Mua dâm với “phù thủy”, tài xế chết thảm trên xe taxi

(Kiến Thức) - Sau khi quan hệ với tài xế trên chính chiếc xe taxi của người này, "phù thủy gây mê" đã cho tài xế taxi uống bia pha thuốc ngủ rồi cướp tài sản dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ngày 10/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 19 năm tù về tội "Cướp tài sản".
"Phù thủy gây mê" Phan Thị Kim Loan bị tòa tuyên án 19 năm tù về hành vi "Cướp tài sản". gây chết người.
"Phù thủy gây mê" Phan Thị Kim Loan bị tòa tuyên án 19 năm tù về hành vi "Cướp tài sản".  gây chết người.
Theo cáo trạng, Loan hành nghề mại dâm tại khu vực ngã tư Ga (phường Thạnh Lộc, quận 12). Khoảng 2h ngày 26/3/2017, Loan thấy anh H. (tài xế taxi hãng V.) chạy xe taxi liền mời mua dâm. Anh H. đồng ý và điều khiển xe taxi chở Loan đến khu đường vắng ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức).
Hiện trường nơi phát hiện thi thể tài xế taxi trong tình trạng khỏa thân.
 Hiện trường nơi phát hiện thi thể tài xế taxi trong tình trạng khỏa thân.
Tại đây Loan và tài xế mua bán dâm ngay trên xe taxi, quan hệ xong Loan lén bỏ thuốc ngủ vào lon bia đưa cho anh H. uống. Do ngấm thuốc, anh H. nằm trên ghế lái ngủ trong tình trạng khỏa thân . Loan lấy 1 điện thoại cùng 1,2 triệu đồng của nạn nhân, mở cửa xe taxi rồi bỏ đi.
Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện anh H. nằm bất động trong xe liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.
Đến ngày 31/3/2017, Phan Thị Kim Loan bị công an quận Thủ Đức bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Được biết, "phù thủy gây mê" Phan Thị Kim Loan cũng từng bị kết án 5 năm tù về tội cướp giếtt tài sản cũng với hành vi tương tự.

Gặp những “phù thuỷ” xinh, ngoan, hiền trong... trại giam

Họ là những cô gái trẻ, xinh xắn... nhưng phải vào trại giam, sinh con vì những hành động dại dột, trái pháp luật.

Với quan điểm trẻ em không có tội, chính anh Lê Quốc Phấn - Giám thị trại giam K1, Cái Tàu, huyện U Minh, Cà Mau đã đề nghị chăm sóc các cháu. Mỗi tháng, anh trợ cấp 1,5 triệu đồng/cháu tiền sữa. Nghĩa cử này đã thật sự cảm hóa những phạm nhân vốn từng là những "nữ quái" khét tiếng bên ngoài xã hội.
“Phù thủy gây mê” chấn động một thời
Lê Thị Thi (SN 1976, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) ôm đứa con 9 tháng tuổi bụ bẫm lí nhí: “Em rất hạnh phúc khi con em được cán bộ chăm sóc rất tốt. Em không thể ngờ rằng các cán bộ nơi đây đối xử với chúng em tốt như vậy”. Được mệnh danh là “phù thủy” gây mê nổi tiếng miền Tây, Thi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều người đàn ông hảo ngọt và không ít lần gây khó khăn cho các chiến sĩ trinh sát, phá án.

Lời khai rùng mình của “phù thủy gây mê” sát hại tài xế taxi

(Kiến Thức) - Trong người lúc nào cũng thủ sẵn những viên thuốc ngủ, “phù thuỷ gây mê” sau khi chuốc thuốc mê, cướp tài sản tài xế taxi, đã tiếp tục hạ gục người chạy xe ôm.

Sau 5 ngày khẩn trương lùng sục, truy tìm hung thủ chuốc thuốc mê gây ra cái chết của anh Lê Văn Hùng (51 tuổi, quê tỉnh Long An, tài xế taxi hãng Vinasun), lực lượng Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã bắt giữ “phù thuỷ” gây ra hàng chục vụ gây mê, cướp tài sản Phan Thị Kim Loan.
Loi khai rung minh cua “phu thuy gay me” sat hai tai xe taxi
"Phù thuỷ gây mê" Phan Thị Kim Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.