Lộ nguyên nhân khiến Phó Giám đốc bắn Giám đốc rồi tự sát

(Kiến Thức) - Vụ việc Phó Giám đốc bắn Giám đốc rồi tự sát ở Bắc Giang được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn về tiền bạc, bà giám đốc vay một số tiền lớn nhưng không chịu trả.

Theo CAND, đến thời điểm này cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc Phó Giám đốc bắn Giám đốc Công ty CP Bê tông Giang Ninh gây xôn xao dư luận. 
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ nổ súng có thể là do giữa bà Lương Thị Lan Anh - Giám đốc và ông Lương Thế Vinh - Phó Giám đốc có nợ nần tiền bạc.
Cụ thể, bà Lan Anh nợ ông Vinh một số tiền khá lớn, mặc dù có nguồn trả nhưng bà Anh chưa trả nên xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên. 
Đỉnh đểm, khoảng 8h sáng ngày 2/5, các nhân chứng ở công ty này thấy ông Vinh và bà Lan Anh trao đổi gì đó với nhau trong phòng làm việc của ông Vinh ở tầng hai công ty. Tiếp đó, mọi người thấy ông Vinh cầm súng bước ra ngoài di chuyển xuống khu vực trạm trộn bê tông, còn bà Lan Anh ra sau với máu me khắp người.
Phòng làm việc của ông Vinh. Ảnh CAND.
 Phòng làm việc của ông Vinh. Ảnh CAND.
Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Vinh quay lại phòng ăn chung rồi bất ngờ nói câu chào mọi người. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ, khi chạy ra đã thấy ông Vinh đang bước bộ xuống cầu thang trong tình trạng ngực trái bị thương, chảy máu rồi ngã ở chân cầu thang.
Do vết thương quá nặng nên ông Vinh đã tử vong ngay sau đó. Còn bà Lan Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 với hơn 30 lao động. Công ty có khu nhà ở, nhà ăn riêng cho công nhân.
Ông Vinh là người gắn bó với Trạm từ khi khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Ông ở cùng với cán bộ, công nhân và luôn hòa đồng với mọi người. Ông Vinh có vợ và 3 con đều sống ở thị xã Đông Triều, kinh tế khá giả. Mỗi tháng ông Vinh chỉ thỉnh thoảng đến công ty từ 1 đến 2 đợt, mỗi lần đến từ 5-7 ngày để quản lý, theo dõi tình hình sản xuất.
Còn bà Lương Thị Lan Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, người chồng đầu đã qua đời, hiện đang sinh sống với người chồng thứ hai ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Bà Anh có 3 người con.

Nguyên nhân bất ngờ vụ nổ súng bắn chết người tại Hải Phòng

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Phòng cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng bắn chết người trong đêm chỉ xuất phát từ va chạm giao thông giữa hai ô tô.

Liên quan vụ nổ súng bắn chết người trong đêm khiến một người chết ở Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông giữa hai ô tô, sau đó hai nhóm thanh niên trên hai xe này đã lao vào ẩu đả.
Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 22h50 ngày 30/8, trước quán cà phê Hữu Hạnh gần ngã tư Quán Toan (phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai ô tô, dẫn đến hai nhóm thanh niên trên hai xe đánh nhau.

Giành nhau nhận thủ phạm nổ súng bắn người vì "nhìn đểu"

Cả 2 nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại tỉnh Quảng Nam đều thừa nhận chính mình là người sử dụng súng bắn người.

Sáng 4.10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ và các đối tượng liên quan trong vụ nổ súng bắn người giải quyết mâu thuẫn từ Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) để thụ lý theo thẩm quyền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.