Kỳ tích: Bà cụ bất ngờ nhận lại nhẫn cưới thất lạc nửa thế kỷ

Bà cụ 86 tuổi ở Scotland bị mất chiếc nhẫn cưới từ 50 năm trước bỗng nhiên được đoàn tụ với món đồ quý giá nhờ hàng xóm tốt bụng.

Làm mất nhẫn cưới cách đây nửa thế kỷ, cụ bà Peggy MacSween (86 tuổi) mới đây bất ngờ nhận lại kỷ vật yêu quý nhờ người hàng xóm.
Cách đây 50 năm, bà Peggy vô tình làm rơi mất nhẫn cưới trong lúc thu hoạch khoai tây cho gia đình trên đảo Benbecula, phía tây Scotland.
Câu chuyện tưởng đã rơi vào dĩ vãng cho đến một ngày, ông Donald MacPhee, hàng xóm của bà Peggy, tình cờ nghe được sự việc trong lúc trò chuyện với bà. Vốn có sở thích dùng máy dò kim loại tìm đồ vật dưới lòng đất, ông Donald quyết định sẽ tìm lại chiếc nhẫn cho bà Peggy.
Ky tich: Ba cu bat ngo nhan lai nhan cuoi that lac nua the ky
Chiếc nhẫn được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn và vẫn vừa in tay chủ nhân. Ảnh: Donald MacPhee.

Tìm kiếm một vật mất tích 50 năm vốn đã không phải chuyện dễ, công việc của ông Donald lại càng khó khăn hơn khi nơi bà Peggy làm rơi nhẫn ngày xưa giờ đã biến thành một đồng cỏ ven biển.

Ông Donald MacPhee đã mất 3 ngày tìm kiếm bằng máy dò kim loại. "Tôi tìm suốt 3 ngày, đào 90 lỗ trên đất. Vấn đề là dù máy dò phát hiện ra nắp khoen hay nhẫn vàng thì nó cũng phát ra âm thanh giống nhau. Vậy nên thứ tôi tìm được ban đầu toàn là khoen lon, vỏ lon và cả móng ngựa", người hàng xóm tốt bụng kể.

Rồi trời không phụ lòng người, đến ngày thứ 3, ông quả thật tìm được chiếc nhẫn. "Tôi rất sốc. Tôi đã tìm kiếm khắp một khu vực rộng cả 5.000 m2. Đó là cơ hội 1/100.000. Thật là may mắn", ông nói tiếp.

Theo ông Donald, chiếc nhẫn được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn như xưa và vẫn vừa in tay chủ nhân của nó.

Ky tich: Ba cu bat ngo nhan lai nhan cuoi that lac nua the ky-Hinh-2
Ông Donald MacPhee trao chiếc nhẫn cưới thất lạc nửa thế kỷ cho bà Peggy MacSween. Ảnh: The Guardian. 
"Cậu ấy đến trước cửa nhà rồi nói có một thứ muốn cho tôi xem. Không thể tin được, nhưng đó đúng là chiếc nhẫn cưới mà tôi làm mất và không bao giờ nghĩ có thể tìm lại được", bà Peggy kể.
Bà Peggy cho hay, bà sẽ đeo chiếc nhẫn này để tưởng nhớ tới chồng bà là ông John, người đã mua nó cho bà. Theo bà, chiếc nhẫn là kỷ vật thiêng liêng nhắc bà nhớ về người chồng quá cố đã mất cách đây vài năm.

Nói chia tay, cô gái xinh đẹp bị bạn trai tra tấn dã man

(Kiến Thức) - Sau khi nói lời chia tay bạn trai, cô gái xinh đẹp đã bị hắn ta bắt cóc, tra tấn dã man trong suốt 8 ngày trước khi bị ném xuống đất từ tầng 4.

Theo The Sun, Maria Alejandra Rojas, 24 tuổi, nói lời chia tay bạn trai, Jose Maria Ortega Nino tại căn hộ của hắn ta ở Bogota (Colombia) vào ngày 23/8.
Sau đó, Ortega đã nhốt Rojas trong phòng tắm, dùng giày đánh đập cô và để cô dưới nước lạnh trong suốt 8 giờ.

Chú rể bỏ cô dâu lại một mình trong đám cưới

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, chú rể đã bỏ lại cô dâu, để cô một mình tiến vào lễ đường để tổ chức đám cưới.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều gia đình buộc phải chia cắt, nhiều kế hoạch phải hủy bỏ. Cách đây vài ngày, một đám cưới ở Trung Quốc cũng rơi vào tình cảnh như vậy khi chú rể phải bỏ lại cô dâu một mình giữa quan khách.

Chu re bo co dau lai mot minh trong dam cuoi

Theo đó, chú rể tên là Vương Gia Kỳ (29 tuổi), một bác sĩ tại Bệnh viện Phố Đông, Thượng Hải. Đám cưới của anh với người bạn gái bằng tuổi là Chu Thiến, y tá tại khoa thận Bệnh viện Thự Quang, đã được định sẵn vào ngày 21/11. 

Vào trước đêm hôm đó, sau khi dùng bữa tối với người thân và bạn bè, chú rể cùng hai đồng nghiệp, cũng là phù rể của anh tới ngôi nhà mới của mình để chuẩn bị những bước cuối cùng. Sau khi bận bịu lo toan nhiều việc, anh Vương tiễn đồng nghiệp rồi tắt điện thoại, lên giường đi ngủ để lấy sức cho tiệc cưới ngày hôm sau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.