Một cô gái nghi bị hack nick, rao bán thân lấy tiền chữa bệnh cho mẹ

Mạng xã hội lan truyền vụ một thiếu nữ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), giới thiệu là sinh viên đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân Facebook muốn bán thân lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

Chiều 18-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận bệnh viện không có tiếp nhận cũng như đang điều trị đối với bệnh nhân có trường hợp như các trang mạng xã hội phản ánh.
Mot co gai nghi bi hack nick, rao ban than lay tien chua benh cho me
Thông tin bán thân được đăng trên dòng thời gian Facebook cá nhân của thiếu nữ. 
"Lương tâm các y, bác sĩ là cứu người, không một bệnh viện nào mà vô tâm như thế. Nếu có trường hợp cấp cứu buộc phải phẫu thuật thì bệnh viện tiến hành làm ngay rồi tính sau. Tùy theo mức độ khó khăn của nạn nhân mà bệnh viện cân nhắc mức độ hỗ trợ đồng thời thông báo cộng đồng, xã hội giúp đỡ" - ông Tạo nói.
Ngoài ra, qua trao đổi, bác sĩ Sơn, công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, khẳng định: "Không có bệnh nhân nào thuộc trường hợp như trên trong thời gian gần đây. Đặc biệt, tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chưa có ca phẫu thuật nào có số tiền cao đến hơn 100 triệu đồng như phản ánh".
Trước đó, trang cá nhân Facebook có tên Lê T. T. V viết: "Hiện tại mẹ em bị tai biến hôn mê sâu nguy kịch lắm. Bác sĩ nói phải phẫu thuật gấp mới hy vọng cứu sống được. Em cần tiền gấp phẫu thuật cho mẹ nên nhận đi… khách tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và trung tâm thành phố Đà Lạt".
Không chỉ vậy, trên trang cá nhân Facebook này còn liên tục xuất hiện nội dung và hình ảnh về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng như: "Hiện tại mẹ em bị tai biến hôn mê sâu. Bác sĩ nói phải phẫu thuật gấp mới hy vọng cứu sống được. Mà chi phí ca phẫu thuật lên tới 110 triệu. Em còn thiếu 26 triệu nữa. Em mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Em xin chấp nhận hết mọi yêu cầu của người giúp".
Mot co gai nghi bi hack nick, rao ban than lay tien chua benh cho me-Hinh-2
Trang Facebook cá nhân này chỉ cho số tài khoản, không cho số điện thoại liên lạc. 
Ngay lập tức nhiều người vào bình luận và có những người tỏ ra đồng cảm, chia sẻ, động viên, khuyên bảo cô gái đừng “làm ẩu”, đừng bán thân… Và cũng không ít người cho rằng đừng tin vào những trò lừa đảo.
Khi trao đổi qua tin nhắn Facebook người này về số điện thoại cũng như tài khoản để kêu gọi giúp đỡ thì chỉ nhận được số tài khoản ngân hàng có chi nhánh tại TP HCM, sau đó bị chặn tin nhắn không liên lạc được nữa.

Triệt phá ổ mại dâm 200.000 đồng của “tú ông” miền Tây

Cảnh sát ập vào dãy nhà trọ bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm. Lúc này, 4 cặp khác khác đang chờ lấy phòng.

Ngày 14/1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang làm rõ hành vi Môi giới và Chứa mại dâm của ông Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An).

Con đường từ nhậu thuê đến bán thân của... “kiều nữ”

Đằng sau nghề nhậu thuê là những khắc nghiệt phải đối phó để tồn tại với nghề và thân phận kiều nữ khác nhau với những câu chuyện đắng lòng của riêng họ.

Nghề nhậu thuê không còn xa lạ trong xã hội hiện đại. Từ ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đến sự hào nhoáng của nghề, những bàn tiệc sang trọng, những đại gia, và những chân dài... Thế nhưng ít ai biết được đằng sau nghề nhậu thuê là những khắc nghiệt phải đối phó để tồn tại với nghề và thân phận kiều nữ khác nhau với những câu chuyện đắng lòng của riêng họ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.