Nghi vấn thanh niên dùng ma túy, khỏa thân nhảy từ tầng 28 xuống đất

(Kiến Thức) - Cơ quan công an Hà Nội đang điều tra nghi vấn thanh niên dùng ma túy, khỏa thân nhảy từ tầng 28 của toà chung cư cao tầng ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất tử vong.

Ngày 17/8, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nghi vấn nam thanh niên nhảy từ tầng 28 xuống đất tử vong tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, vụ nghi vấn nam thanh niên nhảy từ tầng 28 xuống đất tử vong xảy ra vào chiều tối 16/8, tại một căn hộ tầng 28 thuộc tòa nhà V3, Home City (địa chỉ 177 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội). Nạn nhân là  Nguyễn H. (SN 1995, quê Mê Linh, Hà Nội).
Nghi van thanh nien dung ma tuy, khoa than nhay tu tang 28 xuong dat
Hiện trường nơi phát hiện thi thể. 

Nam thanh niên H. đã phá lưới an toàn, nhảy từ tầng 28 xuống trong tình trạng khỏa thân. Thi thể nam thanh niên kẹt ở mái tầng 4 của tòa nhà.

Cơ quan chức năng phải dùng xe thang cứu hỏa mới tiếp cận được thi thể nạn nhân. Vụ việc khiến nhiều cư dân sợ hãi. Kiểm tra căn hộ cho thấy đồ đạc bị xáo trộn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân của nam thanh niên H. đã có mặt tại hiện trường.

Theo chia sẻ của một thành viên trong gia đình H., nam thanh niên này là con út trong gia đình có 2 chị gái. Trong gia đình, H. được xem là người học giỏi, nhanh nhạy và có tài, nhưng gia đình rất bàng hoàng khi H. đã sử dụng ma túy và dẫn đến cái chết thương tâm.

Hiện vụ nam thanh niên nhảy từ tầng 28 xuống mái che tầng 4 tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Những ngày tháng sống ảo cùng ma túy đá

Nguồn: VTC 14.

Bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại, học sinh nhảy lầu

Sau khi bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại, Q. đã nhảy từ tầng 3 của trường học xuống đất.

Ngày 16/8 vừa qua, một sự việc xảy đáng tiếc ra tại trường THCS Phú Lộc, huyện Nho Quan (Ninh Bình), học sinh T.Đ.Q (SN 2003) của trường đã nhảy từ tầng 3 xuống đất vì bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại và yêu cầu mời phụ huynh đến trường làm việc.

Sau khi nhảy xuống Q. bị gãy chân, vỡ xương hai gót chân và hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cùng cô chủ nhiệm đã đến viện thăm, động viên em Q. và gia đình.

Bi giao vien chu nhiem thu dien thoai, hoc sinh nhay lau
Em Q. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

Theo tường trình của phụ huynh, khoảng 10h ngày 16/8, trong giờ ra chơi Q. có cầm điện thoại di động trên tay thì bị cô giáo chủ nhiệm thu, sau đó gọi điện mời bố mẹ đến trường làm việc.

Khoảng 10h30 cùng ngày, chị Vũ Thị Quế (mẹ em Q.) đang ngồi ở phòng làm việc của trường thì nhận được tin em Q. nhảy lầu từ tầng 3 của trường xuống đất.

Ngay sau đó, em Q. được phụ huynh và nhà trường đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Theo anh Trần Đức Kiên (bố của em Q.) gia đình chưa trang bị điện thoại cho em, chiếc điện thoại bị thu là của một bạn trong lớp nhờ Q. cầm hộ. Tuy Q. đã giải thích với giao viên chủ nhiệm nhưng vẫn bị thu và gọi điện mời gia đình lên làm việc.

“Có thể sợ bố mẹ la mắng nên cháu hoảng sợ mà nhảy từ tầng 3 của trường xuống đất”, anh Kiên nói.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Trần Thị Kim Liên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nho Quan cho biết, phòng đang yêu cầu trường THCS Phú Lộc và cô giáo chủ nhiệm có liên quan làm báo cáo tường trình lại sự việc để có biện pháp xử lý.

Nghẹt thở nhiều giờ giải cứu thiếu niên nhảy lầu vì... thất tình

(Kiến Thức) - Nam thiếu niên mới 19 tuổi được cho thất tình nên leo lên sân thượng đòi nhảy lầu tự vẫn để gây áp lực mong nối lại tình cảm với bạn gái.

Đến 16 giờ 45 phút chiều nay (13/6), lực lượng cứu hộ cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP HCM mới thuyết phục và giải cứu thành công nam thanh niên tên N.T (19 tuổi) khi người này dọa nhảy lầu tự vẫn tại Bệnh viện Trưng Vương (P.14, Q.10).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.