Lời khai của nhóm thanh niên chém nhau điên loạn vì tranh giành bạn gái

Mâu thuẫn chuyện trai gái, hai nhóm cầm theo mã tấu, súng bắn đạn bi hẹn nhau qua quận 4 (TP.HCM) để hỗn chiến. Họ gây náo loạn đường phố khiến nhiều người khiếp sợ.

Hai nhóm giang hồ đuổi chém nhau ở Sài Gòn Hai nhóm giang hồ cầm theo hung khí rượt chém nhau trên đường Hoàng Diệu, quận 4, TP.HCM, khiến nhiều người khiếp sợ.

Ngày 30/8, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Vỹ Kiệt (20 tuổi, ngụ quận 4) và 14 người khác để điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Khuya 5/8, Kiệt cùng nhóm bạn đang ngồi uống cà phê ở gần chung cư Vĩnh Hội (quận 4) thì thấy Bé Tiến (chưa rõ lai lịch) chở Diễm (bạn gái cũ của Kiệt) đi qua. Thấy người yêu cũ của Kiệt đi cùng người khác, nhóm bạn liền trêu khiến anh này nảy sinh ghen tuông.
Loi khai cua nhom thanh nien chem nhau dien loan vi tranh gianh ban gai

Nguyễn Vỹ Kiệt tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp. 

Khuya 7/8, Kiệt và đồng bọn lên mạng xã hội thách thức, hẹn Bé Tiến qua quận 4 để giải quyết mâu thuẫn. Nhận lời thách đấu, rạng sáng 8/8, nhóm Bé Tiến với hơn 30 người cầm theo hung khí đến hẻm 170 Hoàng Diệu (quận 4) đợi Kiệt.
Tại đây, khi thấy nhóm Kiệt xuất hiện, Bé Tiến cùng hơn 30 người lao vào tấn công. Nhóm Kiệt sau đó dùng mã tấu chống trả lại nên nhóm Bé Tiến vội bỏ chạy ra đường Hoàng Diệu.
Loi khai cua nhom thanh nien chem nhau dien loan vi tranh gianh ban gai-Hinh-2

2 băng giang hồ cầm mã tấu rượt đuổi nhau. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi bỏ chạy, nhóm Bé Tiến liên tục sử dụng súng bắn đạn bi xả vào nhóm của Kiệt để cầm chân đối thủ.
Với những hình cảnh camera an ninh ghi lại, các trinh sát bắt giữ 4 người trong nhóm Kiệt và 11 người trong nhóm Bé Tiến
Theo cảnh sát, nhóm thanh niên gây án đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, thường xuyên tụ tập, sử dụng hung khí chém nhau gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng đang truy xét những người còn lại có liên quan để xử lý.

Ngày 9/8, trên Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên cầm theo hung khí lao vào hỗn chiến trên đường phố.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào ban đêm, hàng chục thanh niên đi xe máy cầm theo mã tấu, ba chĩa đụng độ với một nhóm khác đang chạy bộ.

Hai bên sau đó rượt chém nhau trên đường. Một bên yếu thế chạy khỏi hiện trường. Nhóm còn lại hung hăng đập phá 2 chiếc xe máy bị bỏ lại. Vụ hỗn chiến diễn ra khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực vô cùng hoảng sợ.

Va chạm giao thông, hẹn nhau hỗn chiến làm một người chết

(Kiến Thức) - Sau va chạm giao thông hai thanh niên hẹn nhau giải quyết nhưng không quên rủ theo bạn, trong lúc hỗn chiến một người chết do bị đâm nhiều nhát.

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại trong một vụ án giết người. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1998), Trần Hồng Quân (SN 1987) và Lê Ngọc Quy (SN 1993, đều trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội).
Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 11/2014, Quy xảy ra va chạm giao thông với anh Lê Viết Hảo (SN 1996). Hai người đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến tối ngày 11/12/2014, Hảo rủ nhóm bạn, có anh Nguyễn Văn Thật (SN 1995, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đến tìm Quy để nói chuyện. Quy cũng rủ thêm Tuấn, Quân đến điểm hẹn và hỗn chiến.

TP HCM: Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, một người gục chết

(Kiến Thức) - Do nợ nần tiền bạc, hai nhóm thanh niên đã xông vào hỗn chiến giữa phố ở phường Bình Hưng Hòa B (Quận Bình Tân) khiến dân cư một phen khiếp vía.

Đến chiều nay ngày 19/5, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn làm một người chết.
Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó khoảng 22h tối ngày 18/5, một nhóm người chạy xe máy vào một con hẻm tại Tổ 2, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để tìm gặp người thanh niên tên Việt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.