Khởi tố vụ án nữ sinh bị rạch mặt dã man ở Thanh Hóa

(Kiến Thức) - Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân nữ sinh bị rạch mặt ở Thanh Hóa là do mâu thuẫn trong quá trình buôn bán ở chợ.

Trao đổi với Kiến Thức vụ việc nữ sinh bị rạch mặt dã man, Trung tá Trần Hùng Vương – Trưởng công an huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.
Quá trình điều tra vụ án đang được thực hiện từng bước để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của các đối tượng có liên quan và giám định thương tật nạn nhân để làm rõ.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân nữ sinh bị rạch mặt là do quá trình buôn bán xảy ra mâu thuẫn.
Trung tá Trần Hùng Vương cho biết thêm, đang chờ quyết định phê chuẩn khởi tố bị can từ phía VKSND cùng cấp để tiến hành các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.
Khuôn mặt của nữ sinh P.L bị rạch dài 14cm, sâu 0,5cm.
 Khuôn mặt của nữ sinh P.L bị rạch dài 14cm, sâu 0,5cm.
Trước đó, khoảng 10h40 ngày 19/12/2017, em gái anh Đỗ Mạnh Cường (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) là Đỗ Thị P. L. (SN 2001, nữ sinh lớp 11 Trường PTTH Như Thanh) đi học về, ghé qua quầy bán quần áo của mẹ anh - bà Đỗ Thị Thủy ở chợ Bến Sung và được mẹ thông tin, chị Trịnh Thị V. (con gái bà Hạnh - chủ hộ kinh doanh quần áo đối diện cửa hàng nhà anh Cường) nói P.L ăn cắp mẫu quần áo của nó để mua bán...
Bức xúc vì thông tin sai sự thật, hai bên lời qua tiếng lại, em gái anh Cường bị bà Hạnh dùng móc sắt quần áo phi vào ngườiL, còn con bà Hạnh cầm kéo đâm xuyên cánh tay phải, sau đó đâm rách mặt P.L.
Ngay sau đó nữ sinh Thanh Hóa bị rạch mặt được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại đây, P.L tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị vết thương.

Chồng rạch mặt vợ dã man vì bị vợ mắng

Sau khi đi uống rượu về, bị vợ mắng, người chồng rạch mặt vợ, đấm vào mặt vợ gây thương tích.

Bị vợ la rầy, sẵn có men rượu trong người, Sỹ đã đấm vào mặt chị Đào rồi dùng dao cạo râu rạch 2 nhát vào mặt, 1 nhát vào tay chị Đào.
Chong rach mat vo da man vi bi vo mang
 Sỹ rạch mặt vợ mình sau cuộc cãi vã. Ảnh minh họa.

Gia Lai: Hai mẹ con bị hàng xóm rạch mặt dã man

Hai mẹ con chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn nhưng vẫn bị gia đình ông Phúc tìm đến đánh đập, rạch mặt chị Vân và đánh bầm mắt cháu Mạnh.

Anh Lê Quang Võ (SN 1981, trú thôn 1, xã Ia Krái, Ia Grai, Gia Lai) - chồng nạn nhân kể lại khoảng 20h ngày 16/12, anh nhận được điện thoại của ông Phúc (hàng xóm) nói: “Hai vợ chồng mày phải sang nhà tao ngay lập tức, phải xin lỗi, nói chuyện với tao khi tao còn một chút tính người, nếu không tao sẽ giết chết vợ chồng mày trong đêm nay”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.