Lạ lùng lý do gây án nghi phạm chém chết người ở Đồng Tháp

(Kiến Thức) - Lời khai của nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng, vì hung thủ cho biết mình với nạn nhân không hề có mâu thuẫn nào... mà chỉ vì nạn nhân vào vườn của mình không xin phép.

Liên quan đến vụ việc chém lìa đầu hàng xóm, chém luôn cả công an xảy ra tại TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Nai) đang gây rúng động dư luận, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) đã bị công an bắt giữ và có những lời khai ban đầu.
Theo đó, đối tượng Tâm khai rằng, bản thân ông ta và nạn nhân chưa xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, nhưng chiều ngày 7/4, do ông Nhàn vào vườn của Tâm không xin phép nên nghi phạm này đã dùng dao chém chết nạn nhân.
La lung ly do gay an nghi pham chem chet nguoi o Dong Thap
 Tâm tại cơ quan công an.
Tàn nhẫn hơn là Tâm đã chém lìa đầu hàng xóm rồi vứt sang vườn gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh (tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) nhằm phi tang.
Tâm khai rằng trong vụ án chỉ một mình hành động, không có ai trợ giúp. Tuy nhiên công an vẫn đang xác minh, làm rõ.
Theo nhận xét của những người hàng xóm, thì Tâm rất siêng, từng có thời gian đi bốc vác để nuôi vợ con. Tuy vậy, sau đó tính tình lại thay đổi bất thường, nghỉ ở nhà, thường xuyên nhậu nhẹt và đánh vợ con…
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Minh - tổ trưởng khóm 3 nói: “Tôi sống mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Nó vứt cái đầu nạn nhân sang vườn nhà tôi để "chơi" tôi".
Trước đó, tối 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một xác chết không đầu tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3).
Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định nạn nhân là ông Nhàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định Tâm là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.
Tuy nhiên, khi bị bắt Tâm dùng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để ngăn chặn hành vi của Tâm, thì bị đối tượng này cầm dao chém bị thương.

Vĩnh Phúc: Đang điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người chết

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng một người bị chết sau khi tham gia vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 21h30 tối 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Sau đó, nhiều người dân địa phương thất kinh khi phát hiện thi thể một nam thanh niên.
Ngay khi xảy ra sự việc người dân đã trình báo công an thị trấn Hương Canh. Lực lượng công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường vụ việc sau đó đồng thời báo vụ việc lên công an huyện Bình Xuyên và công an tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện đầu người ở Bình Dương: Người vợ khó thoát án tử!

(Kiến Thức) - Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, phương thức phạm tội của nghi phạm trong vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương như thời trung cổ.

Sáng 18/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an tỉnh này đang tạm giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) - nghi phạm chính vụ phát hiện đầu người ở Bình DươngNạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) - chồng của Diễm. 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diễm khai sát hại chồng rồi phân xác phi tang. Đầu của nạn nhân bị bỏ vào ba lô ở thùng rác trong khi phần xác còn lại được vứt ở một nơi khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.