Lý do tỷ lệ phạm tội trong băng đảng Nhật Bản thấp nhất thế giới

Mafia Nhật Bản hoạt động theo cách châu Âu hay Mỹ cảm thấy không thể tin được. Các tạp chí, truyện tranh, phim ảnh vẫn tung hô những anh hùng xã hội đen. Những ông trùm khét tiếng không khác gì ngôi sao hạng A...

Như mọi người đều biết, Nhật Bản là đất nước duy nhất trên thế giới cho phép hợp thức hóa các băng nhóm xã hội đen. Nhưng đồng thời bạn cũng thấy rất ít các tin tức báo cáo về tình trạng hỗn loạn của băng nhóm xã hội đen ở Nhật Bản, vậy phải chăng các đài báo bị băng nhóm này đe dọa? Hay ở quốc gia này không cho phép để lộ những tin tức không tốt ra ngoài? Thực ra đều không đúng, băng nhóm xã hội đen Nhật Bản được cho phép hợp thức hóa là vì họ đảm nhiệm chức vụ bảo vệ tình hình trị an chung của xã hội, chính phủ, cứu nạn…
Mafia Nhật Bản hoạt động theo cách châu Âu hay Mỹ cảm thấy không thể tin được. Các tạp chí, truyện tranh, phim ảnh vẫn tung hô những anh hùng xã hội đen. Những ông trùm khét tiếng không khác gì ngôi sao hạng A.
Ly do ty le pham toi trong bang dang Nhat Ban thap nhat the gioi
Ảnh minh họa.
Băng nhóm xã hội đen Nhật Bản bắt nguồn từ những kẻ buôn bán vào thế kỷ 18, họ thiết lập các sòng bạc hoặc các mặt hàng buôn bán tại các con phố ở thành phố lớn, sau đó những người này dần dần tập hợp trở lại thành nhóm và phát triển lên thành gia tộc hoặc băng nhóm xã hội đen với những quy tắc và phân chia đẳng cấp rõ ràng. Cho đến khi chiến tranh thứ 2 kết thúc, quân đội Nhật bị giải tán, xã hội trở nên hỗn loạn, khi đó các băng nhóm xã hội đen này mới xuất đầu lộ diện, nâng cao dần vị thế của họ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. Khi các băng nhóm xã hội đen đã vươn đến một vị thế nhất định, Nhật Bản nghiễm nhiên phải công nhận tính hợp pháp của họ, nhưng phạm vị hoạt động của băng nhóm xã hội đen thì bị hạn chế.
Theo lời của Hiroki Allen, một tư vấn tài chính và an ninh có nghiên cứu về mafia Nhật Bản, ít nhất bây giờ chúng đã được kiểm soát và tuân thủ luật. Ông nói: “Mấy kẻ du côn vào đồn cảnh sát giờ không còn dám phản kháng như trước nữa. Nếu một kẻ nào đó gây tội, bạn chỉ cần gọi cảnh sát và toàn bộ đường dây của chúng sẽ bị xử lý triệt để”.
Một số băng đảng cũng tham gia vào vụ dọn dẹp sau khi nhà máy hạt nhân Fukushima phát nổ và chắc chắn sẽ kiếm được món hời lớn nếu nhúng tay vào các công trình phục vụ Olympic 2020. Nhật Bản dù sao vẫn thích các tổ chức tội phạm “được tổ chức” hơn là những kẻ vô kỉ luật!

Nhật Bản: Ngày tàn của Yakuza đang đến?

Nói đến tội phạm có tổ chức tại Nhật Bản thì đầu tiên phải nhắc tới Yakuza. Những thành viên tổ chức tội phạm có tiếng là “quý tộc” này vốn nổi tiếng với những hình xăm khắp người, những phong tục và luật lệ hà khắc.

Nói một cách khác, Yakuza từ lâu đã trở thành một “đặc sản” của đất nước mặt trời mọc. Nhưng giờ đây, Yakuza đang lâm vào một giai đoạn thoái trào chưa từng có: số lượng thành viên sụt giảm mạnh, những khó khăn nghiêm trọng về tài chính bắt buộc họ phải dính líu vào những hành vi tội phạm nhỏ nhặt nhất. Nhiều người còn cho rằng, cái ngày Yakuza biến mất vĩnh viễn khỏi xã hội Nhật Bản sẽ không còn xa nữa.

Kinh ngạc cụ bà 80 là fan “cuồng” Hoàng gia Nhật Bản

(Kiến Thức) - Bà Fumiko Shirataki là một trong những fan "cuồng" Hoàng gia Nhật Bản. Bất cứ nơi nào các thành viên Hoàng gia Nhật Bản đến, bà Shirataki đều cố gắng có mặt ở đó, dù trong mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức.

Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban
 Hãng thống tấn Reuters đã chia sẻ câu chuyện về bà Fumiko Shirataki (phải) - một trong những người rất hâm mộ Hoàng gia Nhật Bản. Bất cứ nơi nào các thành viên Hoàng gia Nhật Bản đến, bà Fumiko đều cố gắng có mặt tại đó để chụp ảnh về họ. (Nguồn ảnh: Reuters)
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-2
 "Ngay sau khi tôi biết được lịch trình của các thành viên Hoàng gia, tôi sẽ có mặt ở đó", bà Shirataki, 78 tuổi, chia sẻ. Được biết, bà đã dành 26 năm qua để "bám" theo và chụp ảnh Thượng hoàng Akihito, Hoàng thái hậu Michiko và đặc biệt là Hoàng hậu Masako,...
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-3
 Bên trong ngôi nhà của bà Shirataki ở Kawasaki, gần thủ đô Tokyo, ngập tràn những bức ảnh về các thành viên của gia đình Hoàng gia Nhật Bản.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-4
 Bà Shirataki và những người bạn của bà chụp ảnh Thượng hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko khi chiếc xe chở họ đi qua.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-5
 "Họ (các thành viên Hoàng gia Nhật Bản) đã quen mặt chúng tôi. Chính vì vậy, khi chúng tôi giơ máy ảnh lên, họ hướng về phía chúng tôi và vẫy tay chào", bà Shirataki chia sẻ.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-6
 Để tiện cho việc di chuyển khi "săn" ảnh trong 26 năm qua, bà Shirataki thường đi giày thể thao và mặc quần dài.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-7
 "Khi chồng tôi còn sống và có thu nhập, tôi dành 5 đến 6 ngày mỗi tuần vào việc này (đi "săn" ảnh các thành viên Hoàng gia Nhật). Nhưng bây giờ, tôi phải làm việc nên thời gian hạn chế hơn", bà chia sẻ thêm. Được biết, chồng của bà Shirataki đã qua đời cách đây hai năm. Bà đang làm việc bán thời gian tại một đại lý xe hơi.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-8
 Được biết, mỗi năm, bà Shirataki chi ít nhất 50.000 yên (447 USD) chỉ vào việc chụp ảnh này.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-9
 Bà Shirataki di chuyển tới một địa điểm nơi đoàn xe chở Thượng hoàng Akihito và Hoàng thái hậu Michiko sẽ đi qua.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-10
 Bà Shirataki chọn những bức hình đẹp để in.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-11
 Bà Shirataki và những người bạn của mình chụp ảnh Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và con gái của họ, Công chúa Aiko, tại nhà ga Tokyo.
Kinh ngac cu ba 80 la fan “cuong” Hoang gia Nhat Ban-Hinh-12
 Hoàng thái hậu Michiko bắt tay bà Shirataki. Có thể nói, đây là một cơ hội hiếm có trong cuộc đời bà Shirantaki.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.