Kiên trì 4 việc này trong 1 tháng, vận mệnh sẽ cải biến ngoạn mục

Phúc đức do tâm. Tâm thiện đức sẽ sáng. Dưới đây là 4 việc bạn cần kiên trì làm tốt, vận mệnh sẽ rẽ sáng một trang khác, tươi sáng hơn.

Ăn ít là một loại nho nhã

Cổ nhân dạy: Trong thất tình lục dục, thứ khó khống chế nhất chính là phàm ăn. Thế nhưng, chỉ cần bạn tiết chế được khẩu vị của mình, bạn sẽ thấy mọi thứ không còn quá quan trọng nữa.

Kien tri 4 viec nay trong 1 thang, van menh se cai bien ngoan muc

Ăn ít, không phải là tiết kiệm, giữ dáng, mà chính là một quá trình luyện tập sự tự giác kỉ luật, giúp bạn giữ gìn sức khỏe và phẩm giá. Phàm ăn, phong thái sẽ không đẹp. Ăn ít một chút, nhưng chất lượng, sẽ mang đến một sức khỏe đẹp và tâm hồn đẹp. 

Thế nhưng, đừng lãng phí thức ăn. Hãy nấu và ăn vừa đủ. 

Sạch sẽ là một loại thái độ

Kien tri 4 viec nay trong 1 thang, van menh se cai bien ngoan muc-Hinh-2

Một người có đức độ, cả tâm hồn và vẻ bề ngoài đều phải sạch sẽ. Mỗi ngày, cần phải nghiêm túc tắm rửa, gội đầu, quần áo phẳng phiu. Đó không chỉ là cách tôn trọng người khác, mà còn góp phần gia tăng phẩm giá của chính mình. Cõi lòng không chất chứa tạp niệm, oán hận, vô tư mỉm cười giữa giông bão,chính là nền tảng của sự thanh lịch.

Không lừa dối chính mình là một loại khôn ngoan

Trung thực với bản thân, chính là một sự khôn ngoan. Mình phải là người hiểu mình nhất. Chấp nhận cả những khuyết điểm và ưu điểm của chính mình. Vì vậy, đừng chối bỏ những khuyết thiếu mình có. Bằng không, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí ngày càng thụt lùi, chẳng thể trở thành một viên ngọc quý, mà mãi mãi chỉ là một viên đá thô vô dụng.

Để quá khứ ngủ yên là một loại hạnh phúc

Quá khứ là thứ đã qua. Càng để bản thân bị dằn vặt và đắm chìm trong đó, sẽ chẳng thể hạnh phúc. Đừng bao giờ lãng phí thời gian và năng lượng của mình. Những sai lầm đều xảy ra, bạn không thể thay đổi, nhưng bạn có thể học hỏi từ chúng và tích thêm kinh nghiệm cho chính mình.  

Phật dạy: Trên đời 5 việc không thể tránh, không nên cố mưu cầu

Chúng sinh trên đời, dù sang hay hèn cũng không thể trốn tránh được 5 việc: già cả, bệnh tật, qua đời, mất đi những gì đang có và trả giá cho những điều ác mình làm.

Chuyện một vị minh quân sẵn sàng bỏ bê triều chính vì cái chết của vợ mình

Phật giáo có một câu chuyện thế này. Xưa kia ở một vương quốc nọ, có một vị vua một lòng chung thủy với hoàng hậu của mình. Ngoài bà ra, nhất quyết không nạp thêm một vị phi tần nào khác. Bỗng một ngày, hoàng hậu lâm bệnh nặng, chạy chữa thế nào cũng không qua khỏi, để rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đức vua.

Câu chuyện Phật giáo về câu hỏi: Người chết có thể mang theo gì?

Một người đàn ông sắp trút hơi thở cuộc cùng, bỗng gặp được Phật Tổ. Ông đã hỏi ngài một câu: "Người chết có thể mang theo thứ gì?", để rồi bật khóc khi nhận được đáp án.

Cuộc trò chuyện giữa Đức Phật và người đàn ông sắp lìa khỏi trần thế

Phật giáo có một câu chuyện đáng suy ngẫm thế này. Một người đàn ông sắp trút hơi thở cuộc cùng, bỗng gặp được Phật Tổ. Ngài tay xách một cái hòm, bước về phía ông ta, ôn tồn nói: "Con trai, đến lúc chúng ta phải đi rồi".

Đọc nhiều nhất

Tin mới