Người đàn ông Anh sống lang thang, dùng dao cướp siêu thị

(Kiến Thức) - Nửa đêm về sáng, đối tượng mang quốc tịch Anh, sống lang thang ở Trung tâm Sài Gòn bất ngờ dùng dao xông vao cửa hàng tiện lợi CircleK gần khu “Tây balô” cướp tài sản.

Sáng 10/2, Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.
Nguoi dan ong Anh song lang thang, dung dao cuop sieu thi
CSGT Công an quận 1 bàn giao đối tượng John David Ablett cho cơ quan điều tra xử lý. 
Theo thông tin ban đầu, 0h rạng sáng cùng ngày, tổ công tác 363 Công an quận 1 (CSGT-TT; Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội…) đang trên đường tuần tra thì nhận tin báo từ Công an phường Nguyễn Cư Trinh đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng vừa gây ra vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên địa bàn phường và tẩu thoát về hướng công viên 23/9
Ngay lập tức, tổ công tác phong tỏa khu vực và phát hiện một người đàn ông ngoại quốc, tay cầm dao đang chạy về hướng giao lộ Phạm Ngũ Lão – Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật là con dao gây án dài khoảng 20cm, cùng số tiền hơn 2,6 triệu đồng đối tượng này vừa cướp được.
Nguoi dan ong Anh song lang thang, dung dao cuop sieu thi-Hinh-2
Tang vật Công an thu giữ của tên cướp. 
Tại Công an phường, đối tượng giữ John David Ablett khai nhận sống lang thang, không tiền tiêu xài nên chọn mục tiêu là các cửa hàng tiện lợi hoạt động suốt đêm để gây án.
Hiện vụ cướp cửa hàng tiện lợi đang được Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để làm rõ.
Xem thêm video: Bắt nghi phạm vụ chặt xác cô gái nhét vào vali

Người dân kể lại giây phút cô gái bị bạn trai ngoại quốc thiêu sống

(Kiến Thức) - Bốn ngày sau khi xảy ra vụ việc người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái giữa phố Hà Nội, người dân sống xung quanh hiện trường vẫn cảm thấy hoảng sợ khi nhớ lại cảnh người đàn ông bịt mặt xông vào với can xăng.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại phố Đặng Thai Mai (Hà Nội) trưa nay (19/1), 4 ngày sau khi xảy ra vụ người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái, người dân sống quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đang sợ.
Kể lại vụ việc, anh Hoàng (làm việc tại một cửa hàng bia đối diện hiện trường) vẫn run sợ cho biết: “Khoảng 17h ngày 15/1, tôi cùng các nhân viên khác đang làm việc thì thấy người đàn ông ngoại quốc đi bộ rất nhanh, trên tay cầm theo xăng, rồi bịt mặt lao vào cửa tiệm của chị H. Do người đàn ông này có tình cảm với chị H. lại thường ngồi uống bia ở cửa hàng chúng tôi nên chúng tôi biết rất rõ mặt. Khi chị H. bị thiêu, mọi người hô hoán nhau sang dập lửa nhưng không kịp. Người đàn ông ngoại quốc ngay sau đó bỏ chạy”.

Rước người đẹp về nhà, người đàn ông ngoại quốc gặp cái kết không ngờ

(Kiến Thức) - Toàn bộ “kịch bản” quen nhau qua mạng, mời người đẹp về nhà, cho uống bia đều được người đàn ông ngoại quốc chủ động nhưng cuối cùng chính người này lại là nạn nhân của vụ đánh thuốc mê cướp tài sản.

Sáng nay 19/6, trao đổi với Kiến Thức, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tú Uyên (36 tuổi, quê tih3 Đồng Nai, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi đánh thuốc mê cướp tài sản một vị khách nước ngoài.
Ruoc nguoi dep ve nha, nguoi dan ong ngoai quoc gap cai ket khong ngo
Đối tượng Nguyễn Thị Tú Uyên. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.