Ngáo đá, thanh niên đốt nhà mình sau khi rượt đuổi người dân

(Kiến Thức) - Biểu hiện ngáo đá, thanh niên cầm dao rượt đuổi người dân lân cận rồi về đốt nhà của mình, lửa lây sang cả nhà hàng xóm, thiêu rụi tất cả...

Công an Quận Dương Kinh (Hải Phòng) đang làm rõ thông tin vụ việc, đối tượng Trần Khánh Phú (29 tuổi, ở ngõ Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) châm lửa đốt nhà mình gây thiệt hại cho gia đình và cả nhà hàng xóm.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 20h tối 17/11, người dân phát hiện Trần Khánh Phú có biểu hiện ngáo đá. Thanh niên này cầm dao rượt đuổi người dân trong khu phố. Thấy biểu hiện bất thường của Phú, người dân chạy vào nhà, chốt chặt cửa.
Ngao da, thanh nien dot nha minh sau khi ruot duoi nguoi dan
 Ngọn lửa thiêu cháy nhiều vật dụng.
Tưởng Phú sẽ hồi tỉnh, ai ngờ, đối tượng này chạy về nhà đập phá đồ đạc, sau đó châm lửa đốt nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và lan sang cả nhà hàng xóm.
Khi xảy ra vụ việc, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh nên đã thiêu rụi gần như hoàn toàn đồ đạc trong 2 ngôi nhà. 
Bà Khánh, người hàng xóm bị thiệt hại do lửa thiêu cháy nhiều vật dụng trong nhà cho biết: “Khi xảy ra sự việc, gia đình tôi chỉ kịp chuyển được chiếc tivi và chiếc xe máy ra bên ngoài thoát nạn, còn toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị cháy”.
Theo người thân  Phú nhiều lần sử dụng ma túy đá rồi gây sự, quậy phá xung quanh khu phố. Mỗi lần như vậy, mẹ Phú đều phải lánh tạm đi nơi khác để tránh bị đánh đập, hành hung.
Ngay trong tối ngày 17/11, lực lượng Công an đã khống chế và đưa Phú về trụ sở Công an phường Anh Dũng để lấy lời khai, xử lý vụ việc.

Hà Nội: Phụ nữ ngáo đá tự châm lửa đốt nhà

(Kiến Thức) - Người phụ nữ ngáo đá đã tự châm lửa đốt nhà, rồi chạy ra phía ban công la hét ầm ĩ khiến nhiều người hoảng loạn.

Chiều nay (8/11), Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một phụ nữ "ngáo đá" tự thiêu nhà rồi la hét ầm ĩ ngoài ban công khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn. Thông tin ban đầu, người phụ nữ ngáo đá tên Phạm Thị Minh Thắng (SN 1978). 
Khoảng 13h cùng ngày, bà Thắng tự châm lửa đốt cháy một căn phòng trong ngôi nhà tầng 4 (ở tổ 5 cụm 1 ngõ 423, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), sau đó bà này chạy ra ban công la hét ầm ĩ.

Giải cứu thanh niên nghi ngáo đá khoả thân trên mái nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Nam thanh niên nghi ngáo đá trong trạng thái khỏa thân nhảy từ mái nhà nghỉ xuống tầng ba, lực lượng PCCC đã dùng xe chuyên dụng đến giải cứu.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào sáng ngày 12/11, công an TP Hạ Long nhận được tin báo, ở khu vực chợ Loong Toòng xuất hiện một nam thanh niên nghi ngáo đá, cởi hết quần áo nhảy từ trên mái một nhà nghỉ xuống tầng 3. Khi nam thanh niên này nhảy xuống tầng 3 thì bị mắc gãy chân và bị mắc kẹt ở đây.
Để giải cứu nam thanh niên, lực lượng công an đã đến hiện trường. Sau đó nhờ lực lượng Cảnh sát PCCC mang thang cứu hộ chuyên dụng đến giải cứu. Khi lực lượng tiếp cận, thanh niên này bị gãy chân nên bớt hung hãn nếu không rất nguy hiểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới