Người mẹ bị bắt vì tình nghi sát hại con trai 5 tuổi ở Hong Kong

Cảnh sát Hong Kong hôm 3/9 đã bắt giữ một phụ nữ mang thai vì nghi ngờ cô giết hại con trai 5 tuổi sau khi có ý định nhảy khỏi tòa nhà ở Sham Shui Po.

Bà mẹ này đã được nhân viên cứu hỏa giải cứu và đưa về đồn điều tra. Ngay sau đó, dì của nạn nhân (40 tuổi) cũng bị tạm giữ.

Trước đó, vào nửa đêm 2/9, Lui Che-ho, trợ lý chỉ huy huyện Sham Shui Po, cùng các đồng nghiệp đã tìm thấy một cậu bé bất tỉnh, có hơn 30 vết thương, bao gồm trầy xước và bầm tím trên mặt.

Bé trai sau đó được các bác sĩ chẩn đoán đã tử vong tại Bệnh viện Kwong Wah ở Yau Ma Tei, trong khi người mẹ đơn thân 33 tuổi được đưa đến Trung tâm Y tế Caritas (Cheung Sha Wan) trong tình trạng quẫn trí, theo SCMP.

Nguoi me bi bat vi tinh nghi sat hai con trai 5 tuoi o Hong Kong

Người mẹ được đưa vào xe cấp cứu tại hiện trường vụ việc vào sáng sớm 3/9.

Cảnh sát đã phân loại vụ án là giết người. Bà mẹ này đang mang thai tháng thứ 5, đồng thời chăm sóc cùng lúc cô con gái 8 tuổi và một cậu con trai 3 tuổi khác. Cả nhà 4 người sống trong căn hộ chung cư ở Sham Shui Po.

Lui nghi ngờ bé trai 5 tuổi đã bị hành hạ nhiều tháng kể từ khi làn sóng thứ 5 của đại dịch Covid-19 lan rộng ở xứ Cảng Thơm. Điều này khiến các trường học phải đóng cửa vào đầu năm nay.

Thời điểm trước đợt bùng phát mới, đứa trẻ vẫn tham dự đầy đủ các lớp học ở trường cho đến khi chuyển sang học trực tuyến, số buổi vắng ngày càng tăng lên.

“Bé trai không đến trường khi các lớp học thể chất trở lại. Người mẹ viện lý do con cô không có nhà trong giờ học online. Ngoài ra cô ta cũng nói với trường mẫu giáo rằng cậu bé đã chuyển sang trường khác”, Lui nói.

Lui cho biết các sĩ quan cũng đang điều tra mối liên hệ giữa ý định tự tử của người mẹ và cái chết của con trai cô. Ông cho rằng việc những đứa trẻ buộc phải ở nhà do dịch bệnh khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Theo lời kể của hàng xóm, người phụ nữ chủ yếu giữ con trai trong căn hộ để tránh xa họ. Tình trạng bé gái có vẻ ổn hơn do được thường xuyên ra khỏi nhà.

Mặc dù không có tiền sử bạo lực gia đình, người mẹ lại bị các vấn đề về tinh thần sau khi sinh con. Cô có một người bạn trai bị ghẻ lạnh, không còn sống với họ nhưng vẫn chu cấp tiền thuê nhà hàng tháng.

Người phụ tá chỉ huy cho biết thêm trong khuôn khổ cuộc điều tra, cảnh sát đã tiếp cận nhà trẻ và các nhân viên xã hội. Anh cũng không loại trừ việc bắt giữ thêm.

Nguoi me bi bat vi tinh nghi sat hai con trai 5 tuoi o Hong Kong-Hinh-2

Các cơ quan chức năng ở xứ Cảng Thơm tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em sau vụ việc thương tâm.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Chris Sun Yuk-han bày tỏ sự đau buồn về vụ việc trên.

Bộ xác nhận 2 đứa trẻ còn lại hiện đã được người thân chăm sóc và sẽ đưa ra giải pháp để giúp đỡ gia đình.

Trong một bài đăng trên Facebook, Sun nói: “Mọi trẻ em nên được bảo vệ. Càng đau đớn hơn khi chứng kiến một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt bị tổn thương. Chính phủ đã tăng cường các nỗ lực, làm việc với các ngành khác nhau nhằm xác định trường hợp, can thiệp và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt”.

Tiến sĩ Fanny Lam Wai-fan, một chuyên gia về nhi khoa phát triển hành vi, cho hay điều quan trọng đối với các bậc cha mẹ có con chậm phát triển hoặc có nhu cầu đặc biệt là biết khi nào cần tìm sự giúp đỡ.

“Phụ huynh nên chú ý đến một số dấu hiệu như khó ngủ, cảm thấy lo lắng hoặc tức giận khi đối diện với con cái, đặc biệt là hành vi ám ảnh và có ý nghĩ làm hại bản thân. Nếu có những cảm giác này hoặc thấy không ổn, bạn nên liên hệ bác sĩ để được tư vấn”, Lam nói.

Mẹ bỏ rơi con 1 tuần để đi tiệc tùng, bé gái ăn bột giặt chống đói tới chết

Bé gái 3 tuổi đã phải ăn bột giặt vì quá đói sau khi bị chính mẹ ruột bỏ rơi trong suốt 1 tuần trời.

Sự việc xảy ra tại thành phố Kirov, miền đông bắc nước Nga. Một người mẹ có tên Maria Plenkina, 21 tuổi, đã bỏ con gái nhỏ Kristina Yakovleva, 3 tuổi, ở nhà một mình để cô ta thỏa thích đi tiệc tùng với bạn bè. Trước khi lên đường cho kế hoạch tiệc tùng suốt 1 tuần với bạn bè để kỷ niệm Ngày lễ tình yêu (14/2), Maria đã tắt nước trong căn hộ. Cô ta chỉ để lại cho con gái nhỏ một phần thức ăn ít ỏi, bao gồm sữa chua, thịt gà và xúc xích.

Người đàn ông ở miền Tây giết con trai 3 tuổi rồi tự tử

(Kiến Thức) - Sử dụng ma túy đá dẫn đến loạn thần, Thêm chém hai người thân rồi giết con ruột trước khi dùng hung khí tự kết liễu cuộc đời.

Chiều 15/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vào ngày 14/5, tại ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện kế Sách xảy ra vụ cha sát hại con trai rồi tự tử. Hậu quả làm Nguyễn Hiếu Nghĩa (3 tuổi) và Nguyễn Văn Thêm (46 tuổi) cùng tử vong.

Theo cơ quan điều tra, thêm nghiện ma túy và có dấu hiệu loạn thần. Khoảng 7h ngày 14/5, Thêm sang nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị Hồng rồi dùng dao chém bị thương mẹ con bà Hồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.