Người Israel vỡ òa, đón 3 nữ con tin đầu tiên trở về

Người dân Israel đêm qua 19/1 đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc 3 nữ con tin đầu tiên trở về sau hơn 15 tháng bị giam cầm ở Gaza.

Hình ảnh Hamas trao trả 3 nữ con tin, gồm Romi Gonen, Doron Steinbrecher và Emily Damari cho Hội chữ thập đỏ quốc tế được theo dõi qua truyền hình, trong niềm hạnh phúc của người nhà con tin.

Sau đó, binh sĩ Israel ở Gaza đã nhận lại 3 con tin này, đưa họ trở về Tel Aviv bằng trực thăng. Xe cứu thương đã chờ sẵn để đưa họ đến trung tâm y tế Sheba và người dân Israel đã chờ sẵn và hô vang tên của họ.

Nguoi Israel vo oa, don 3 nu con tin dau tien tro ve
Các tay súng Hamas giao con tin cho thành viên Hội Chữ thập đỏ tại Gaza City ngày 19/1. Ảnh: Reuters

“Tôi vô cùng phấn khích. Tôi đã có thể chạm vào cô ấy trong vài giây và nghe giọng cô ấy nói “Em yêu anh” và tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào và nắm tay cô ấy trong vài giây và thấy cô ấy ổn. Và không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này".

“Hôm nay không phải là ngày của Hamas. Hôm nay là ngày của chúng ta, ngày mà chúng ta đã chờ đợi, trong hơn một năm. Chúng ta đã chờ đợi ngày này trong hơn một năm để giành lại sự sống. Và bây giờ khi nó đã đến, chúng ta phải tận dụng nó".

Thủ tướng Israel liên tục được báo cáo qua điện thoại về hành trình 3 con tin trở về.

Đây là 3 con tin đầu tiên trong số 33 con tin được Hamas đồng ý thả trong giai đoạn đầu tiên kéo dài 6 tuần của lệnh ngừng bắn. Dự kiến 4 con tin còn sống khác sẽ được Hamas tiếp tục thả trong tuần này.

Để nhận về 33 con tin này, Israel đã chấp thuận ngừng bắn và thả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel.

Rúng động vụ án bắt cóc lớn nhất Tuyên Quang: Từ đòn roi tới ma tuý

Trong suốt quá trình đòi tiền chuộc, con tin bị nhóm đối tượng nhốt trên xe ô tô liên tục di chuyển qua các tỉnh thành, chúng vừa thác loạn những cuộc chơi ma tuý vừa tra tấn đánh đập con tin để gây sức ép.

Ngày 18/11/2019, Trịnh Văn Long (SN 1988, trú tại thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn bị Toà án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phiên sơ thẩm với các tội danh Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ sử dụng ma tuý. Trước đó Long và đồng bọn đã gây ra vụ án bắt cóc tống tiền rúng động Tuyên Quang.

Nổ súng sới bạc 4 người chết: Công an được trang bị súng, khi nào được “bóp cò“?

(Kiến Thức) - Trong quá trình bỏ trốn, thượng úy Lê Quốc Tuấn (nghi can nổ súng bắn chết 4 người trên sới bạc ở Củ Chi) mang theo súng AK và tiếp tục cướp, giết người. Cảnh sát đang vây ráp, tìm kiếm để bắt giữ Tuấn. Dư luận đặt ra câu hỏi, Công an được trang bị súng, khi nào được “bóp cò”?

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (trú ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, cán bộ đội Cảnh sát thi hành án Hình sự, hỗ trợ tư pháp, Công an quận 11, TP HCM) về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Trước đó, vào các ngày 29 và 30/01/2020, tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, biệt danh "Tuấn Thủy") được xác định là đối tượng nổ súng vào sới bạc khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.