Lotte Mart bị "sờ gáy" vì mập mờ... lừa người tiêu dùng

Nhiều hàng hóa bày bán tại Lotte Mart Đống Đa đã bị lập biên bản và tạm giữ vì ghi nhãn mác không chính xác, không đầy đủ, dễ gây hiểu lầm.

Tin từ Đội Quản lý Thị trường số 4 – Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, hôm qua (11/7) đơn vị bất ngờ kiểm tra hàng hóa tại Lotte Mart Đống Đa (Mipec Tower số 229 Tây Sơn – Đống Đa, Hà Nội).
Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý Thị trường đã lập biên bản, kê khai 32 gói gầu bò trọng lượng 500 g, tương đương với 16 kg, giá niêm yết 330.000 đồng/kg. 30 gói ba chỉ bò trọng lượng 500g, tương đương với 15 kg, giá niêm yết 220.000 đồng/kg...
Đội Quản lý Thị trường số 4 (Hà Nội) tạm giữ một số sản phẩm thực phẩm ở Lotte Mart Đống Đa vì nhãn mác không rõ ràng.
 Đội Quản lý Thị trường số 4 (Hà Nội) tạm giữ một số sản phẩm thực phẩm ở Lotte Mart Đống Đa vì nhãn mác không rõ ràng. 
Các sản phẩm này có nhãn gốc của nhà nhập khẩu, phân phối là Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P và nhãn hàng hóa của Trung tâm Thương Lotte Mart. Trên hai nhãn thể hiện nội dung ngày đóng gói không trùng khớp nhau, có hai ngày đóng gói khác nhau.
Tại quầy tủ bán hàng thịt gà đông lạnh, có 29 gói thịt gà trọng lượng 500g, tương đương với 14,5 kg, có nhãn hàng hóa của Lotte Mart, trong đó có nội dung ngày đóng gói nhưng không có nội dung hạn sử dụng.
Đội Quản lý thị trường số 4 đã niêm phong toàn bộ số hàng hóa gồm thịt bò đông lạnh 62 gói, thịt gà đông lạnh 29 gói vi phạm nhãn hàng hóa và yêu cầu Lotte Mart Đống Đa bảo quản và cất giữ để tiếp tục xử lý.
Trước đó, thực tế tại siêu thị nói trên, PV cũng ghi nhận được hiện tượng rau quả bày bán có hiện tượng héo, ủng. Đặc biệt nhất là sản phẩm cải thảo và bắp cải đề trên biển tên sản phẩm: Cải thảo TQ an toàn và Bắp cải TQ.
Sản phẩm này đã được Lotte Mart Đống Đa kéo "dài tuổi thọ".

Sản phẩm này đã được Lotte Mart Đống Đa kéo "dài tuổi thọ".

Ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hội Siêu thị TP. Hà Nội cho rằng, chính ông cũng là “nạn nhân” khi mua các sản phẩm rau này.
“Tôi có hỏi họ, TQ là gì, có phải là sản phẩm của Trung Quốc hay không, nếu phải cần ghi rõ ràng để người tiêu dùng biết và tự quyết định mua hay không, vì sao phải ghi nhập nhèm như vậy”, ông Phú cho biết.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Tại thời điểm trước khi Quản lý Thị trường vào kiểm tra, PV ghi nhận được, các sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ bày bán trong Lotte Mart Đống Đa, khuyến cáo người dùng có thể sử dụng sản phẩm trong 6 tháng từ ngày đóng gói.

Tuy nhiên, ngày đóng gói của sản phẩm này dù đã được nhà nhập khẩu xác định nhưng lại có thêm một nhãn khác của Lotte Mart Đống Đa ghi lệch hẳn tới hơn 1 tháng. Tức là sản phẩm đã được kéo dài thêm "tuổi thọ" so với khuyến cáo của nhà nhập khẩu.

Cùng với sản phẩm trên, hàng loạt sản phẩm gà đông lạnh của Lotte Mart Đống Đa có kiểu ghi nhãn mác không giống ai, dễ gây nhầm lẫn cho người dùng. Có chỗ mác là sản phẩm của Lotte Mart nhưng có chỗ lại ghi của doanh nghiệp khác.

Lotte Mart Đống Đa cũng được biết đến là chi nhánh của Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam địa chỉ tại 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Cận cảnh biến rác thải hôi thối thành... ống hút

Những chiếc ống hút đủ màu là vật “bất li thân” của các quán nước. Không ai biết chúng được tạo thành từ rác thải tổng hợp đã bốc mùi hôi thối….

Ống hút dùng... nhiều lần

Siêu thị buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”

Do bức xúc nữ sinh không hợp tác nên một nhân viên siêu thị Vĩ Yên, Gia Lai đã cho đeo bảng trộm đồ trước ngực nữ sinh.

Ngày 14/4, ông Nguyễn Hùng Vỹ, quản lý siêu thị Vĩ Yên, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận hình ảnh nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” gây xôn xao dư luận những ngày qua xảy ra tại siêu thị này.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/4. Ông Vỹ thừa nhận có khoảng 4-5 nhân viên làm việc trong thời gian này nhưng chưa xác định ai là người trực tiếp treo biển làm nhục nữ sinh.

Theo ông Vỹ, khoảng 10h ngày 9/4, nhiều nhân viên trong siêu thị phát hiện chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát. Lúc này có em P.T.A (học sinh lớp 7) đang bước qua cửa. Ngay sau đó, nhiều nhân viên trong siêu thị yêu cầu em A. cho kiểm tra ba lô và phát hiện có 2 cuốn truyện chưa tính tiền.

Siêu thị Vĩ Yên buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”.
 Siêu thị Vĩ Yên buộc nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”.

Bà Trần Thị Kim Oanh, kế toán siêu thị Vĩ Yên, cho biết khi bảo vệ hỏi vì sao lấy đồ ra khỏi siêu thị mà không thanh toán thì nữ sinh này không trả lời được. Khoảng 2 giờ sau, khi bố mẹ nữ sinh này có mặt thì vụ việc mới được giải quyết.

Theo ông Vỹ, do bức xúc nữ sinh này không hợp tác nên bà Oanh đã in một tờ giấy trên đó có ghi dòng chữ “Tôi là kẻ trộm đồ” sau đó cho treo trước ngực nữ sinh.

Hiệu trưởng trường mà em A. đang học cho rằng dù em A. có sai phạm thì siêu thị phải báo cho nhà trường, phụ huynh có biện pháp giáo dục, uốn nắn chứ hành vi xúc phạm, làm nhục như vậy không thể chấp nhận được.

Chiều 14/4, sau khi tiếp nhận thông tin từ dư luận, Công an thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã tiến hành điều tra vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.
Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa Tiền Giang rộn ràng vào vụ Tết

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn hoa Tết tại Tiền Giang đã có thương lái đến mua hàng, chuẩn bị xuất đi phục vụ tại các chợ hoa xuân trong và ngoài tỉnh cho thị trường hoa Tết 2025.
Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Phát 'sốt' với kiểu nhà bê tông lợp mái tranh

Nhờ sự đặc biệt từ ý tưởng đến thiết kế, ngôi nhà mái tranh sau khi hoàn thành đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người về một không gian sống hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên.