Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi tự chế pháo

Bước đầu, Cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn khiến một người đàn ông thiệt mạng xảy ra tại xã Quang Tiến (Bắc Giang) là do người này quấn pháo tự chế.

Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết, vào lúc 18h25 ngày 2/12, tại nhà anh Trần Văn Thương (SN 1986) ở thôn Chính Ngoài, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên có tiếng nổ lớn tại tầng 2.
Nguoi dan ong tu vong sau tieng no lon, nghi tu che phao
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. 
Người dân phát hiện anh Trần Văn Thương tử vong trong vụ nổ. Ngoài ra, vụ nổ khiến ngôi nhà bị vỡ 2 tường bao, 1 cửa sổ tầng 2 và hư hỏng một số đồ vật.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh sơ bộ.
Nguoi dan ong tu vong sau tieng no lon, nghi tu che phao-Hinh-2
Hiện trường vụ nổ (Ảnh: Công an huyện Tân Yên) 
Ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do anh Thương quấn pháo tự chế.
Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bi Thái Tử vừa bị công an bắt về tội buôn pháo lậu là ai?

  

Video dạy học sinh chế pháo nổ nhan nhản trên mạng

Cứ đến thời điểm gần Tết, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh xem video hướng dẫn trên mạng để tự chế pháo nổ lại tái diễn nguy hiểm.

Liên tục phát hiện pháo tự chế tại gia

BV Việt Đức liên tiếp cấp cứu 4 vụ tai nạn do pháo tự chế

Bệnh viện Việt Đức vừa liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp vào cấp cứu vì tai nạn do sử dụng pháo tự chế, cả 4 em đều là thanh, thiếu niên còn đang đi học…

BV Viet Duc lien tiep cap cuu 4 vu tai nan do phao tu che
Chăm sóc bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế tại Bệnh viện Việt Đức 
Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, càng gần đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca chấn thương vì tai nạn do pháo nổ càng tăng nhanh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.