Một người tử vong do vừa sặc pin vừa sử dụng điện thoại

(Kiến Thức) - Ngươi đàn ông tử vong được xác định là do vừa sử dụng điện thoại vừa sặc pin, khiến điện thoại phát nổ.

Ngày 16/6, thông tin từ ông Quách Đình Vận - Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho hay, trên địa bàn vửa xảy ra vụ điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa sử dụng khiến một người tử vong.

Mot nguoi tu vong do vua sac pin vua su dung dien thoai
 Nạn nhân tử vong sau khi điện thoại phát nổ.

Nạn nhân được xác định là anh Q.V.A (SN 1993) trú tại xóm Gò Mu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 6h30 sáng ngày 15/6 người nhà phát hiện anh A. đã tử vong tại phòng khách của gia đình, trên tai còn đeo tai nghe, chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực của nạn nhân.

Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định có thể là do vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại.

>>> Xem thêm video: NỮ SINH CHẾT VÌ DÙNG ĐIỆN THOẠI TRONG LÚC TẮM

Nguồn VTC 14.


Bị thương nặng vì sét đánh khi chơi điện thoại

(Kiến Thức) - Đang sử dụng điện thoại trong lúc trông nương ngô vào lúc trời mưa, hai em nhỏ bị sét đánh trúng phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 8/6, tại khu vực xã Thào Chư Phìn (Si Ma Cai). Hai em nhỏ đã sử dụng điện thoại khi đang ở lán trông ngô thì bất ngờ bị sét đánh trúng phải nhập viện cấp cứu.

Liên tiếp các vụ sản phụ tử vong BVĐK Thạch Thành có tắc trách?

(Kiến Thức) - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ tử vong, thai nhi không nguyên vẹn. Chưa đầy 1 năm trước, BV này cũng bị tố vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường...

Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường, thai nhi không nguyên vẹn
Sau khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), gia đình sản phụ nhận được thông báo thai nhi tử vong không nguyên vẹn. Hai ngày sau, sản phụ tử vong bất thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.