Người dân Củ Chi chờ từ sớm để được viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Khi hay tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần, rất nhiều người dân ở huyện Củ Chi (TP HCM) đã đến rất sớm để mong được thắp nhang viếng vị lãnh đạo cấp cao gần gũi, thân thuộc với dân.

Vào hồi 1h30 ngày 17/3, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Ảnh: Văn Dũng
 Vào hồi 1h30 ngày 17/3, Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Ảnh: Văn Dũng
Khi nghe tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời, người dân ở huyện Củ Chi ai nấy không khỏi thương xót, đau buồn. Ảnh: Văn Dũng
 Khi nghe tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời, người dân ở huyện Củ Chi ai nấy không khỏi thương xót, đau buồn. Ảnh: Văn Dũng
Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị tang lễ được diễn ra khẩn trương tại tư gia của cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
 Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị tang lễ được diễn ra khẩn trương tại tư gia của cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
Từ rất sớm, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thảnh uỷ TP HCM cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt tại nhà riêng của cố Thủ tướng để chia buồn. Ảnh: Văn Dũng
 Từ rất sớm, ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thảnh uỷ TP HCM cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt tại nhà riêng của cố Thủ tướng để chia buồn. Ảnh: Văn Dũng
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có mặt tại tư gia của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để chỉ đạo công tác chuẩn bị tang lễ. Ảnh: Văn Dũng
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có mặt tại tư gia của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để chỉ đạo công tác chuẩn bị tang lễ. Ảnh: Văn Dũng 
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng có mặt từ sớm. Ảnh: Văn Dũng
 Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng có mặt từ sớm. Ảnh: Văn Dũng
Sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để lại sự đau buồn tiếc thương vô hạn đối với nhân dân huyện Củ Chi, người dân TP HCM và cả nước. Nhiều người đã rơi nước mắt khi đến nhà cố Thủ tướng sáng nay. Ảnh: Văn Dũng
 Sự ra đi của cố Thủ tướng Phan Văn Khải để lại sự đau buồn tiếc thương vô hạn đối với nhân dân huyện Củ Chi, người dân TP HCM và cả nước. Nhiều người đã rơi nước mắt khi đến nhà cố Thủ tướng sáng nay. Ảnh: Văn Dũng
Nhiều vị lão thành cách mạng đến chia buồn và động viên ông Phan Văn Hoàng, con trai cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
 Nhiều vị lão thành cách mạng đến chia buồn và động viên ông Phan Văn Hoàng, con trai cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
Rất nhiều người dân đã tranh thủ đến từ rất sớm để thắp hương tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
 Rất nhiều người dân đã tranh thủ đến từ rất sớm để thắp hương tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
Cụ ông Nguyễn Văn Khoẻ (89 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, Củ Chi) chống gậy đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
 Cụ ông Nguyễn Văn Khoẻ (89 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, Củ Chi) chống gậy đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Dũng
Cụ Khoẻ bật khóc khi nhắc đến vị Thủ tướng gần gũi, luôn chăm lo cho dân. Ảnh: Văn Dũng
 Cụ Khoẻ bật khóc khi nhắc đến vị Thủ tướng gần gũi, luôn chăm lo cho dân. Ảnh: Văn Dũng
Không chỉ ở TP HCM, nhiều người dân ở các tỉnh khi hay tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời cũng đã tìm về huyện Củ Chi để được thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo giản dị mà gần gũi với dân. Ảnh: Văn Dũng
Không chỉ ở TP HCM, nhiều người dân ở các tỉnh khi hay tin cố Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời cũng đã tìm về huyện Củ Chi để được thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo giản dị mà gần gũi với dân. Ảnh: Văn Dũng 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử ở quận 3

(Kiến Thức) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư TP HCM Đinh La Thăng đã đến các điểm bầu cử ở quận 3 thực hiện quyền công dân.

Đúng 7h sáng nay 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước háo hức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chuyện chưa kể về con đường xuyên dãy Trường Sơn

Cái nắng, cái gió của Trường Sơn khắc nghiệt lắm, vậy mà anh em vẫn treo mình trên vách đá mà đục phá vách núi, khoan nổ mìn để cho con đường xuyên Việt.

Những ngày tháng được tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh, tuyến đường xuyên Việt thứ hai để lại trong tôi biết bao kỷ niệm về lòng dũng cảm, ý chí và tinh thần lao động của những người thợ giao thông trên công trình lịch sử.
Chuyen chua ke ve con duong xuyen day Truong Son
Những ngày đầu bắt tay thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh vô cùng gian nan, vất vả - Ảnh: Ban QLDA đường HCM

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.