Khánh Hoà: Xe khách chở người nước ngoài mất lái lao xuống vực sâu

Chiếc xe khách từ Nha Trang đi Đà Lạt đã lao xuống vực sâu 2m nhưng 10 hành khách đi trên xe may mắn thoát nạn.

Vào khoảng 6h10 sáng 19/2, tại Km 29+500 Quốc lộ 27C đoạn thuộc địa phận xã Liên Sang (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà) đã xảy ra vụ xe khách lao xuống vực sâu.

Thời điểm đó, xe khách loại 52 chỗ ngồi do tài xế P.D.N (SN 1970, ở TP. Hội An, Quảng Nam) điều khiển chở theo 10 hành khách (trong đó 9 hành khách nước ngoài, 1 hành khách Việt Nam) chạy hướng TP. Nha Trang đi TP. Đà Lạt, khi đi đến đoạn đường trên bất ngờ bị mất lái lao xuống vực sâu khoảng 2m.

Khanh Hoa: Xe khach cho nguoi nuoc ngoai mat lai lao xuong vuc sau

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu 2m

Tại hiện trường, xe va chạm làm hư hỏng phần dây néo của trụ điện trung thế, khiến Điện lực Khánh Vĩnh - Diên Khánh phải cắt điện toàn bộ khu vực phía Tây Khánh Vĩnh để đảm bảo an toàn. Bên cạnh khu vực xe bị tai nạn là vực sâu và sông Cái, rất may xe dừng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người; hành khách trên xe phải đập cửa kính chui ra ngoài.

Xe khách cũng bị hư hỏng một số chi tiết phần nhựa đầu xe, hai kính chiếu hậu, cửa lên xuống xe và kính lái bị hư hỏng. Hiện Công an huyện Khánh Vĩnh đang điều tra, xử lý vụ việc.

Xe buýt lao xuống vực 100m, 3 người thương vong

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Như Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 12/4, nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là một phụ nữ trên 30 tuổi, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là học sinh của một trường tại địa phương. Hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định cụ thể.

Xe con rơi xuống vực sâu 150m, tài xế thoát chết

Khoảng 17h ngày 3/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đèo Preen, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Chiếc xe con mang BKS 49X – 2637 đã mất lái lao thẳng xuống vực sâu 150m.

Vợ tài xế điều khiển xe con trên cho biết, chiều cùng ngày anh P. Đ. K lái xe từ Đà Lạt đi xuống huyện Đức Trọng lấy nợ, trên đường về do tránh một xe ô tô khác chạy ngược chiều, kết hợp với đường trơn trượt, sương mù dày đặc nên xe mất lái, lao thẳng sang bên trái đường rơi xuống vực. Rất may khi xe rơi tự do xuống vực thì bị chặn lại bởi những cây thông cổ thụ.
 
Chiếc xe mất lái rơi xuống vực sâu
 Chiếc xe mất lái rơi xuống vực sâu


Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.