Người đi đường “bơ” cụ ông 80 tuổi bị nạn

(Kiến Thức) - Việc một cụ già 80 tuổi bị ngã trên đường nhưng không được những người đứng xung quanh đỡ dậy đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trang NetEase vừa đăng ảnh và thông tin về một cụ già khoảng 80 tuổi ở Trung Quốc, bị ngã nằm sấp trên đường cùng với cách cư xử từ quan tâm đến hời hợt, làm ngơ của những người xung quanh. Câu chuyện này trở thành một đề tài tranh luận của cư dân mạng.
Được biết, sự việc xảy ra trong giờ cao điểm trên một con phố đông đúc, có nhiều người đi bộ, xe máy và ô tô qua lại. Nhìn thấy ông cụ bị ngã, một số người không quan tâm, bỏ đi ngay lập tức nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người đứng lại.
Cụ già bị ngã nằm sấp trên đường, nhiều người trông thấy nhưng rồi lại bỏ đi, chỉ còn một vài người dừng lại theo dõi.
Cụ già bị ngã nằm sấp trên đường, nhiều người trông thấy nhưng rồi lại bỏ đi, chỉ còn một vài người dừng lại theo dõi.
Tuy nhiên những người dừng chân lại đứng nhìn nhau và không ai tiến lên đỡ ông cụ dậy. Ông cụ khoảng 80 tuổi, tóc bạc trắng, trông khá gầy và yếu. Sau khi bị ngã, ông cụ cố gắng đứng dậy nhưng phần trên cơ thể có vẻ cử động khá khó khăn, đôi chân thì dường như không nhúc nhích. Sau khi cố gắng đứng dậy nhưng không được, ông cụ nằm sấp, úp mặt xuống mặt đường.
Bà Sun, một nhân chứng tại nơi xảy ra vụ việc, cho biết Sun đang đi xe máy nhưng khi vừa trông thấy ông cụ nằm trên đường, bà đã dừng lại và dựng xe ở bên cạnh. Bà Sun cho biết dù có khá đông người đứng quanh ông cụ nhưng không ai có hành động giúp đỡ, bà cảm thấy rất lo lắng và nghĩ rằng ít nhất nên làm một điều gì đó hơn là chỉ đứng nhìn.
Bà Sun lấy điện thoại gọi cấp cứu, trong khi chờ xe cứu thương tới bà cùng những người khác đứng thành một vòng tròn bảo vệ ông cụ. Sau đó một người đã chạy lại phía góc đường, gọi một sĩ quan cảnh sát. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát xác định tình trạng của ông cụ rồi đỡ dậy một cách rất chậm rãi.
Cảnh sát có mặt, giúp đỡ ông cụ đứng dậy một cẩn thận, chậm rãi.
 Cảnh sát có mặt, giúp đỡ ông cụ đứng dậy một cẩn thận, chậm rãi.
Ông cụ chỉ bị một vết xước trên mặt và chảy máu ở răng, tính mạng không bị đe dọa. Cú ngã của ông cụ cũng được xác định không phải do va chạm của người người khác. Tuy nhiên việc người đi đường không đỡ ông cụ dậy ngay lúc đó cũng gây ra nhiều tranh cãi.
Nickname Gousin Han bình luận trên NetEase: “Đông người như vậy sao không đỡ ông cụ dậy ngay? Để nằm vạ vật trên đường biết đâu lại bị xe cộ va quệt thêm thì sao?”. Ý kiến này sau đó nhận khá nhiều lời phản bác, nickname Teng Jinla bình luận: “Ông cụ có vẻ già và rất yếu và trên hết là chưa biết được ông có bị thương ở xương cốt hay chấn động thần kinh gì không. Nếu ông bị gãy xương, bị thương ở đầu... việc vội vàng đỡ dậy là rất nguy hiểm. Tốt nhất nên tìm cách bảo vệ ông cụ, chờ những người có chuyên môn như bác sĩ đến xác định tình hình và đưa ra các giải pháp giúp đỡ”.
Nickname Cao Lin_081 cho rằng: “Những người thấy ông cụ bị ngã mà bỏ đi thật đáng trách, họ thật vô cảm! Còn việc đứng quanh, bảo vệ ông cụ của những người xung quanh thì tôi cho đó là một hành động đúng đắn”.

Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già

Dân mạng cảm kích hình ảnh CSGT giúp đỡ cụ bà

(Kiến Thức) - Hành động quan tâm, giúp đỡ cụ bà dáng vẻ gầy gò bên đường quốc lộ của một nhóm CSGT tỉnh Bắc Giang đang nhận được rất nhiều lời khen.

Hai ngày nay, câu chuyện về hành động đẹp, giúp đỡ người già của một tổ tuần tra CSGT công an tỉnh Bắc Giang được cư dân mạng chia sẻ trên nhiều trang, nhóm với vô vàn lời khen ngợi hành động đẹp của các CSGT, vừa tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của cụ bà.
Câu chuyện được một thành viên Facebook có nickname Tiến Minks chia sẻ kèm theo một bức ảnh khá chân thực. Theo như tác giả chia sẻ, trưa ngày 26/10, trên đoạn Quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Lạng Sơn, đoạn qua tỉnh Bắc Giang có một cụ già ngồi đội nắng bán ốc ven đường. Cụ già ngồi ngay phía làn xe trong cùng, gần với rào chắn với lề đường, cạnh đó có rất nhiều phương tiện giao thông chạy với tốc độ cao, rất nguy hiểm. Lúc này một tổ tuần tra của lực lượng CSGT công an tỉnh Bắc Giang đang trên đường đi, trông thấy cụ già đã đừng xe lại, hỏi han, sau đó mua hết toàn bộ số ốc của cụ.

Tin mới