Ông Dana Majhi, một người nghèo sống trong khu ổ chuột tại Ấn Độ, có vợ bị bệnh lao phổi từ rất lâu nhưng mãi không có tiền chữa trị nên cứ ôm bệnh mãi trong người.
Mới đây, khi bệnh trở nên trầm trọng và bắt buộc phải nhập viện, ông Dana Majhi đã vội vàng chạy vạy vay tiền khắp nơi để đưa vợ tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp.
Không may là đến tối hôm đó, vợ không qua khỏi tại bệnh viện. Cả ông và con gái 12 tuổi đều bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của vợ mẹ mình.
Do nhà quá nghèo, tất cả tiền bạc đã đóng vào viện phí, ông đã chẳng còn đồng nào để thuê xe tang chở xác vợ về. Khi thử nói chuyện với bên phía bệnh viện để xin sự giúp đỡ, lời từ chối lạnh lùng đã khiến ông bật khóc bên xác người vợ được phủ khăn trắng trên giường.
Không còn cách nào, ông quấn vợ trong tấm vải rồi vác xác vợ trên vai, dắt con gái 12 tuổi đi bộ về nhà, quãng đường dài tới 80 km.
Con gái vừa đi bên cha vừa khóc tức tưởi. |
Họ buồn bã ngồi nghỉ bên đường. |
Ái ngại với tình cảnh ấy, người dân qua đường xúm lại rất đông vì ngạc nhiên và tò mò. Một phóng viên đi qua cũng dừng lại hỏi thăm tình hình hai người.
Sau khi được nghe hoàn cảnh người chồng nghèo kể lại, họ đã liên lạc với một quan chức địa phương để tổ chức xe tang đưa xác người vợ về nhà. Còn hai cha con đáng thương đi bộ nốt quãng đường còn lại.
Mời quý độc giả xem video Chồng đánh vợ (nguồn Youtube):