nhân bị án oan có thời gian giam tù lâu nhất lịch sử nước này. Ủy ban quận Washoe đã tổng kết số phiếu bầu 4 - 0 nghiêng về việc phải bồi thường 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng) dưới danh nghĩa là số tiền cho một phần của vụ kiện ở cấp liên bang.

Tuy nhiên, bà Cathy Woods sẽ tiếp tục kiện đòi bồi thường thiệt hại từ chính quyền thành phố Reno và những cựu điều tra viên - người mà bà tố cáo rằng đã ép cung bà vào năm 1979, khi bà vẫn là một bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần ở Louisiana.

Theo luật sư Wang - người bào chữa cho Cathy Woods, thân chủ của bà bị tâm thần nặng và đáng lẽ nên được miễn điều tra vào năm 1976. “Dù không có số tiền nào đền bù được những gì đã diễn ra cho bà Woods, nhưng ít nhất nó cũng giúp chăm sóc cho bà ấy một chút” - luật sư Wang chia sẻ.

Bà Woods được ra tù vào năm 2015, hiện đang sống cùng người thân gần thành phố Anacortes, tiểu bang Washington. Hiện nay, bà đã 68 tuổi.

Người đàn ông ngồi tù oan từ trẻ đến già được đền bù hơn 480 tỷ

Chính quyền thành phố Simi Valley ở California sẽ trả cho Craig Cowley 21 triệu USD (khoảng 480 tỷ VND) tiền bồi thường vì đã trải qua 39 năm tù cho một tội ác mà ông không phạm phải, hãng ABC News cho biết.

Tin cho biết, Cowley bị kết án giết người vào năm 1978, với nạn nhân là bạn gái cũ của ông, Rhonda Wicht và con trai 4 tuổi của cô. Người đàn ông bị kết án tù chung thân, nhưng suốt thời gian thụ án ông luôn khẳng định mình vô tội. Khi cảnh sát một lần nữa lật lại vụ án giết người, họ đã tìm thấy rất nhiều mâu thuẫn trong đó, bao gồm cả việc không tìm thấy DNA của Cowley trên bằng chứng và sự hiện diện DNA của người khác trên chúng.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.
Nguoi dan ong ngoi tu 19 nam nhung luon mom keu oan
Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos cho rằng mình ngồi tù oan từ năm 22 tuổi. 
Khi nghe lời cáo buộc của cảnh sát, Manuel đã vô cùng choáng váng. Anh chỉ biết sơ qua nạn nhân, người có tên là Manuel Martinez Elizalde, vì từng cho người này tiền vì gia đình anh ta “không có gì để ăn”. Tính đến thời điểm đó, giữa 2 người không hề có xích mích nào cả. Mọi chuyện càng đáng nghi hơn anh Manuel nhìn thấy cha của Elizalde đến sở cảnh sát và nói với cảnh sát rằng “không, không phải người này, anh ta là bạn của con trai tôi. Anh ta sẽ gây rắc rối cho chúng tôi”. Một sĩ quan cảnh sát đáp lời: “Nhìn đi, ông cần 3 người, chúng đây. Bọn tôi đã sắp xếp với bên Văn phòng công tố rồi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.