(VietnamDaily) - Ngược dòng lịch sử, phố Hàng Bông xưa nằm trên đất các thôn Kim Bát thượng, Kim Bát hạ, tổng Tiền Túc; Thương Môn Đông hạ, Yên Trung hạ, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.
Quốc Lê
Phố Hàng Bông dài gần 1 km, là một trục phố quan trọng ở phía Nam khu phố cổ Hà Nội. Ít ai biết rằng con phố này từng mang rất nhiều cái tên khác nhau.
Ngược dòng lịch sử, phố Hàng Bông xưa nằm trên đất các thôn Kim Bát thượng, Kim Bát hạ, tổng Tiền Túc; Thương Môn Đông hạ, Yên Trung hạ, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.
Thời Pháp thuộc phố có tên là gọi là “rue du Coton”, dịch từ tên “Hàng Bông”. Sau 1945 tên gọi Hàng Bông được chính thức hóa.
Trên thực tế, Hàng Bông là một tên gọi khá “mới”, vì trước đó phố Hàng Bông được chia ra nhiều đoạn khác nhau với những tên gọi riêng.
Đoạn đầu, chỗ giáp phố Hàng Gai đến đầu phố Hàng Mành có tên là phố Hàng Hài vì thời trước ở đây sản xuất và bày bán các loại hài.
Nối tiếp Hàng Hài là phố Hàng Bông Đệm (từ phố Hàng Mành đến đầu phố Hàng Da), là nơi bật bông và bán các loại chăn đệm.
Tiếp đó là đoạn phố Hàng Bông Cửa Quyền. Nơi này từng có cây đa lớn gọi là cây đa Cô Quyền. Sau đó cây đa bị đốn đi nhưng vẫn để lại cái tên Cô Quyền hoặc Cửa Quyền cho đoạn phố này.
Nối với Hàng Bông Cửa Quyền là Hàng Bông Lờ (đoạn từ ngõ Hội Vũ tới đầu phố Cửa Nam). Gọi như vậy vì nơi đây xưa kia bán dụng cụ đánh cá như lờ, đó, chúm... Xưa hơn nữa thì nơi đây chuyên nhuộm màu xanh nên có tên là phố Hàng Lam.
Cuối cùng là Hàng Bông Thợ Nhuộm, gọi tắt là Hàng Bông Nhuộm, là đoạn cuối phố Hàng Bông, chạy dọc vườn hoa Cửa Nam thông ra đường Điện Biên Phủ. Hồi đầu thế kỷ 20, người phố này gốc làng Huê Cầu và Liêu Xá (huyện Yên Mỹ, Hải Hưng) có nghề nhuộm thâm các loại vải lụa.
Ngày nay Phố Hàng Bông là một tuyến phố buôn bán sôi động, thu hút du khách với nhiều cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm, quán ăn, công ty du lịch...
Mặt hàng đặc trưng được báy bán trên tuyến phố này là các loại cờ, áo phông, băng rôn cổ động...
Con phố này cũng còn giữ được khá nhiều đình miếu cổ như đền Phúc Hậu, đình Tam Thánh, đình Lương Ngọc, đình Kim Hộ, đền Vọng Tiên, đình Thiên Tiên, đình Đông Mỹ…
(VietnamDaily) - Hà Nội xưa từng có một con phố mang cái tên khá kỳ lạ: Phố Thầy Bói. Phố này là phố nào, ngày nay ra sao?
Nằm ở phường Cửa Đông, quạn Hoàn Kiếm, phố Hàng Da là một đường phố có lịch sử lâu đời ở Hà Nội. Con phố này nằm trên đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương cũ.
Tên gọi Hàng Da xuất phát từ việc trên phố này là nơi bày bán các loại da trâu, bò thuộc làm nguyên liệu cho các xưởng làm đồ da ở các phố lân cận và nhà máy Thuộc da Thuỵ Khuê. Tên Hàng Da được đặt chính thức vào những năm đầu thế kỷ 20, khi chính quyền thành phố sắp đặt lại tên phố.
(VietnamDaily) - Hiện nay phố Hàng Đường là một khu phố buôn bán rất sầm uất với đủ chủng loại hàng hóa, mà nổi bật vẫn là các sản phẩm gắn với tên gọi “ngọt ngào” của khu phố.
Tiếp giáp hai phố Đồng Xuân và Hàng Ngang ở trục trung tâm phố cổ Hà Nội, phố Hàng Đường là một con phố có rất nhiều điều lý thú.
Con phố này nguyên là phần đất của thôn Đức Môn, tổng Đồng Xuân cũ. Tên gọi phố Hàng Đường có nguồn gốc từ việc xưa kia hàng hoá đặc trưng của phố là các loại bánh kẹo, hàng làm từ mật, đường mía, đường phèn.
Silicone là một chất liệu đa năng, từ y học, công nghiệp đến đời sống hàng ngày, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ tính bền, an toàn và linh hoạt.
Hàng loạt linh vật Tết Ất Tỵ 2025 ở các địa phương đang rộn ràng với đa dạng mô hình rắn từ dễ thương, điệu đà đến dữ dằn, "độc-lạ", gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng...
Vào tháng 8/1910, một vụ cháy rừng tồi tệ xảy ra ở 3 tiểu bang của Mỹ. Thảm họa kinh hoàng này khiến 87 người thiệt mạng và hơn 1,2 triệu ha đất bị tàn phá.