Không có tiền về quê, người đàn trộm liên tiếp 3 xe máy

Ngày 7/6, Công an huyện Kỳ Anh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Mậu (32 tuổi, trú tại TP. Kon Tum) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/5, Trương Văn Mậu bắt xe khách từ xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) để về quê ở TP. Kon Tum.

Khi xe khách di chuyển đến huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), vì không có tiền thanh toán vé xe nên Mậu bị nhà xe đuổi xuống. Để có phương tiện về quê, Mậu nảy sinh ý định trộm cắp xe máy.

Ngay sau đó, Mậu đã trộm xe máy mang BKS 38C1-008.88 của anh Võ Đức D. (trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) và đi đến địa phận xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) thì hết xăng nên đối tượng đã bỏ lại xe.

Khong co tien ve que, nguoi dan trom lien tiep 3 xe may
 Đối tượng Trương Văn Mậu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Để tiếp tục hành trình, Mậu đã trộm xe máy BKS 38AK-034.08 của chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang) và di chuyển đến xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) thì để xe lại, rồi tiếp tục trộm xe máy BKS 38K1-275.00 của anh Trương Xuân H. (trú tại xã Kỳ Tân) đang để ở sân.

Khi đang trên đường bỏ trốn về quê, Trương Văn Mậu bị Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên trộm túi xách, chôm luôn cả ô tô của người dân tắm biển:
 

Tóm gọn tên trộm ngân hàng rơi trúng thùng rác lúc chạy trốn

Kẻ trộm ngân hàng ở Mỹ lẩn trốn trên mái nhà, định nhảy xuống dưới đường để tẩu thoát, nhưng không may rơi vào thùng rác và bị cảnh sát tóm gọn.

Khoảng hơn 2h sáng ngày 26/7, cảnh sát thành phố Huron thuộc bang Ohio của Mỹ nhận được cuộc gọi báo trộm từ một ngân hàng. Họ đã điều động lực lượng tới truy tìm đối tượng đột nhập.
Trong quá trình kiểm tra xung quanh ngân hàng, các cảnh sát đã xác định được vị trí phát ra tiếng động khả nghi và phục kích tóm gọn tên trộm.

Tên trộm ngớ ngẩn báo cảnh sát về món đồ mình đánh cắp

Sau khi phát hiện chiếc bình ngọc đắt tiền trong hành lý bị đánh cắp, Lý báo cảnh sát, không ngờ chính anh ta lại bị bắt giữ vì đây là món đồ mà Lý đã ăn trộm trước đó.

Một vụ trộm kỳ lạ gần đây xảy ra tại ga đường sắt ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông họ Lý lo lắng trình báo với Sở Cảnh sát Đường sắt về việc bị mất hành lý khi đang mua vé.
Lý khai báo rằng anh ta bị mất trộm chiếc bình ngọc được ông nội mua ở Hong Kong với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 27,4 triệu đồng). Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau chiếc bình lại khiến người ta bất ngờ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.