Người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ trong bụng có bom

(Kiến Thức) - Ngày 9/9, theo thông tin từ xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), mọt thanh niên đã tự lấy dao rạch bụng vì tưởng trong bụng có bom. Chính quyền địa phương cho biết, người này bị bệnh thần kinh.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nam thanh niên tự dùng dao rạch bụng mình.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Hà V. S. (SN 1990, trú tại xã Phú Sơn) đi vào nhà hàng xóm lấy 1 con dao nấu ăn mang ra đường, rồi tự dùng dao rạch vào bụng một đường dài làm nội tạng lòi ra ngoài.
Nguyên nhân anh S. rạch bụng vì nghĩ trong bụng mình có bom nên phải rạch để lấy ra.
Nguoi dan ong tu rach bung vi nghi trong bung co bom
 Hiện trường vụ rạch bụng.
Nhận được tin báo từ người dân, nhân viên trạm y tế xã đã xuống hiện trường sơ cứu rồi đưa người đàn ông rạch bụng đi cấp cứu ở bệnh viện huyện.
Được biết, người đàn ông này có vấn đề về thần kinh. Anh S. từng có vợ con, vào miền Nam làm ăn nhưng bị vợ bỏ vì đầu óc không bình thường. Trở về quê, anh này hay đi lang thang. Tối trước khi xảy ra sự việc, anh S. còn đi lang thang ngoài nghĩa trang. 
Hiện nạn nhân vẫn đang tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Kỳ.
>>> Xem thêm: Tự đáy lòng người mẹ già có con tâm thần

Nguồn: VTC.

Cuồng ghen, gã trai dùng dao lam rạch bụng, ngực người tình

Vì cuồng ghen, chị T. bị gã người tình dùng dao lam rạch những hàng chữ cái rất to trên bụng và ngực...

Người đàn ông nhỏ thó, nước da đen sạm lần trong túi xách đưa ra những tấm ảnh chụp một phụ nữ bị xăm nhiều ký tự lạ ở vùng ngực và vùng kín, hai mắt bầm tím, chỉ còn mở được he hé. Theo lời kể của ông, người phụ nữ đó là chị L.T.H.T. (sinh năm 1973), em gái ông. Những vết tích đó là do ông T.T.N, người tình của chị T. cuồng ghen gây ra.
“Tôi đã làm đơn trình báo công an nhưng vẫn chưa được giải quyết, mong các cô chú giúp nó” - người đàn ông nói trong tiếng nấc nghẹn.

Bình Định: Sự thật vụ thầy giáo định mổ bụng ở lễ kỷ niệm trường

Một thầy giáo Trường Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) đã định dùng dao mổ bụng mình trước khán đài ngay trong buổi lễ kỷ niệm trường.

Ngày 25/1, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định xác nhận đúng là có sự việc thầy giáo Trương Hoài Phương, giáo viên bộ môn Sử trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã có ý định dùng dao mổ bụng ngay trong lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường này. Hiện Sở đã chỉ đạo nhà trường thành lập Hội đồng thanh tra làm rõ vụ việc xử lý đúng quy định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.