Khâm phục người mẹ vừa bế con vừa làm bài thi đại học

Hình ảnh một phụ nữ trẻ Afghanistan vừa ôm con vừa tham gia một kỳ thi tuyển sinh đại học đã tạo ra một cơn sốt khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhân vật chính trong bức ảnh này là phụ nữ trẻ Afghanistan: chị Jahan Taab, 25 tuổi đang bế con gái ngồi bệt trên đất để làm bài thi đại học tại Daykundi, Afghanistan.
Hình ảnh Jahan vừa ngồi bệt trên nền bế con, vừa làm bài thi.
 Hình ảnh Jahan vừa ngồi bệt trên nền bế con, vừa làm bài thi.
Tuy nhiên, trong lúc Jahan đang chăm chú làm bài thi với mong muốn sẽ đỗ vào trường đại học Nasirkhosraw thì con gái 2 tháng tuổi của cô bắt đầu khóc, cô vội vã rời bàn học, ngồi khoanh chân trên nền đất, ôm con vào lòng, vừa dỗ con, vừa tiếp tục làm bài.
Được biết, sau khi bắt gặp khoảnh khắc thiêng liêng này, ông Erfan (giảng viên đại học) đã nhanh chóng chụp lại và đăng tải mạng xã hội facebook. Thật không ngờ, tấm ảnh này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Chia sẻ với CNN, ông Erfan cho biết, Jahan là người mẹ của 3 người con. Cô phải vượt quãng đường trong khoảng 6-8 giờ từ nhà tới thành phố Nilli để tham dự kỳ thi. Với những nỗ lực của mình, Jahan xứng đáng vượt qua bài thi với số điểm 152; dự tính đỗ vào khoa Khoa học Xã Hội của trường đại học Nasirkhosraw.
Hình ảnh của Jahan khiến nhiều người cảm động.
 Hình ảnh của Jahan khiến nhiều người cảm động.
Tuy nhiên, gia đình Jahan rất nghèo, chồng cô là nông dân, trong khi học phí của trường đại học Nasirkhosraw là 10.000 - 12.000 Afghani Afghanistan (khoảng 3,2 - 3,9 triệu đồng/ kỳ).
Trả lời trước truyền thông báo chí, Jahan nói rằng cô lo ngại không đủ khả năng để chi trả học trả học phí.
Nhờ có sự lan truyền những bức ảnh của Erfan trên mạng xã hội, tổ chức Hiệp hội Thanh niên Afghanistan đã khởi động một chiến dịch GoFundMe nhằm gây quỹ ủng hộ việc học của Taab. Tính đến sáng Thứ Năm, quỹ này đã huy động được 7.985 bảng Anh (14.543 đô la) so với mục tiêu ban đầu của quỹ là 10.000 bảng Anh (18.213 đô la).
Mọi người kêu gọi ủng hộ quỹ GoFunMe.
 Mọi người kêu gọi ủng hộ quỹ GoFunMe.

Thai phụ bế con trốn khỏi phiến quân Hồi giáo

"Trong đêm khi phiến quân phải ra chiến trường, tôi quyết định bế con chạy trốn", người mẹ 19 tuổi kể sau khi thoát khỏi địa phận Nhà nước Hồi giáo kiểm soát.

“Chúng tôi đã từng tuyệt vọng”, bố của Amsha Ali Alyas nhớ lại khi chiến binh Nhà nước Hồi giáo bắt con gái ông trong một trận càn vào đầu tháng 8 tại ngôi làng ở núi Sinjar tại Iraq. Amsha Ali Alyas (19 tuổi), là một trong số vài người may mắn trốn thoát khỏi nơi giam giữ của phiến quân, Mashable cho biết.
Bi kịch của gia đình Alyas xảy ra hôm 3/8. Khi đó, Alyas đang ở nhà cùng chồng và Muhanad, đứa con trai một tuổi, thì tiếng súng vang lên khắp nơi. Họ biết phiến quân Nhà nước Hồi giáo đang tới gần và dự định rời làng. Nhưng những người hàng xóm trấn an rằng lực lượng người Kurd đang bảo vệ làng và khuyên họ ở lại.

Tên cướp táo tợn bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trên tay người mẹ

Một đoạn video đã ghi lại giây phút kinh hoàng một người đàn ông tìm cách bắt cóc một trẻ sơ sinh ngay trên tay của người mẹ.

Vụ việc bắt cóc táo tợn trên xảy ra khi bà mẹ Irene Cajal bế con xuống xe buýt ở khu Paternal, trung tâm Thủ đô Buenos Aires của Argentina. Khi đó, Cajal đang đi bộ trên phố và không hề hay biết một người đàn ông đội mũ trùm đầu tiếp cận cô từ phía sau.
Ten cuop tao ton bat coc tre so sinh ngay tren tay nguoi me
Hình ảnh vụ cướp táo tợn được camera giám sát ghi lại. 
Hắn lao tới giật lấy đứa trẻ nhưng Cajal cố gắng giữ chặt lấy con rồi hét lên cầu cứu. “Con của tôi, không, con của tôi, không”, Cajal vừa giữ con vừa hét lên như vậy nhưng hắn tiếp tục kéo mạnh hơn, làm hai mẹ con ngã xuống đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Làng hương cổ ở Hà Nội tất bật hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng nghề làm hương tại xã Quảng Phú Cầu (Hà Nội) lại tất bật. Khắp các xưởng, không khí lao động trở nên hối hả, máy móc hoạt động hết công suất.