Người phụ nữ hoảng loạn khi thấy chó lạ ngủ trên giường giữa đêm

Giữa đêm, người phụ nữ ở Mỹ choàng tỉnh và vô cùng sợ hãi khi thấy một chú chó lạ ngủ trên giường cùng mình.

Julie Thornton Johnson ở Tennessee, Mỹ, thức dậy bên cạnh con chó lạ lẻn vào giường của cô vào khoảng 4 giờ sáng sau một đêm giông bão.

Vì chồng vô tình quên đóng cửa nên con chó lạ tên là Nala đã lẻn vào nhà của Julie Thornton Johnson.

Nguoi phu nu hoang loan khi thay cho la ngu tren giuong giua dem
Con chó lạ tên Nala nằm cạnh chồng của Julie. Ảnh: Julie Thornton Johnson. 

Julie cho hay: "Trời bắt đầu nổi bão vào khoảng 4 giờ sáng và tôi cho rằng con chó thực sự sợ sấm sét và chạy đến ngôi nhà đầu tiên có hơi người và những con chó thân thiện".

Sau khi đi thẳng qua 3 chú chó của Julie là Zeppelin, Hollis và Jupiter, Nala táo tợn nhảy vào giường để được người ôm an ủi.

Vì những con chó của Julie thường xuyên leo lên giường ngủ cùng nên cô ấy không nghĩ rằng có con vật lạ đột nhập.

Khi thức dậy, thấy chú chó lạ trên giường, Julie vô cùng hoảng loạn. Cô ấy nói: "Lúc đầu, tôi hơi sợ hãi. Nó là một con chó nâu to lớn trông đáng sợ, nhưng trong vòng 10 giây chúng tôi biết Nala rất thân thiện.

“Chồng tôi cố gắng kéo chăn lên thì con chó lại rúc vào gần hơn và không chịu nhúc nhích, Nala muốn hai vợ chồng tôi ôm ấp”, Julie nhớ lại.

Sau đó, cặp vợ chồng này đã viết một bài đăng trên Facebook để tìm kiếm chủ nhân của Nala.

Rất may, chủ nhân của con chó đã nhanh chóng liên hệ và nhận lại con vật cưng.

Ngắm “Đệ nhất thú cưng” của các vị Tổng thống Mỹ

(Kiến Thức) - Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh về một số “Đệ nhất thú cưng” từng được các gia đình Tổng thống Mỹ nuôi ở Nhà Trắng.

Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My
 Gấu mèo Rebecca là "Đệ nhất thú cưng" ở Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge. Ảnh: Bà Grace Coolidge, phu nhân của Tổng thống Calvin Coolidge, bế chú gấu mèo trước các em nhỏ tại Nhà Trắng ở Washington ngày 18/4/1927. (Nguồn ảnh: Reuters)
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-2
Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt cho chú chó cưng Fala ăn tại Nhà Trắng hồi năm 1943. 
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-3
John F. Kennedy, Jr., con trai của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, cho chú chó Shannon ăn ở lối đi bộ bên ngoài Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 24/10/1963. Chú chó cưng Wolf (trái) và Clipper đứng gần đó cùng với Thư ký Evelyn Lincoln (bên trái) và bảo mẫu Maud Shaw. 
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-4
Tổng thống Lyndon B. Johnson hát với chú chó cưng Yuki của ông trong khi Đại sứ David Bruce ngồi nhìn trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 6/2/1968. 
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-5
 Tổng thống Mỹ Gerald Ford và chú chó Liberty trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington ngày 7/11/1974.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-6
 Gia đình Tổng thống Mỹ George H.W. Bush từng nuôi rất nhiều chó cưng trong Nhà Trắng, trong đó có chú chó Millie. Ảnh: Bà Barbara Bush, phu nhân của Tổng thống George H.W. Bush, ngồi cạnh chú chó cưng Millie và cháu gái, Barbara, tại Nhà Trắng.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-7
 Tổng thống đắc cử Bill Clinton (phải) bắt tay Tổng thống George H.W Bush khi ông và phu nhân Hillary Clinton đến Nhà Trắng, ngày 20/1/1993. Bên trái là Đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Có thể thấy chú chó Millie xuất hiện trong bức hình.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-8
 Spot, chú chó cưng của gia đình Tổng thống Mỹ George W. Bush, nằm trên tấm thảm trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 20/1/2001.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-9
 Spot bước xuống từ chiếc máy bay Marine One ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ngày 24/6/2003.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-10
 Một thú cưng nữa của Tổng thống George W. Bush là chú chó giống Scotland tên Barney. "Barney không bao giờ thảo luận về chính trị và luôn là một người bạn trung thành", ông Bush nói khi chú chó Barney chết năm 2013.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-11
 Chú mèo Socks đi phía sau Tổng thống Mỹ Bill Clinton (trái), Thư ký báo chí Nhà Trắng Mike McCurry và Phó Chánh văn phòng Sylvia Matthews ở khuôn viên Nhà Trắng ngày 6/3/1997.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-12
 Tổng thống thứ 42 của Mỹ Bill Clinton còn có một thú cưng nữa đó là chú chó giống Labrador có tên Buddy. Ảnh: Ông Clinton chơi đùa với chú chó cưng Buddy ở bãi có phía nam của Nhà Trắng ngày 2/3/1998.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-13
 Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã nhận nuôi chú chó giống Bồ Đào Nha tên Bo vào tháng 4/2009 và chú chó Sunny vào năm 2013. Ảnh: Ông Obama dắt chú chó Bo trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ngày 14/4/2009.
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-14
Hai chú chó cưng Sunny và Bo của gia đình ông Obama chuẩn bị lên chiếc Không lực Một tại Maryland để tới Massachusetts ngày 6/8/2016. 
Ngam “De nhat thu cung” cua cac vi Tong thong My-Hinh-15
Được biết, gia đình ông Joe Biden - người hiện là Tổng thống Mỹ thứ 46 - đã nhận nuôi chú chó béc-giê tên Major này từ Hiệp hội Nhân đạo Delaware (DHA) chuyên giải cứu động vật ở thành phố Wilmington, bang Delaware (Mỹ), hồi tháng 11/2018. Major dự kiến sẽ được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa vào Nhà Trắng trong thời gian tới.

Tá hỏa phát hiện danh tính thật sự của chó cưng 3 tháng tuổi

Các thành viên trong gia đình cảm thấy kỳ lạ trước việc chú chó Husky họ mua về rất thích rượt đuổi gà vịt của hàng xóm.

Maribel Sotelo, một phụ nữ đến từ thành phố Comas, Peru, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho Cơ quan bảo vệ rừng và động vật hoang dã để yêu cầu hỗ trợ khi chú chó cưng của chị, Run Run, bị những người hàng xóm phàn nàn về việc nó ăn trộm gia cầm.
Bản thân chị Sotelo cũng từng tận mắt thấy chú chó giống Husky 3 tháng tuổi của mình rượt đuổi những con vật xung quanh nên chị buộc phải bồi thường cho hàng xóm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.