Sống trong một túp lều đắp bùn trong rừng, Friedmunt đã trở thành một ẩn sĩ nổi tiếng trong khu vực. |
Khoe khoang với giới truyền thông địa phương, Friedmunt nói: "Tôi chẳng thiếu thứ gì. Đây là cách duy nhất tôi muốn sống".
Hàng ngày, người ẩn sĩ này lấy nước uống từ một con suối gần đó và hứng nước mưa để nấu ăn và giặt giũ.
Ngôi nhà nhỏ của Friedmunt chỉ được trang bị một nhà vệ sinh khô ủ phân hữu cơ và sưởi ấm bằng củi. Công việc hàng ngày của ông ta là chăm sóc khoảng 100 loài thực vật quý hiếm trên 4 ha đất trong rừng.
Để kiếm tiền, Friedmunt bán hạt giống cây, nói rằng: "Cũng có những cây từ thời bà cố của tôi mà lẽ ra đã biến mất".
Ngôi nhà nhỏ bé của Friedmunt trong rừng. Ảnh: Newsflash. |
Với chế độ ăn uống đều đặn và cân bằng gồm các loại thảo mộc, trái cây và rau củ, Friedmunt cho biết ông vẫn mua một số vật dụng cần thiết từ thế giới bên ngoài như gạo hoặc mì.
Giải thích về cuộc sống trong rừng của mình, ông nói: "Tôi không sống một mình và tôi không rời bỏ thế giới. Tôi không làm tất cả một mình hay làm việc chỉ vì bản thân mình".
Hàng ngày, Friedmunt vẫn dành thời gian chăm sóc trang trại thực vật quý của mình. |