Mảnh vườn trống “xuất thần” biến thành khu vườn cổ tích

Với bãi cỏ xanh mướt, hoa lá đa dạng lại còn thêm căn nhà gỗ xinh xắn, khung cảnh khu vườn cổ tích hiện ra khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng mê.

Chị Ngọc ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm thấy được một căn nhà mới đúng như ý muốn. Căn nhà 3 tầng với một khoảng sân sau rộng rãi cho phép chị biến nó thành một khu vườn thật xinh. Nhìn vào sự thay đổi của sân sau khi gia đình chị Ngọc mới chuyển tới và khung cảnh hiện tại, bạn sẽ biết được chị Ngọc đã dành nhiều tâm tư như thế nào cho khu vườn này.
Manh vuon trong “xuat than” bien thanh khu vuon co tich
 
Sân sau ban đầu chỉ là một khu đất trống. Chỉ sau vài tháng cải tạo, diện mạo của khu vực sân sau này đã hoàn thành thay đổi. Một khu vườn cổ tích với đầy hoa cỏ, vườn cá và khu nghỉ ngơi ngoài trời lý tưởng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng chẳng tiếc lời khen ngợi.
Manh vuon trong “xuat than” bien thanh khu vuon co tich-Hinh-2
 
Việc đầu tiên chị Ngọc bắt tay vào thiết kế khu vườn chính là trồng cỏ. Chị muốn có một khu vườn được trồng cỏ xanh mướt, để mỗi khi bước chân vào vườn là tâm trạng lại được thư giãn, dễ chịu.
Có diện tích khá lý tưởng nên chị Ngọc còn làm một ao cá nhỏ trong sân. Cả chị và chồng đều là những người yêu thích chăm sóc cá cảnh nhưng do điều kiện nhà ở lúc trước không quá rộng rãi nên vẫn chưa thực hiện được. Giờ đây, khi đã chuyển đến căn nhà mới rộng rãi hơn, vợ chồng chị Ngọc đều nhất trí xây một bể cá trong vườn.
Manh vuon trong “xuat than” bien thanh khu vuon co tich-Hinh-3
 
Ngoài bể cá cảnh, một công trình cũng khiến chị tốn nhiều thời gian chính là căn nhà gỗ nhỏ. Sự xuất hiện của căn nhà gỗ khiến khung cảnh khu vườn của chị Ngọc càng thêm mơ mộng, nên thơ hơn. Căn nhà gỗ được chị Ngọc dùng như nhà kho lưu trữ những món đồ làm vườn. Đồng thời, đây cũng là nơi nghỉ ngơi, nhìn ngắm khu vườn trong những ngày mưa nắng thất thường.
Bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ, chồng chị Ngọc giúp chị xây một khu vực bếp nướng ngoài trời. Đã mất công thiết kế một khu vườn xinh đẹp thì không thể thiếu những bữa tiệc ngoài trời. Bếp nướng tại đây sẽ giúp chị Ngọc chuẩn bị những bữa tiệc cùng với bạn bè và người thân.
Sau khi đã hoàn tất những thiết kế chính trong vườn thì chị Ngọc chỉ việc bắt tay vào trồng thêm cây và hoa cho khu vườn. Với điều kiện thời tiết ngoài trời, chị Ngọc lựa chọn được khá nhiều loại cây trồng thích hợp cho khu vườn của mình. Nhiều nhất phải kể đến cẩm tú cầu. Theo chị Ngọc, loài hoa này không chỉ sở hữu vẻ đẹp lãng mạn mà lại còn có thời gian nở hoa kéo dài. Việc chăm sóc cẩm tú cầu cũng chẳng tốn nhiều công sức nên nó được trồng rất nhiều nơi trong vườn.
Những chậu hoa cúc đủ màu sắc cũng được chị Ngọc đặt trong vườn để tăng thêm sức sống cho khu vườn. Ngoài hoa thì cũng có vô số cây xanh được chị Ngọc lựa chọn. Đa phần trong số đó đều là cây ưa sáng, phát triển tốt trong điều kiện sống ngoài trời. Một phần trong khu vườn, chị Ngọc dành ra để trồng các loại cây thảo mọc và gia vị. Bởi chị Ngọc nghĩ mỗi khi tổ chức tiệc có thể dùng luôn những loại cây thảo mộc và gia vị trong vườn thì thật là tiện lợi.
Một bàn tròn nhỏ được đặt bên dưới ô che cỡ lớn là khu vực nghỉ ngơi yêu thích trong vườn của chị Ngọc. Đây cũng là nơi chị thường cùng chồng tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ mỗi tối cùng nhau.
Manh vuon trong “xuat than” bien thanh khu vuon co tich-Hinh-4
 
 Để phục vụ cho những bữa tiệc, chị Ngọc còn sắm thêm cho khu vườn một bộ bàn ăn lớn, đảm bảo đủ chỗ cho bạn bè và người thân mỗi dịp tụ tập. Gần đây, để trang hoàng cho khu vườn phù hợp với không khí trung thu, chị Ngọc đã mạnh tay sắm 2 mẫu đèn năng lượng mặt trời hình trăng tròn và trăng khuyết. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khu vườn được đèn chiếu sáng khiến khung cảnh lãng mạn tựa như trong truyện cổ tích.
Hàng xóm nhà chị Ngọc sớm đã bị khung cảnh của khu vườn thu hút. Dịp Trung thu vừa qua, không ít cô bác còn khen khu vườn của chị Ngọc quá đẹp. Nhờ vậy mà, chị Ngọc cũng nhanh chóng làm quen với những người hàng xóm xung quanh nhà mới. Thỉnh thoảng mời hàng xóm láng giềng ghé chơi bên trong khu vườn cũng khiến chị Ngọc vừa vui vừa tự hào với thành quả do chính tay mình tạo ra.

Bên trong những căn nhà “quan tài” vài m2 của dân nghèo Hong Kong

(Kiến Thức) - Với dân số đông đúc và hầu như không còn đất có thể phát triển, thị trường nhà ở của Hong Kong đã trở nên đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê cho những căn nhà 15m2 tại đây lên tới 6 triệu đồng/tháng.

Ben trong nhung can nha “quan tai” vai m2 cua dan ngheo Hong Kong
 Khi màn đêm buông xuống, Hong Kong tràn ngập ánh đèn. Những dãy nhà chọc trời thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên một khung cảnh xa hoa lộng lẫy, xứng danh là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Ảnh: Elite Traveler. 

Nhà phố 18m2 sang, rộng sau khi cải tạo vài chi tiết

Mặc dù có diện tích nhỏ hẹp, nhưng nhờ cách cải tạo, căn nhà phố ẩm mốc bỗng chốc sang trọng, rộng rãi và tiện nghi hơn.

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet

Căn nhà này tọa lạc ở Hẻm Bình Tiên (Quận 6, TP HCM) – một khu lâu đời của TP, cũng vì vậy mà căn nhà cũng có tuổi đời khá cao, khiến nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp trầm trọng. 

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet-Hinh-2

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet-Hinh-3

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet-Hinh-4

Sau khi được chuyển nhượng lại, chị P đã nhờ một kiến trúc sư (KTS) trẻ sửa chữa và cải tạo lại căn nhà.

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet-Hinh-5

Nha pho 18m2 sang, rong sau khi cai tao vai chi tiet-Hinh-6

Người thực hiện dự án - KTS Văn Cảnh cho biết, căn nhà này là đại diện điển hình cho tình trạng xuống cấp, bí bách của các căn nhà phố cũ ở các đô thị của Việt Nam hiện tại. Ngôi nhà có diện tích khiêm tốn là 2m x 9m, với công năng tương đối bề bộn và bố trí có phần chật hẹp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.